- 19/1/09
- 1,224
- 488
Xin lỗi đã làm phiền mấy bạn trong đây 1 chút
Chả là lúc trước mình đã từng đọc 1 đoạn nào đó của HPLN , mang máng có câu : Trời xanh kia có cao , hay đại loại vậy , k biết có bạn nào đã từng đọc qua có thể giúp mình đc k ? mình nhớ đây là đoạn văn dài để chiêu quân của ai đó mà k nhớ đc đã đọc ở đâu :(
Cảm ơn trước
Chả là lúc trước mình đã từng đọc 1 đoạn nào đó của HPLN , mang máng có câu : Trời xanh kia có cao , hay đại loại vậy , k biết có bạn nào đã từng đọc qua có thể giúp mình đc k ? mình nhớ đây là đoạn văn dài để chiêu quân của ai đó mà k nhớ đc đã đọc ở đâu :(
Cảm ơn trước
, GCL là rồng, thế Tuân Úc, Chu Du, Giả Hủ là những con gì
.






, mà nhắc đến trời xanh lại nhớ đoạn " chim khôn chọn cành mà đậu..... hay là để lấy đà bay cao hơn "
Hình như đoạn này là đoạn Bàng Thống đang tư lự nhỉ ????
ơ cái này là Hỏa ca đi mời GCL chứ ko phải Lưu Bị 3 cố thảo lư sao