- 30/7/08
- 3,903
- 1,875
Có text sao không post luôn bản dịch luôn đi các bác, còn chỉnh sửa gì mà lâu quá
remake có mỗi một ng làm

còn raw 2 chap mới chưa có, làm bằng niềm tin à

Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Note: This feature may not be available in some browsers.
Có text sao không post luôn bản dịch luôn đi các bác, còn chỉnh sửa gì mà lâu quá



thần tượng Tôn Sách ra đi nên buồn quá , kiếm gái giải sầubác kais đi đâu mà biệt tích giang hồ lâu thế![]()



Chu Du nhìn liễu liễu thế ko biết sau này cầm hung khí gì ra trận nhỉ ?


Chu Du nhìn liễu liễu thế ko biết sau này cầm hung khí gì ra trận nhỉ ?

Kính chào các bằng hữu đã nhiều ngày qua rong ruổi tìm những topic vẫn còn duy trì bộ Hỏa Phụng Liêu Nguyên cuối cùng cũng gặp được trang này , do bộ bi drop 1 thời gian nên gần đây khi đọc lại cảm xúc dâng trào dữ dội làm 1 video clip và 1 bài bình , mong anh cùng thưởng thức và cho ý kiến .
http://youtu.be/diwjh4lc8Tg
![]()
[spoil]Tôi viết cho bạn, cho tôi, cho người đã khuất và cho người ở lại...Sau tất cả những gì chúng ta đã biết về nhân vật Điều Thuyền qua sử sách thì giờ đây Trần Mưu đem lại cho chúng ta một cách nhìn mới về " Tam Quốc Truyền Kỳ " , có rất nhiều sự thay đổi trong tác phẩm của ông so với lịch sử nhưng những điều ấy làm toát nên nét đẹp mới về những nhân vật lịch sử... Truyện rất dài và rất nhiều nhân vật nhưng có lẽ ấn tượng nhất ở đây với tôi mà tôi muốn chia sẽ cùng các bạn là nhân vật Tiểu Mạnh tức Điêu Thuyền trong lịch sử.
Có chém gió nhưng đây là một cú chém nghệ thuật của Trần Mưu , ai cũng biết Điêu Thuyền là 1 trong tứ đại mỹ nhân của Trung Quốc thế nhưng ở đây lại là 1 nam nhân..đã thế là 1 hoạn quan..cuộc đời TM khá bất hạnh . Được sinh ra trong 1 gia đình nhiều đời phục vụ vua chúa , TM có 2 người chú đều là " lưỡng tính" làm trong cung, từ nhỏ TM đã được đưa vào cung ( thẻo bi ) để học múa và những thứ cần thiết để sau này phục vụ hoàng thượng , với nét đẹp lạ hiếm có của 1 nam nhân hầu như ko ai nhận ra TM là con trai cả, những tháng ngày tuổi thơ trong trắng ko êm đềm theo tháng năm..sự kiện " thập thường thị " đã làm gia đình TM bị giết toàn bộ , TM trốn thoát và nương nhờ ở một gia đình người bạn của chú..rồi triều đình tiếp tục truy sát tàn dư của " thập thườhg thị " một lần nữa gia đình của cô lại tan nát ... thê rùi cơ duyên đến với TM, anh gia nhập Tàn Binh trở thành 1 kẻ giết người để trả thù cho gia đình , thù đã trả thế nhưng lòng TM vẫn đâu được thanh thản bởi lẽ TM đã gặp được người định mệnh trong cuộc đời mình ...." Hỏa " người thủ lĩnh tàn binh trẻ tuổi dũng mãnh , thế nhưng nhìn vào hình dáng y ko ai biết y là Tàn Binh bởi thứ mà y " tàn" là vị giác, thính giác , và có thể là mất ảm giác thế nào là đau...TM thường cởi trần ngồi thững thờ trước mặt nước tự hỏi một quái nhân nam ko ra nam nữ ko ra nữ như mình liệu ngày mai còn có gì để mong đợi , đâu được thể hiện cảm xúc như những người bình thường, thích ko dám nói , yêu ko dám nhận, tháng ngày cùng Hỏa , Lôi và Ngang đi ám sát những người mà làm vật cản trên con đường của gia đình Tư Mã là niềm vui duy nhất mà TM có...bao phen sống gió đều được Hỏa cứu giúp, che chở, bảo bọc, thứ tình cảm nảy sinh trong lòng y thời bấy giờ khó ai mà chấp nhận (gay) , cứ chôn kính trong lòng, siết thật chặt trong tim, nhưng ông trời ko phụ lòng người thứ nảy sinh trong lòng Hỏa lúc này là gì tôi cũng ko biết, tôi chỉ biết Hỏa rất quan tâm đến TM yêu thương y như một người anh em ruột thịt hay là đối với 1 người con gái đây, tôi bít Hỏa mang đầy tính mạnh mẽ của 1 người đàn ông ( đó là 1 điều chắc chắn ), đọc đến đây tôi chỉ hình dung được vậy , nhưng đến đoạn cao trào khi TM giải cứu Hỏa khi bị tàn dư giặc khăn vàng vây giết y, TM đến giải cứu Hỏa ra khỏi