Hỏa Phụng Liêu Nguyên ►Đại chiến Xích Bích: Liệu đây có phải hồi kết?

chap 186 có phải là Tiểu Mạnh ko nhỉ :-?
mà nếu là Tiểu Mạnh thì gặp Tào rồi như nào :-s
 
chap 186 có phải là Tiểu Mạnh ko nhỉ :-?
mà nếu là Tiểu Mạnh thì gặp Tào rồi như nào :-s

nhừ lào thì đọc tiếp sẽ rõ , ko cần giả khờ đâu
 
dạo này topic vắng wa' :( rớt xuống tận trang 2 :(
 
ngoại trừ lúc ra chap mới có mấy bác vào chém thì làm gì còn ma nào, các bô lão chắc lượn FB hết rồi
 
uhm vậy thì đề tài như là mặt bác lượng trông thế nào thì có ai chém chưa nhỉ '@-@
 
uhm vậy thì đề tài như là mặt bác lượng trông thế nào thì có ai chém chưa nhỉ '@-@

Chỉ cần đoán là kiểu tóc trông thế nào hoặc có nốt ruồi hay không còn mặt tổng quát thì 90% là rõ rồi vì đã có lông mày (uốn tách). Tác giả truyện này chỉ biết vẽ hai kiểu mồm cho mọi nhân vật thôi: hơi nhếch mép lúc nói chuyện bình thường, há vuông khoe răng khi ức chế/hét.
 
Volume 022 | Download (từ hồi 175 đến 182) .
 
Chỉnh sửa cuối:
Hôm nay vô tình sang vnsharing chơi thấy có hồi 177 rồi, hình như có người đang âm thầm tiếp tục làm :x
 
tập 22 phía trên là đến chap 182 rồi đấy, tại chưa up online thôi.
với mấy chap tập 23 ở post đầu, hiện đã có liên tiếp từ đầu đến chap 187.
 
Chỉnh sửa cuối:
mong bạn up theo chap từ 178 đến 182 thks bạn
 
rãnh ngồi coi lại từ đầu bộ truyện...thắc mắc là cái đoạn Lữ Bố trúng kế Giả Hủ...bị bọn Lương Châu của Đổng Trác phục kích ở tập 10 làm sao mà thoát được nhỉ ? :-?...thấy xác bị găm vào cột rồi...ko lẽ lại chơi trò giả chết :-?
 
rãnh ngồi coi lại từ đầu bộ truyện...thắc mắc là cái đoạn Lữ Bố trúng kế Giả Hủ...bị bọn Lương Châu của Đổng Trác phục kích ở tập 10 làm sao mà thoát được nhỉ ? :-?...thấy xác bị găm vào cột rồi...ko lẽ lại chơi trò giả chết :-?
Lữ Bố là chuyên gia chơi trò giả chết mà :))
Về sau thì có Tôn Sách
Thằng bộ tướng của Tôn Sách imba quá thành ra không nghĩ đc là nó đóng giả 8-}

P/s: Bài phỏng vấn trên kia là cũ hay mới nhỉ?
Nếu là mới thì mong có ai dịch đoạn phỏng vấn Trần Mưu ra tiếng việt :x
 
^ mình lại nghĩ là clone . Truyện này clone nhiều vãi đạn, Chả hiểu kiếm đâu ra :D
 
Từ hồi Thập Toàn Lã Bố là rõ trò clone của a Lã Bố rồi còn gì. Kiếm thằng nào giống mình rồi hứa hẹn này nọ, xong đẩy ra chiến trường.
Lúc đầu đầu tóc gọn gàng còn khác chứ về sau clone a Bố toàn giáp da áo vải quần thâm tóc xõa thì vớt trong quân ra thằng giống thế chắc được cả rổ.

Lăng Tháo imba vậy thôi chứ đến lúc gặp sức Tôn Sách thật thì a Sách đã quá mức gọi là imba rồi >__< Mà lúc đọc xem tiếng Trung cứ nghĩ Tôn Sách là Lôi trong Tàn Binh cơ =))
 
Vài nội dung về bài phỏng vấn Trần Mưu đc tổng hợp trên fanpage

Duc Anh Le nói:
Đọc bản Eng, thấy Chan Mou nói rằng ai cũng nghĩ GCL tuyệt đối trung thành nhưng ông sẽ làm cho GCL trở nên tham vọng "1 chút" còn thằng Lưu Thiền sẽ tuyệt đỉnh thông minh. Lão này tạo ra Viên Phương từ đầu là do lão nghĩ "Quan Độ trong lịch sử qua buồn tẻ". Cái lề gì thốn?????))
Long Bui Hoang nói:
Vài tiêu điểm:
>> Trần lão gia chỉ có 2 trợ lý lo cảnh nền và " pattern"???, còn lại đều tự tay lo hết. :-ss. ( quá là sung )
>> Đã hoàn thành kịch bản từ rất lâu, ( xác định được đoạn Lữ Bố chết từ khi còn đang làm tập 4), giờ chỉ có vẽ thôi :-ss.
>> Đang tập trung vào Gia Cát Lượng.
>> Viên Phương ko thể thành Tào Phi, trừ khi cho aliens vào hoặc là Tào Tháo bị khùng :(.
Thêm 2 ý ở trên của Duc Anh Le nữa .

có vẻ như không lo bị drop =))
btw, sắp có chap mới \m/
 
Cho thằng Lưu Thiền khôn lên tí cũng được, đặng mà lúc Thục sụp thì còn pr cho con cháu nhà Tư Mã =))
 
The Shocking Truth Revealed! “The Ravages of Time” already has the completed script? :(
 
Hồi 362: Trung thần hận tặc | Download
 
Back
Top