Hỏa Phụng Liêu Nguyên ►Đại chiến Xích Bích: Liệu đây có phải hồi kết?

đờ mờ đợi bao lâu rồi :(.
 
"Trường Bản anh hùng chấn thiên hạ":6cool_sure:
"Triệu kỳ phiêu, hỏa tại thiêu
Thường thắng tướng quân xung vân tiêu":6cool_sure:
mình là mình chờ trận Trường Bản từ đó tới h, để xem anh Hỏa sẽ được lão Trần nâng đến cỡ nào:9cool_sweet_kiss:
lão mà làm sơ sài chắc tức hộc máu:6cool_beat_shot:
 
HPLN Hồi 384: Đường sáng của kẻ ngốc | Download
 
ủa vậy là lão Miu skip luôn trận Tân Dã rồi :4cool_doubt:
 
chap sau nhiều cái hay để coi, đó giờ anh hỏa chưa được trận nào dữ dội, trận này anh làm phát cho anh tào trố mắt chơi.
 
221212_thoi-su_dong-trieu-DSC_0148_dan-viet.jpg

http://www.bbc.co.uk/vietnamese/vietnam/2012/12/121221_cuong_che_dat_dongtrieu.shtml

đội trưởng của đội này chắc là Trương Liêu hay leonidas phiên bản VN :7cool_spiderman:
 
Chỉnh sửa cuối:
Dự là bạn Ý điều anh Đại đến hoặc là để bí mật tiếp tay chú Vân bảo kê vợ con anh Bị, hoặc là làm vật thế thân cho chú Vân. Mềnh nghiêng về phương án 2, anh Đại sẽ giả vờ hấp vợ con anh Bị rồi chịu chết dưới thương chú Vân (May ra bác Mưu thương tình thì cho được sống :)) ). 1 mũi tên trúng 2 đích: Với việc tiêu diệt thích khách của phe Tào định hành thích vợ con anh Bị thì chú Vân coi như đã thoát kiếp bị cả 2 phe Tào và Lưu coi là tay chân của bạn Ý, toàn tâm toàn ý phục vụ anh Bị. Bạn Ý cũng rảnh cái nợ bị cho là có thuộc hạ nằm vùng dưới trướng anh Bị bấy lâu, mà vẫn được cho là đã có cố gắng hành thích Lưu Bị.

Chap này coi như đoạn cuối bác Mưu tiễn chú Hỏa khỏi kiếp thích khách, chính thức trở thành Triệu Vân tướng quân. Người tháo chuông cũng phải là người buộc chuông, anh Đại đã dẫn chú Hỏa vào con đường thích khách thì khi chú Hỏa chính thức rời khỏi con đường ấy cũng phải đích thân anh Đại tiễn biệt mới được. Cũng là đoạn kết cái duyên giữa 2 người bọn họ. Từ đợt Quan Độ đến giờ mạch truyện diễn biến quá nhanh, chủ yếu xoay quanh vấn đề mưu lược cứ tưởng bác Mưu cùn rồi, ai dè vẫn tinh tế vãi. Trận Trường Bản sắp tới có thể coi là trận ra mắt của 1 nhân vật mới là Triệu Vân chứ không phải là 1 chiến tích tiếp theo của thích khách Liêu Nguyên Hỏa.

P/S: Để ý vợ anh Bị cô mặc áo đen đẹp phết, cũng phải cỡ Nhị Kiều chứ không kém hơn. Tay lại bế cu Thiện thì chắc là My phu nhân rồi, đẹp thế này mà sắp chết, uổng quá :(
 
^ +1 cho bác phân tích chuẩn quá:4cool_beauty:
nhưng mà em thấy My phu nhân nhìn mặt mũi cũng phình phường thôi:6cool_boss:
 
^
^ Nhìn cái lão My Chúc như thế thì My phu nhân cỡ Nhị Kiều kiểu gì?
 
Thấy topic còn cảm động ra mặt :(( Mà page lên 244 chưa dọn nhà nhỉ
 
Chắc đôi vợ chồng thường dân kia bế đứa con xuất hiện không phải trùng hợp. Có kịch bản nào để nhét chuyện tráo con vào không nhỉ?
 
Chắc đôi vợ chồng thường dân kia bế đứa con xuất hiện không phải trùng hợp. Có kịch bản nào để nhét chuyện tráo con vào không nhỉ?

Một ý kiến không tệ, Lão Đại giết sạch gia đình của Lưu Bị, Hỏa thấy ân hận vì không cứu kịp, và gia đình kia vì chạy kô kịp nên đều bị giết nhưng sót lại đứa bé, Hỏa quyết định thay đứa bé này cho con của Lưu Bị :)
 
Vì là con rơi nên cuối cùng Lưu Thiện mới thành ra như thế=))
 
Vậy là Lưu Bị đã nhận ra đó ko phải là con mình, cố tình quăng chết nhưng thằng bé cao số quá 8-}
 
các bác suy diễn hơi quá xa rồi đấy =)),
 
Đối với Trần lão thì ko có gì là xa cả :4cool_doubt:

- - - Updated - - -

Vậy là Lưu Bị đã nhận ra đó ko phải là con mình, cố tình quăng chết nhưng thằng bé cao số quá 8-}

Đó cũng là lý do Bị bảo Lượng tự lập làm vua , nếu con ngu thì phải bảo Lượng cố gắn dạy dỗ chứ ai lại kêu phế đi :2cool_burn_joss_sti
 
lập nhà mới đặt là " Trường Bản anh hùng danh chấn thiên hạ" nhé mọi người \m/
 
Back
Top