vòng vay nhưng dường như TM ko còn lối về cho chuyến đi giải cứu này ...cái chết cận kề TM rất thỏa mãn vì đã giải cứu Hỏa thành công , cô chuẩn bị đón nhận cái chết thì 1 lần nữa Hỏa khẳng định vị trí của TM trong lòng của mình , Y còn chút sức lực tàn nhưng vẫn quay trở lại địa ngục để cứu TM , cảm động làm sao tấm chân tình của Hỏa và TM ..và rồi trong phút chốc lòng TM thanh thản hơn bao giờ hết TM đã giải đáp được khuất mắc trong lòng về việc vị trí của mình trong lòng Hỏa..thỏa mãn với hiện tại TM kéo cổ thằng tướng giặc lao mình xuống vựt sâu (khúc này cảm động lắm ) Hỏa nhảy theo nắm lấy tay TM và la lớn " Bà Xã nắm lấy tay anh" ..tôi chợt nghĩ đây mới là đáp án tình cảm trong lòng của Hỏa, vì chỉ khi kề cận cái chết con người ta mới đem sự thật trong lòng nói ra ...không thể để người mình yêu thương vì mình mà chết thêm lần nữa, TM đảo mình trên không hứng trọn những mũi giáo búng người đạp Hỏa văng lên để Ngang bắt lấy, còn thân mình thì lao thẳng xuống vực trên môi y vẫn nở 1 nụ cười đầy mãn nguyện....Mệnh chưa tận, duyên chưa dứt thì làm sao có thể chết, Phải chăng ông trời thấy cái chết này quá nhẹ nhàng nên quá nhẹ nhàng đối với 1 người tay đã nhuốm đầy máu bẩn...để rồi tái sinh TM cho y sống chứng kiến cái chết của từng người trong Tàn Binh , TM giết bao nhiêu người thì y mất đi bấy nhiêu...toàn bộ gia đình Tư Mã và bằng hữu của Y bị Táo Thào tàn sát..TM ở xa không quay về lòng biết tin mà như đứt từng khúc ruột, tức vì thân bất do kỉ , đến khi Lữ Bố chết đi càng làm y cảm thấy trống vắng ko còn lối để quay về ..điều mà y có thể làm bây giờ là thực hiện nhiệm vụ cuối cùng của đời mình " ám sát Tào Tặc" nhưng y đâu ngờ rằng việc làm của mình đi ngược với sự tính toán báo thù của Tư Mã Ý, để rùi trở thành một nước cờ thí trong ván cờ của gia đình Tư Mã...tới đây các bằng hữu cũng biết đoạn kết của TM rùi đó là cái chết rất thảm " vạn giáo xuyên thân" ...trước lúc chết tay TM vẫn giơ lên như đang níu kéo điều gì đó mà tôi nghĩ đó là vì trước lúc nhắm mắt ko thể gạp mặt Hỏa..." Hỏa ca đệ đi trước, huynh ở lại đừng nhớ đệ và đừng trách công tử..hãy nhớ Nhật hội thực Nguyệt hội khuyết..." câu cuối cùng của TM làm tôi nhớ mãi ...đời người thật ngắn sống sao cho có ý nghĩa để khi tổng kết lại ta ko còn gì hối tiếc..Người mất cũng đã xong một kiếp người, chỉ có người ở lại là Hỏa là bi sầu lụy, biết được tin TM bị giết mà người báo tin cho Tào Tháo biết có thích khách lại là Công tử Tư Mã, lúc này dù lòng có hơi dao động nhưng y vẫn trung thành ...lặng lẽ ra Loạn Cương Tán tìm xác TM giữa hàng ngàn, hàng vạn xác ..tìm hết ngày này qua tháng nọ..cho đến khi đội quân Viên Đàm đi ngang qua, y chặn lại ko cho qua vì nếu đội quân của Viên Đàm đi qua sẽ làm cho những thi thể này nát hết thì làm sao có thề tìm ra TM, 1 thân một mình đánh với quân đội hùng mạnh của VĐ như chỗ không người , đang đánh rất kịch liệt thì một vật văng ra khỏi đống thi thể làm Y ko kiềm nổi , máu sôi như lửa trong lòng , Y la lớn hai chữ " Tiểu Mạnh " rùi lao vào giêt địch như 1 con mãnh thú vờn mồi,,VĐ quân tan tác Hỏa nhặt lấy hài cốt của TM rùi lặng lẽ bước đi , hình ảnh khắc khoải của y làm tôi ko sao quên được ...Thương cảm thay cho một mối tình lặng lẽ giữa TM và Hỏa, giữa chiến trường vô sĩ, vô tình, thảm khóc vẫn có những mối tình cao đẹp tiếc thay Nhật hội thực Nguyệt hội khuyết ko gì là tồn tại lâu dài vĩnh cửu, nhưng với tôi thì tình cảm giữa Hỏa và TM sẽ là mãi mãi trong lòng người đọc...
Ngày mai của TM là ở trong tim Hỏa, thế ngày mai của Hỏa ở đâu ? trong lòng Lưu Bị , Quan Vũ, Trương Phi hay trong lòng Tư Mã Ý...hoặc có thể là ở trong lòng tôi và tất cả mọi người ./. [/spoil]
Dark_kendy (T_ T)
sau khi đọc HPLN xong thì mình thấy TQDN với đông chu liệt quốc thật vớ vẩn![]()