Hỏa Phụng Liêu Nguyên ►Đại chiến Xích Bích: Liệu đây có phải hồi kết?

Sách tỏ uy ở Giang Đông thôi, sang đến Trung Nguyên bị dọa cho vỡ mật rồi còn gì...
 
anh Vũ dọa thì thằng nào chả vỡ mật... mà chưa biết ai dọa ai đâu, đoạn đấy thấy mấy siêu sao của Tháo toàn bị lính của Sách kèm hoặc bị đích thân Sách cho đo đất :3cool_nosebleed:
 
Lăng Tháo to con nhưng mặt chất phác quá, Sách trong truyện troll bá đạo ngang 8k thì phải trông ranh mãnh đểu đểu mới hợp :1cool_look_down:

nhắc đến TS lại thấy nhớ idol 1 thời :7cool_feel_good: Ấn tượng tới mức giờ vẫn thường xuyên lôi những đoạn có anh này ra đọc lại, còn cỡ Phương, Bố thì dẹp chả buồn ngó tới

mà nhớ là TS có lần chọi nhau với Cam Ninh thì Ninh đánh cũng ngang, còn quật được Sách xuống đất ngon ơ... thế chả nhẽ Ninh cũng là 1 dạng chiến thần, hay lúc đấy Sách đánh cầm chừng để câu giờ nên mới hòa nhỉ :4cool_confuse:
Sách lúc đó nghe tên Lăng Tháo giật mình mới bị quăng xuống ngựa
 
tính ra thì thuộc hàng boss khủng thì có : Bố, Phi, Vũ (3 chú này ngang nhau)
gần nhất với mấy anh này thì là : Sách, Hỏa, Liêu, Cáp, Từ, Chu Thái, Hoàng Trung, Cam Ninh, Chử, Hoảng, Bàng Đức (trong đám này anh Sách cool nhất, chắc cũng mạnh nhất)
Sau đó thì đến mấy chú còn lại (2 chú trong đám này may ra cân đc 1 chú trong hàng trên và nếu so với hàng đầu thì 4 chú đánh cũng ko lại 1 ông): Vu Cấm, Hàn Hạo, Tào Hồng, Nhạc Tiến, Hàn Đương, Hoàng Cái, Hạ Hầu Uyên...
còn 1 mớ toàn nói chứ chưa đánh đàng hoàng bao giờ nên ko rõ xếp vô hàng nào (1 or 2): Siêu, Mông (nhìn khá cool, sau này sẽ kill Vũ nên xếp vô dạng tiềm năng luôn), Tào Nhân (đầu truyện đến giờ mỗi lần xuất hiện là đc khen chứ chưa đánh nhau trận nào, mà chú này thì nghi là ở hàng 3 thôi).
 
tính ra thì thuộc hàng boss khủng thì có : Bố, Phi, Vũ (3 chú này ngang nhau)
gần nhất với mấy anh này thì là : Sách, Hỏa, Liêu, Cáp, Từ, Chu Thái, Hoàng Trung, Cam Ninh, Chử, Hoảng, Bàng Đức (trong đám này anh Sách cool nhất, chắc cũng mạnh nhất)
Sau đó thì đến mấy chú còn lại (2 chú trong đám này may ra cân đc 1 chú trong hàng trên và nếu so với hàng đầu thì 4 chú đánh cũng ko lại 1 ông): Vu Cấm, Hàn Hạo, Tào Hồng, Nhạc Tiến, Hàn Đương, Hoàng Cái, Hạ Hầu Uyên...
còn 1 mớ toàn nói chứ chưa đánh đàng hoàng bao giờ nên ko rõ xếp vô hàng nào (1 or 2): Siêu, Mông (nhìn khá cool, sau này sẽ kill Vũ nên xếp vô dạng tiềm năng luôn), Tào Nhân (đầu truyện đến giờ mỗi lần xuất hiện là đc khen chứ chưa đánh nhau trận nào, mà chú này thì nghi là ở hàng 3 thôi).

siêu liệt vô hàng boss khủng là chắc chắn rồi
 
tính ra thì thuộc hàng boss khủng thì có : Bố, Phi, Vũ (3 chú này ngang nhau)
gần nhất với mấy anh này thì là : Sách, Hỏa, Liêu, Cáp, Từ, Chu Thái, Hoàng Trung, Cam Ninh, Chử, Hoảng, Bàng Đức (trong đám này anh Sách cool nhất, chắc cũng mạnh nhất)
Sau đó thì đến mấy chú còn lại (2 chú trong đám này may ra cân đc 1 chú trong hàng trên và nếu so với hàng đầu thì 4 chú đánh cũng ko lại 1 ông): Vu Cấm, Hàn Hạo, Tào Hồng, Nhạc Tiến, Hàn Đương, Hoàng Cái, Hạ Hầu Uyên...
còn 1 mớ toàn nói chứ chưa đánh đàng hoàng bao giờ nên ko rõ xếp vô hàng nào (1 or 2): Siêu, Mông (nhìn khá cool, sau này sẽ kill Vũ nên xếp vô dạng tiềm năng luôn), Tào Nhân (đầu truyện đến giờ mỗi lần xuất hiện là đc khen chứ chưa đánh nhau trận nào, mà chú này thì nghi là ở hàng 3 thôi).

chuẩn cmnr, cơ mà Nguỵ Diên bác định xếp hàng nào vậy?
 
