Hỏa Phụng Liêu Nguyên ►Đại chiến Xích Bích: Liệu đây có phải hồi kết?

Cover phát ném trong phim 300: sướt qua miệng của anh Tháo :5cool_still_dreamin
 
anh phi mà ném thì chưa biết à, chắc là ném xong có đứa nào đỡ hộ thôi, hoặc dọa cho tào tháo són ra quần, câu kéo time là chính.
 
Để lấy lại thể diện cho Trương Liêu nên chắc đỡ cây giáo là anh Liêu :D .
 
chính xác của anh phi thì không biết ra sao, chứ khí lực anh ấy ném chắc chắn hơn má đôn chột, anh phi nhà ta mà ném thì trong đám đó ngoài liêu ra thì mấy thằng kia đỡ xong chắc cụng bầm mặt =)).
 
Chắc anh Đôn chỉ hơn anh Phi khoản ném xa vẫn chính xác thoai.
Mà ngay từ tập đầu, anh Phi đã có quả ném lao lúc bb anh Hoả rùi mà.
 
Anh Phi còn có màn ném người nữa, ném bay ra khỏi thành rớt xuống đống rơm nữa cơ
 
Hồi 394 – Bất chiến khuất nhân | Download
 
Đang xem đến đoạn Quách Gia- Tư Mã Ý( giả Xích Tùng Tử). Cho hỏi Giả Hủ sau khi báo thù xong chạy đâu mất rồi.
 
Đang xem đến đoạn Quách Gia- Tư Mã Ý( giả Xích Tùng Tử). Cho hỏi Giả Hủ sau khi báo thù xong chạy đâu mất rồi.

đầu về cho trương tú rồi bạn :D.
 
Nhiều nhân vật quá, ko đọc Tam quốc trước nhảy vào chả biết đứa nào với đứa nào. :D
Giờ mới để ý Bát kỳ. thằng thứ 8 chắc chỉ còn Khương Duy thôi.
 
Thời Bát Kỳ xuất sơn thì Khương Duy còn chưa đẻ bạn ợ.
Đến thời điểm Xích Bích trong HPLN thì Khương Duy khoảng 4 tuổi.
 
Ờ ờ.Đang đọc tiếp. Khương Duy mãi sau các bố Tào Tháo, Lưu bị vẹo rồi mới nổi lên.
 
Sao các chap này không liền mạch nhỉ. đang 388 lại phóng lên 394. làm mình phải lên mangafox coi :9cool_canny:.
Đang xem đến đoạn Quách Gia- Tư Mã Ý( giả Xích Tùng Tử). Cho hỏi Giả Hủ sau khi báo thù xong chạy đâu mất rồi.
Giả Hủ sau khi chơi double "Công tử hiến đầu" làm cho Lữ Bố tâm phục khẩu phục thì chạy sang chỗ Trương Tú :1cool_look_down:
p/s: cơ mà khi đọc qua truyện này mình thích Trương Liêu vãi :3cool_nosebleed: không biết khi nào mới tới trận Hợp Phì nhỉ. "Hợp Phì chiến thần hơn Lữ Bố" :5cool_still_dreamin .
 
Chỉnh sửa cuối:
post #1 có đầy đủ hết đó cậu .
 
anh trương liêu nhà ta đó giờ cũng được pr quá nhiều, anh hoả thì đc có mỗi lần trường bản này thành thánh thôi. Công nhận không buff thì thôi chứ anh liêu được buff không = anh hỏa, bất bại chiến thần =)). Anh liệu bị thọt 1 lần vì gặp anh sách, giờ thêm anh phi cho phát té ngựa không dám lến cầu :D.
 
ai bảo bạn a hỏa có mỗi lần này là hoành tráng :8cool_amazed: bạn xem lại chap 273 -> 276 đi. hỏa hơn liêu ở chỗ là không có cảm giác với thương tích nhưng mà nếu bị chặt đầu thì cũng bó tay =)).
 
Thế rốt cuộc bát quái trận để thử nghiệm hay để ra oai :2cool_sad:

Cây lao phóng về phía Tào Tháo, Tháo ko chết, xem bác Trần giải thích câu " lấy thủ cấp tướng địch như lấy đồ trong túi " như nào đây

thử nghiệm + ra oai =)))

mà quả này dự là anh tháo rụng 2 cái răng cửa =))
 
Liêu là anh copycat, lại sính đồ second-hand, chắc còn lâu mới thấy anh thể hiện bản sắc hoặc là được Phi-casso thay mặt bán dép điểm nhãn cho lần nữa, bỏ trường đao dùng đại đao như DW7 :))
 
Back
Top