Zainor Dean
Thợ cào phân
- 16/6/08
- 10,892
- 12,815
Thật ra cái hay trong những pha hành động của HPLN là cái khí thế của nhân vật, chứ ko phải là cảnh trâu bò
Và cái hay của HPLN lại càng ko chỉ gói gọn trong những cảnh hành động, mà là nằm trong việc bày mưu bố trận
Và cái vấn đề là vẫn phải có 1 sự hợp lý ở mức tương đối khi bày mưu bố trận
Chứ nếu ko thì giở chú bé ròm ra xem còn hoành tráng gấp vạn lần...
Và cái hay của HPLN lại càng ko chỉ gói gọn trong những cảnh hành động, mà là nằm trong việc bày mưu bố trận
Và cái vấn đề là vẫn phải có 1 sự hợp lý ở mức tương đối khi bày mưu bố trận
Chứ nếu ko thì giở chú bé ròm ra xem còn hoành tráng gấp vạn lần...


, cứ mặc định trong đầu mình là tướng lv cao đỡ mấy cái tên là muỗi ok
... mà các anh tài cũng phải vừa phi ngựa vữa đỡ + khoảng cách cho phép mới gạt được tên đấy chứ ... gần quá thì lấy xác địch lên đỡ như LB làm loạn trại Tào .
. Bởi thế đọc xong khúc hồi tưởng thì ai cũng bik lý do tại sao anh Bị giữ anh Long suốt ngày hậu cung
...rồi cả Bố idol nữa
.
. Ai có email tác giả ko để viết thư hỏi
.
vd hay nhất là chiến dịch từ châu đánh Lữ Bố . 
... và nếu làm phim theo truyện kinh phí đâu ra