Lữ Mông bày kế bắt Quan Vũ thôi chứ ko giết, mà trước đó Quan Vũ đánh qua Bàng Đức và Từ Hoảng, đã sớm mất sức rồi.
 
thiếu đâu mợ anh Điển Vi rồi =))
 
^ Vi chắc cỡ ngang Hỏa, có lẽ nhỉnh hơn thời điểm anh tèo.
 
^ Vi chắc cỡ ngang Hỏa, có lẽ nhỉnh hơn thời điểm anh tèo.

a Vi thì cứ có chiêu "hồi quang phản chiếu" xào đi xào lại miết ... Được cái quá tam ba bận, tới lần thứ 3 thì tắt ngóm luôn ...
 
Anh Vi thì đúng như cái giẻ rách, dai như gì. Trong quân anh Tào thì chắc ngon nhất rồi.
Liêu,Đôn,Chử,Trương Cáp bên Tào làm sao sánh được bên anh Bị Vũ-Phi-Hỏa. bất kỳ anh nào cũng trên tài.
Thưởng thức bộ này em nghĩ nên đặt hàng của bọn bên vns khoảng 80k/vol rồi ra quán cafe vừa đọc vừa thấm thía. Chứ đọc rỉ rỉ từng chap thế này mất hay.
 
Liêu đọ với Phi, Vũ chắc chưa thể nhưng so với Hỏa thì làm gì đến nỗi dưới tài :3cool_nosebleed: QĐ đã được buff khủng khiếp rồi, thành ace của hội anh Tào rồi còn gì nữa. Hỏa thì từ hồi rượt thằng Đàm chạy có cờ vẫn chưa được upgrade phát nào, giờ đấu chắc 2 anh ngang nhau
 
^ chuẩn đôí vơí mình anh Hỏa = anh Liêu là cùng .... và anh Sách là ngươì gần vơí top 1 của truyện này nhất ..... nhưng gặp anh Vũ cái thọt hết tinh thần luôn :3cool_nosebleed: .... nói chung theo ngu ý riêng của mình là anh Vũ , Bố , Phi mà đánh hết sức hết tầm + liều thân không có anh nào có cửa :7cool_feel_good:
 
Anh Siêu là người có hy vọng vào top1 với 3 anh kia nhất hiện giờ , nhưng toàn đánh với bọn cắc ké , chưa có trận sinh tử nào để thể hiện :6cool_ah:
 
Hi vọng anh Siêu được thể hiện trong trận rượt Tào chạy tóe khói :2cool_confident:
 
A siêu toàn chơi với mấy thằng vớ vẫn nên toàn chơi chiêu xiên thịt :))
 
Anh Siêu còn trẻ nhưng dự là còn kinh khủng hơn cả anh Phi - Vũ - Bố trong tay đôi vì anh này k + stats vào Intel và max agi,str.
Bố bị trúng kế Giả Hủ đang sợ chết thì được anh Siêu chạy vào nắm tay dắt ra, như chốn không người. Anh Hỏa + bất cứ anh nào bị vây cũng thở không đều mà với Siêu như trò trẻ con.
Phải cái ngu quá =)). Sách cân với Vũ chưa hẳn đã thua, chỉ là ngựa rách quá chịu không nổi.
Trong truyện thì khi nào Siêu + Trung về với Bị các bác nhỉ?
 
Tôn Sách trận đó 1 là ngựa mệt rồi , 2 là cũng đánh với đám hổ báo kỵ , Liêu mãi nên cũng mất sức rồi . Chưa kể tự nhiên con SH Xích Thố nó dở chứng hù con ngựa ghẻ của anh Sách sợ gần chết nữa nên anh Sách dưới cơ cũng đúng thôi .
 
Hồi 373: Nhược tướng tàn binh | Download

chap mới pr cho con ngựa :))
 
Trong truyện thì khi nào Siêu + Trung về với Bị các bác nhỉ?

Trung thì lúc Bị chiếm Kinh Châu còn Siêu thì lúc chiếm Ích Châu

dự là Ngũ hổ tướng của Thục không được assemble :))
 
Back
Top