Hỏa Phụng Liêu Nguyên ►Đại chiến Xích Bích: Liệu đây có phải hồi kết?

thật ra QG cũng đâu có đủ sức khỏe lo hết xuể mọi việc, ở hậu phương phải dựa vào anh pikachu (bác nào nghĩ ra cái này hay thiệt =)))đấy chứ, sau này còn có Hủ phụ vào một tay. Nói chung là motif của Chan Mou là thế rồi, hễ ai sắp die là được pr vãi lúa :)), mấy bạn khác chỉ làm nền thôi.
 
anh Gia được Hoa Đà cho sống thêm được gần 10 năm, trong khoảng thời gian đó đã lấy được 1 nửa thiên hạ cho Tào Tháo, đến lúc chết còn để lại kế cứu cho Tháo 1 mạng nữa. Kết cục như vậy cũng khá vẹn toàn rồi :)
 
đọc đến chap này nói thiệt chạnh lòng, nói thật ra 2 chap mình éo bao giờ muốn đọc lại là chap tiểu mạnh và QG chết :-<. Đọc bao nhiêu lần vẫn chạnh lòng như thế. Vì QG mà giờ mình chả ưa nổi 3 thằng mất dạy ngồi trên con thuyền kia.
 
đọc truyện này e lỡ kết anh Hỏa, anh Phi với lại Tểu Mạnh rồi, ko có cách nào thích QG được nữa, nên ảnh chết cũng hơi tiếc cho ảnh chút thôi, nhưng mà công nhận cái chap Tiểu Mạnh chết em ko bao h đọc lại cả, buồn muốn rớt nước mắt các bác ạ
 
Học lớp chuyên sao lại bảo là mất dạy :4cool_oh:
Mất dạy là cái thằng không học lớp chuyên mà bãi nào cũng có dấu răng của nó kìa :8cool_amazed:
 
Ai vì chủ nấy, ai cũng có lý tưởng của mình.
 
Đoạn Tiểu Mạnh die anh Ý xử lý tình huống hay như thế mà không xem lại thì hơi phí :P
 
Ai cũng vì lý tưởng của mình thôi . Nhưng dù sao cũng là huynh đệ trong 8 kỳ mà lại ép nhau đến thế =(( . Nếu 5 6 7 ko dùng kế kéo a Đà đi thì a Gia cũng ko chết sớm thế :(

Đọc chap 372 xong đọc câu này xong rưng rưng :-s : " Quách gia ơi , quốc gia ơi , chỉ có đệ lặng lẽ giữ cho đồng loại , lặng lẽ dùng thân tàn ,giữ lấy hành động đẹp đẽ duy nhất của loài quạ , ko phụ danh tiếng lẫy lừng của đệ ... " :((
 
Chỉnh sửa cuối:
bạn nào có link mấy folder các chap cũ trước ko cho mình xin với :(
 
^
^link folder thì vào fb của hội hpln mà tìm, ngay #1 có fb sẵn rồi đấy.:|
 
Các mợ vào đây sao không chịu khó đọc Post 1 dùm cái, comment đòi hỏi lung tung, vớ va vớ vẩn thật ...
 
Hum nay lang thang trên mạng đọc được bài này thấy hay hay post cho a e đọc chơi
. Người thứ nhất là Quách Gia, tên chữ là Phụng Hiếu. Văn tài nhất mực, giỏi mưu kế chiến lược đường dài, có thể nói là kẻ "ngồi trong trướng liệu thắng thua ngoài nghìn dặm". Quách Gia đẹp người, yêu người con gái đẹp tên Lệ Tần. Lệ Tần con nhà danh nho, chán thế sự về vui thú đọc sách ở ngoại thành Lạc Dương. Vốn là trung thần nhà Hán cho Tào Tháo là giặc nhà Hán nên kiên quyết k0 gả con cho Quách Gia (Quách Gia đang là Tham mưu cho Tào thừa tướng). Thất tình Lệ Tần héo hon mà chết , Quách Gia tìm khuây trong việc quân cơ, xả thân mưu sự cùng Tào Tháo. Tháo trọng thị Quách Gia, cùng ăn cùng ngủ trong quân. Vốn tài cao Tháo biết Gia có tâm sự buồn nên k0 thiết sống, Tháo càng thương và lưu ý bảo vệ Quách Gia.Gia theo Thừa tướng bình Viên Thiệu ở Liêu đông, sức văn nhân k0 kham nổi gian khổ trường chinh, Gia mất trong quân. Tài là lúc chết còn để lại cho Tháo kế sách bình định phương Bắc, giúp biên cương hòa bình được hơn 300 năm sau.
Không hiểu sao thấy chuyện tình của Quách Gia na ná như Viên Phương nhỉ. Haizz ... Dù sao cũng là kết cục buồn.
 
^ giai thoại, cũng chả biết thật giả thế nào

ủa mà bình định phương Bắc được đến 300 năm cơ á, có chém ko vậy, lâu đến thế thì cái loạn ngũ hồ từ đâu mà ra :4cool_confuse:
 
^ Chịu ^^! Cái này sưu tầm thôi mà.
Phải nói là Dã sử TQ thời nào ít nhất cũng có một nhà quân sự mình thích. Xuân Thu là Quản Trọng, Hán Sở là Trương Lương, Tam Quốc thì có Quách Gia và Chu Du. Riêng QG thì trong chính sử, TQC hay HPLN mình đều thích, nhất là trong Hpln, rất cá tính rất ... tàn bạo
 
Coi cái này anh Liêu bá đạo thật, nhất là cái chiêu cắm 2 cây kiếm vô tường rồi chém gió không ai vượt qua đc =))
 
^ " từ trước đến nay chưa ai vượt wa đc vòng kiếm của ta " câu nói bá đạo :x
 
nó lấy cái xe hay dùng để húc cổng thành nó ủi thì có qua được k nhỉ :3cool_nosebleed:
 
Back
Top