- 6/5/06
- 15,034
- 4,971
anh phi trong đây đâu phải loại phong khoáng, buôn rượu mổ lợn như trong mấy tác phẩm khác đâu mà cứu cái thì làm thân và tin tưởng. Anh ấy mưu mô đâu dễ tin người, sau trận này thì mới tin thôi.
Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Note: This feature may not be available in some browsers.
Cái text 389 đọc xong thấy hơi kỳ, tưởng Trương Phi phải hoàn toàn tin tưởng TV rồi, ko ngờ đến h vẫn ko tin. Hỏa cứu Phi 1 lần, đăng ký giấy phép kinh doanh (title Hoàng thúc) cho Lưu Bị, giới thiệu GCL, đập phá, xây dựng địa bàn ở Kinh Châu, blah blah..
Hy vọng sau lần này Trương Phi ko ý kiến nữa.


Bá chủ thất thế nhận ra bạn thù, rơi vào hiểm cảnh mới nhận ra tâm gan kẻ khác. Hỏa giúp phe Lưu Bị từ trước giờ khá nhiều, nhưng đều là những việc mà 1 kẻ có mục đích không tốt cũng có thể làm được. Tào Tháo có nói: "thích khách có 2 loại, một là hành thích thực sự, hai là trà trộn trong địch để được tin dùng rồi động thủ", thử đứng vào vị trí của Phi, có gì đảm bảo những việc Hỏa giúp Lưu Bị kia không phải là những việc để tạo sự tin tưởng để sau này động thủ?
Nhớ đợt trước mềnh đã nói 1 lần, là với kiểu sắp xếp tình tiết của bác Mưu thì Trường Bản không chỉ là 1 trận chiến, mà còn là bước ngoặt để đưa Hỏa trở thành general Triệu Vân của Lưu Bị. Trước trận Trường Bản, cả phe Tào lẫn phe Lưu vẫn cho rằng Hỏa vẫn là thích khách của nhà Tư Mã nằm vùng trong phe Lưu Bị, bên Tào thì có Giả Hủ, bên Lưu thì có Từ Thứ, giờ có thêm Trương Phi nữa thì có gì là lạ. Một mình xông pha giữa đám quân Tào hổ báo để cứu thiếu chủ, rơi vào hiểm cảnh có thể củ tỏi bất cứ lúc nào mà vẫn không từ, là 1 hành động có tính chất khác hẳn với những hành động trợ giúp Lưu Bị trước đây, thể hiện lòng trung thành mà không ai có thể phủ nhận.
Cá nhân mềnh nghĩ rằng, việc Giả Hủ, Từ Thứ rồi bây giờ là Trương Phi nghi ngờ chính là một phần quan trọng để tạo nên ý nghĩa của trận Trường Bản của riêng bác Mưu. Nếu phe Lưu không nghi ngờ mà tin tưởng Hỏa thì Trường Bản chỉ có ý nghĩa là tôn vinh sự anh dũng của Vân thôi chứ không mang ý nghĩa là bước ngoặt đánh dấu Hỏa chính thức trở thành general Triệu Vân. Một mình cứu thiếu chủ giữa vòng vây quân Tào và trở về, điều đó sẽ dẹp tan mọi nghi ngờ và cho Hỏa một thân phận mới, chính thức, đoạn tuyệt hẳn với quá khứ thích khách mà anh Đại đã chấp nhận hứng một mũi kiếm để tiễn chú Hỏa. Khoảng 5, 6 chap gần nhất đổ lại thì mục đích chủ yếu là để lăng xê cho trận Trường Bản với ý nghĩa là chú Hỏa chính thức thoát kiếp thích khách > lên thần ở Trường Bản > được phe Lưu tin tưởng > lột xác thành Triệu Vân general.![]()
, còn đám Hổ báo kỵ cấp mẫu giáo đấy chỉ to còi được với bọn lính quèn thôi ... quây anh Phi có xuống được đâu
... chẳng bị anh Phi dẫn dụ đi chỗ khác để quân anh Bị rút cơ mà .... ( y' kiến riêng của fanboy ) 

Hầy, đã nói rồi, phải rơi vào hiểm cảnh mới biết lòng nhau. Mấy việc như cứu Phi bị truy sát sau khi bị Xích Thố rape, hay là cứu Phi lúc bị Tào Thuần vây, blah blah... đều không phải là những việc buộc Vân phải rơi vào hiểm cảnh như ở Trường Bản. Một kẻ nằm vùng đang cần tìm kiếm sự tin tưởng sẽ sẵn sàng làm những điều đó. Tại sao không, mất mát gì đâu? Còn 1 mình xông pha giữa Bát Trận của quân Tào hổ báo với 1 cái bọc vướng víu trước ngực, có thể chết bất cứ lúc nào, thì lại là chuyện khác rồi.
