Hỏa Phụng Liêu Nguyên ►Đại chiến Xích Bích: Liệu đây có phải hồi kết?

Mỗi lần xem riêng từng chap là mình phãi coi đi coi lại nhiều lần không à:D. Còn coi lại nhiều nhất là những trận anh Trương Liêu làm thánh 8-}.
 
bên Hội đang tiến hành xây dựng wiki cho HPLN ở đây: http://hplnwiki.wikispaces.com/
bạn nào rảnh thì lên viết bài, góp ý cùng xây cho nhanh :D
 
sao không dùng wikia nhỉ, wikispaces xấu :))
 
Hồi 361: Dã thảo bất tận | Download
 
anh Gia nặng lắm rồi, chắc tính đổi mạng để chơi anh Ý 1 cú rồi dẹp loạn Tây Vực luôn 1 thể :3
 
Thì đúng lịch sử là sau khi kết thúc Quan Độ ko lâu thì Quách Gia từ trần vì bệnh mà, chỉ hy vọng là lại ko có cảnh QG bị thua trí Ý rồi tức quá mà hộc máu ra chết kiểu như Chu Du thôi.
 
Thì đúng lịch sử là sau khi kết thúc Quan Độ ko lâu thì Quách Gia từ trần vì bệnh mà, chỉ hy vọng là lại ko có cảnh QG bị thua trí Ý rồi tức quá mà hộc máu ra chết kiểu như Chu Du thôi.
cái đó là chắc chắn rồi. Chơi với với má Ý mà, nhưng chắc đang khúc cuối rồi die, chứ Giả Hủ với Quách Gia mà cân không nổi anh Ý thì hơi điêu.
 
Kì này biết trước Quách Gia sẽ teo nhưng vẫn hơi buồn :-<
 
Mong sao trước khi ra đi bước cuối cùng của Quách Gia làm anh Ý phãi chật vật dữ dội, chứ ra đi mà không làm đc gì tiếc cho 1 đời mưu trí.
 
Mong sao trước khi ra đi bước cuối cùng của Quách Gia làm anh Ý phãi chật vật dữ dội, chứ ra đi mà không làm đc gì tiếc cho 1 đời mưu trí.

Chắc ít nhất cũng khiến Tào Tháo ko tin dùng TMY được, vì theo sử thì Tào Tháo có 1 thời gian dài giáng TMY xuống làm 1 chức nhỏ ( lo hậu cần thôi ) dù biết y có có tài quân sự. Phải đến khi Tào Phi lên ngôi thì Ý mới bắt đầu được dùng nhiều hơn.
 
spam ti nào ....................................
 
Chúng ta đã RIP anh Bố, RIP anh Sách, RIP anh Phương, bao nhiêu chap nữa thì tới anh Gia? :(
 
Chắc ít nhất cũng khiến Tào Tháo ko tin dùng TMY được, vì theo sử thì Tào Tháo có 1 thời gian dài giáng TMY xuống làm 1 chức nhỏ ( lo hậu cần thôi ) dù biết y có có tài quân sự. Phải đến khi Tào Phi lên ngôi thì Ý mới bắt đầu được dùng nhiều hơn.

Mong bác Trần Cung làm theo hướng khác hơn :">. Vì mình nghĩ cái thời hậu cần là lúc lần đầu tiên lấy đc lòng quách gia, rồi cũng có lúc không tin tưởng rồi. Chứ anh thất xuống núi mà không cho anh Ý chọt mỏ vào hơi mì, vì từ đó tới giờ bãi phân nào cũng có dấu răng anh ấy =)).
 
nhìn kiểu này thì anh Gia sẽ ra đi trong tầm 20 chap tiếp theo
 
bậy 10 chap thôi, máu me đầy mình thế kia, mà nghĩ cũng lạ. 2 anh imba đi cùng nhau thế mà khi Ý chới QG thọt mà Tháo vẫn ung dung xài :-<. Nói thiệt lúc nguy cấp thế nào chả thỉnh thánh về.
 
Giờ mới thấy Gia vẫn còn cay vụ bị Ý chơi ở Từ Châu lắm đây, quyết phân cao thấp với Ý phát cuối rồi mới chịu ra đi hay sao ý ? :))
 
Chứ còn cái gì nữa, cái lúc ở Từ Châu anh ấy đã nói anh Ý bộ mặt thấy ghét rồi, với lại thực lực của Ý giờ imba quá, anh ấy năm mạch máu chính của Tào rồi, anh ấy muốn cho tào thân bại danh liệt cũng đc, nên phãi trừ anh ấy cho mau ấy mà. Thằng điếm thúi như anh Ý mà nắm mạch kinh tế với vận lương thì khổ phãi biết =)).
 
gia biết mình sắp đi rồi, nên mới quyết trừ anh Ý để Tháo khỏi lo hậu hoạn thôi :))
 
Nhưng tội nghiệp QG, ông trời không có mắt :(. Trời kị nhân tài :(. Dù anh đã cố gắng hết sức như bác sĩ đành bó tay, hoa đà cũng không kéo dài mạng sống anh ấy nổi, bao lần nhiễm virus h5n1 của VP, rồi hít khói từ châu, bị TMY chơi cho thổ huyết, chịu bao nhiêu khổ cực với tấm thân tàn tạ đó thì không chết sớm là may rồi. Mong anh hồi quang phản chiếu :">.
 
Chắc lão tứ xài kế tưởng thịt dc anh Ý , trong lúc hả hê ví trừ dc hậu hoạn cho Tào công , mắt lim dim chờ chết thì anh Ý chường bản mặt ra , lúc đó QG tức bể khoái lạc song châu ôm hận mà chết X_X
 
Back
Top