Hỏa Phụng Liêu Nguyên ►Đại chiến Xích Bích: Liệu đây có phải hồi kết?

^ là sau này anh Tu với anh Tào Thực yêu nhau đấy ;))
 
Xài đc tí kế spy đâm lén, tuổi xì tin mà so với bát kỳ =; Chắc Hủ, Ý thấy thằng mắt híp vô lễ tinh vi chém gió ngứa quá nên cho tạch. Trước h bát kỳ đều cung kính trước Thủy Cảnh,còn dạng bật thầy này sẽ không có kết cục tốt b-(
^ là sau này anh Tu với anh Tào Thực yêu nhau đấy ;))
=))
 
Thì anh Tu cuối cùng chỉ vì thích thể hiện mà tèo đó thôi b-(
 
Volume 021
Hồi 171: Sát khí đằng đằng | Download
 
Anh Bị có tài nhìn người,anh Tháo có tài dùng người.
Anh Tu có tài đoán tâm ý người.
Anh Lượng bá đạo nhất thiên hạ thì chỉ nhìn người đúng 1 lần là chọn lưu bị làm chúa :-<
 
đã có 171 rồi
thks nhóm dịch :x
 
Lâu lắm không thây đọng tĩnh gì bên phe Thục nhỉ ........ mình là nhớ Tam Gia với Võ Thánh lắm rồi T_T!
 
Đã lộ diện Bát Kỳ ;)) Huynh đệ suy nghĩ trước khi click nhá b-)

[SPOIL]
bce2c443.jpg
[/SPOIL]
 
kể cũng tội chú Phương, ra đi thê thảm lại còn bị làm bàn đạp PR cho thằng đệ bà con xa Tu :-w
 
a Phương đã đi đâu :)
 
Quan Độ trên FB hội Hâm sắp được dời về GVN =))
 
Mình nghi có khi Viên Phương được Hoa Đà cứu lắm,Bát Quái với nhau cả,mà lại cũng thân với Khổng Minh,có khi sau này tái xuất giang hồ với tên...Ngụy Diên cũng nên vì 2 thằng này rất hợp nhau ở cái tính phản trắc :))
 
^+1 cho ý tưởng ................... nhưng chắc không có đâu
p/s: mà mình nghĩ sau này tên Tu kia sẽ bị anh Gia Cát bày kế hại chết để báo thù cho anh Phương
 
Mình nghi có khi Viên Phương được Hoa Đà cứu lắm,Bát Quái với nhau cả,mà lại cũng thân với Khổng Minh,có khi sau này tái xuất giang hồ với tên...Ngụy Diên cũng nên vì 2 thằng này rất hợp nhau ở cái tính phản trắc :))

Bác Mưu xác nhận anh Phương dẹo rồi, mềnh cũng thích ý tưởng của bợn, nhưng mà đáng tiếc Trần phụ lòng người :(
 
chia buồn với giả thuyết ở trên :))

375436_215647861836875_100001749884030_575294_1568288513_n.jpg

dịch bời Nguyễn Thái Hằng:
"Viên Phương đã chết chắc rồi, nhưng vẫn có một đám hâm mộ ngớ ngẩn không thể chấp nhận việc này. Chỉ có thể nói thế này thôi, nhân vật này đã quá là thành công rồi.
2 thằng người kia: "Tào Phi...Tào Phi"
Bác Mưu: "Đừng có mà [....] nữa (không nhìn được cái động từ =)) ) Anh đã phán nó không phải Tào Phi rồi á!"
 
Chỉnh sửa cuối:
Nhắc mới nhớ hình như Tào Phi chưa xuất hiện phải không, để coi đoạn Tào Phi vô hốt Chân Thị sẽ như thế nào đây
 
Chắc Tào Phi sẽ được PR thôi.... Hốt Chân thị vì
Nhan sắc + tiền ( dự đoán trần mưu cho chân thị ít của hồi môn nhà họ viên )
 
Bạn nào có thời gian tóm tắt cho mình diễn biến trận chiến Quan Độ + các mưu mô được không, mình đọc đi đọc lại chả thấy mưu mô gì cả, mà thằng Dương Tu lại bảo mưu đồ lớn của Quách Gia, chả hiểu thế nào.
 
Bạn nào có thời gian tóm tắt cho mình diễn biến trận chiến Quan Độ + các mưu mô được không, mình đọc đi đọc lại chả thấy mưu mô gì cả, mà thằng Dương Tu lại bảo mưu đồ lớn của Quách Gia, chả hiểu thế nào.
Nó rành rành ra ở truyện mà bạn còn bảo không có thì tóm tắt ngắn gọn lại làm sao bạn thấy nổi, trời đất quỉ thần ơi =)) .
 
Bạn nào có thời gian tóm tắt cho mình diễn biến trận chiến Quan Độ + các mưu mô được không, mình đọc đi đọc lại chả thấy mưu mô gì cả, mà thằng Dương Tu lại bảo mưu đồ lớn của Quách Gia, chả hiểu thế nào.
đọc lần 1 ko hiểu
đọc lần 2
vẫn ko hiểu đọc tiếp lần 3
ko hiểu đọc tiếp lần 4 vừa đọc vừa suy nghĩ
còn nếu mà ko hiểu nữa thì tôi cũng chịu :-<
 
Back
Top