Tại sao không mượn gió bẻ măng cho Phi tử ẹo ư? Tư Mã Ý há chẳng phải đã không mượn gió bẻ măng, để kẻ thù thảm sát cả gia tộc là Hứa Định sống trong chiến dịch lừa quân Quách Viên Cao Cán vào Lạc Dương đấy thôi. Vì mục đích gì? Ý đã có thể (tạm) tha cho kẻ thù sát gia, thì tại sao Vân không thể giả vờ cứu 1 kẻ xa lạ là Phi? Ý cứu Định để lấy lòng tin của Quách Gia thì há Vân lại không thể cứu Phi để lấy lòng tin của Bị (và cả Phi nữa) sao?
Còn nếu nói chuyện chủ soái tin hay không tin từ những việc cấp dưới đã làm thì nói đâu xa, nhìn ngay Ý đi, từ khi gia nhập quân Tào Ý đã làm được bao nhiêu việc, và tầm quan trọng của những việc đó như thế nào thì ai cũng thấy. Nếu như không biết cái mối thù giữa Ý và Tháo, không biết Ý gia nhập quân Tào để mưu đồ thì khi nhìn vào những việc Ý đã làm cho Tháo, chắc chắn ai cũng công nhận Ý là 1 công thần bậc nhất của Tào Tháo rồi. Lòng người khó dò, so với những việc Ý đã làm cho Tháo thì những cái Vân làm cho Bị đã là cái gì mà đòi hỏi được tin cậy. Với những việc đã làm mà Ý vẫn chưa được Gia với Tháo tin thì sao Phi lại không thể tiếp tục nghi ngờ Vân?
Bạn Vân giải thích thế là rất xuôi rồi. Nên nhớ cái lúc mà Lưu Bị chưa có gì (trước chiến dịch Từ Châu) thì Hỏa cũng không có động cơ gì để ra tay cả (lúc đó Tư Mã Ý chỉ biết có tiền mà thôi) và lúc đó danh tiếng tàn binh là tay chân của Tư Mã cũng chưa nổi như bây giờ.Bác giải thích có vẻ hợp lý nhưng quanh đi quẩn lại vẫn chưa giải thích được ý "Hỏa giúp Lưu Bị từ lúc Lưu Bị chưa có cái gì, vậy lúc đó Hỏa giúp vì cái gì, đơn giản chỉ vì thích thôi sao, nếu thế thì tại sao Phi lại nghi ngờ Hỏa, hay cứ ai lại gần Lưu Bị thì nghi ngờ ?"
Bác giải thích có vẻ hợp lý nhưng quanh đi quẩn lại vẫn chưa giải thích được ý "Hỏa giúp Lưu Bị từ lúc Lưu Bị chưa có cái gì, vậy lúc đó Hỏa giúp vì cái gì, đơn giản chỉ vì thích thôi sao, nếu thế thì tại sao Phi lại nghi ngờ Hỏa, hay cứ ai lại gần Lưu Bị thì nghi ngờ ?"
èo, thằng hỏa giúp lưu bị chắc là do thằng ý cả, vì anh hỏa lúc được bị cứu dưới tay nhan lương và văn xú thì nói có cả thùng tiền, hòm chau báu đang đợi anh ấy ở chỗ gì quên rồi. Kêu đến đó lấy đi, chắc từ đầu thằng ý nó kêu kiếm thằng mặt lợn nào trợ giúp rồi để sau này ý thu tóm ấy mà. Chắc theo ý mình là vậy, thằng nào càng mạnh càng có lợi cho ý, và 3 anh hành lữ bố đã được chọn. Vì lúc bây giờ chỉ có 3 anh này chân ướt chân ráo mà lại có thực lực.
Hồi 389: Cường trận trọng lâm (bản xấu) | Download
. Vì biết hội có thói quen cấp thuốc ban đêm nên gần đây hay thức khuya . Nội dung chap này cũng chưa có gì, khoảng 2 - chap nữa chắc là kết thúc việc Hỏa xông pha giữa quân địch 
