Hỏa Phụng Liêu Nguyên ►Đại chiến Xích Bích: Liệu đây có phải hồi kết?

Điện ảnh thì diễn biến nhanh như vậy thôi , mà khúc cuối hơi dở , ít ra phải để anh Vũ dắt đám tàn binh tả xung hữu đột giữa liên quân chư hầu gòi tự tử mới hay .

Hôm nay xem lại chiến dịch từ châu , tới khúc tiểu đông tây bị xả lma2 2 tự nhiên thấy tội tội X_X
 
quá tội ấy chứ :((
với mình đoạn đó là cảm động thứ 2 của truyện sau đoạn TM :(

sự trở lại hoàng-tá-tràng của anh Siêu raw

[spoil]
HuyetHoa.png
[/spoil]
 
Hồi 359: Bạt thứ tại huyền | Download
 
@ Zainor Dean + Zero hien lanh:
Phim này tên là Hồng Môn Yến mà, cho nên chỉ xoay quanh bữa tiệc là chính thôi, nguyên đoạn hồng môn đã hơn 30 phút rồi:)).
Những thứ khác chỉ làm nền cho đoạn đấu trí này thôi, đoạn giết Tiêu Hà, Hàn Tín, Trương Lương được có 3 phút :-w.

@Elvid: :x, có background mới, ngon rồi :))
Link raw tiêu rồi thì phải =((. Search = từ khóa tiêng trung thì có mỗi 1 link nó cho có 2 trang mở đầu =))
 
Chỉnh sửa cuối:
cái đấy chắc bị xóa rồi còn cái này nhưng mà nó post từng trang xem tạm đi: here
được cái chất lượng cao hơn
hoặc chịu khó download về, mới chôm dc link download trên hội :))
 
Chỉnh sửa cuối:
Hồi 360: Tây vực khai hoa | Download
 
xem Chung Do làm sao để hàng Mã-Hàn đây :))
 
Anh Siêu chắc khoái món thịt xiên que lắm nên lần nào xuất hiện anh cũng phải kiếm 5-6 tướng địch để xiên lên 2 cây thương của mình =)). Xem 360 thì chưa chắc anh đã khôn lên được tí nào, chỉ thấy độ cuồng sát của anh tăng lên, minh chứng bằng số thịt xiên que mỗi cây của anh nhiều hơn lần gặp Lữ Bố.
 
Mấy năm gần đây, t nhận định điện ảnh TQ đi lên về kĩ xảo nhưng đi xuống về nội dung, diễn viên thì ngoài các cụ gạo cội lớp trẻ mới lên ko nhiều người diễn đạt mấy :-<
Bởi thế nên bây h ko muốn bọn này nó chuyển thể HPLN thành phim nữa:D
Vãi anh Siêu thật :-ss
 
chào mừng đến với thời đại của các ''Tân Chiến Thần'' và ''Võ Thánh'' :(fight)~^o^~
 
Mấy năm gần đây, t nhận định điện ảnh TQ đi lên về kĩ xảo nhưng đi xuống về nội dung, diễn viên thì ngoài các cụ gạo cội lớp trẻ mới lên ko nhiều người diễn đạt mấy :-<
Bởi thế nên bây h ko muốn bọn này nó chuyển thể HPLN thành phim nữa:D
Vãi anh Siêu thật :-ss

chuẩn mịa nó rồi, suốt ngày dùng gái đẹp boob tó với kĩ xảo câu khách thôi. Chứ nôi dung coi như lìn. Nói thiệt coi mấy phim hồi xưa nội dung hay, chiêu thức đẹp, nhưng kĩ xảo không = thôi.

Để cái này nguyên bản đi. Không thì làm thử 3D như Tru Tiên xem :">.
 
Tru Tiên có phim 3D ah bro
ko biết có hay như truyện ko :-s
 
Hồi chiều nay ngồi xem lại TQDN bản cũ trên HTV7, công nhận hồi xưa làm đánh nhau tuy ko ảo đc như bản Tân TQDN nhưng ra chiêu rất quyết liệt, đúng kiểu chiến trận thực tế, tầm 20 chiêu trở xuống là giải quyết: đầu bay xuống đất. Mà bản cũ các nhân vật nhìn có hồn hơn bản mới nhiều. Điển hình nhất là diễn viên đóng vai Quan Vũ
 
Tru Tiên có phim 3D ah bro
ko biết có hay như truyện ko :-s

Mới có trailer thôi, tạo hình nhân vật cũng đc, cảnh cũng đẹp lắm.
 
Gửi cho mình cái link trailer với :X,
gần đây bọn Tàu làm cái Tần Thời Minh Nguyệt 3D cũng hay, từ nội dung đến phần âm nhạc :))
 
Nếu như trong HPLN thì Chung Do lại theo bước Lăng Tháo "được" chết sớm so vài năm so với TQ à :-? ?

Chung Do đến trận Đông Quan mới bị Bàng Đức chém chết mừ.
 
Bao giờ mới tới trận dốc trường bản đây. Mấy chap trước nhìn anh hỏa bảnh và phong thái hẳn ra.
 
Volume 44 | Download
phiên bản full volume bổ sung đầy đủ trang đen, phụ lục... và một số chỉnh sửa khác.
 
Hôm nay ngồi xem 1 lèo tập 39 tới 44 hay vãi , xem lại mới hiểu diễn biến như nào , xem riêng từng chap chả hiểu gì ráo :)
 
Back
Top