So với bọn đời sau là bọn đời nào? Lúc nó còn sống hay lúc nó chết? Thời nó còn sống lẫn mới chết thì đó, còn 1 lô đó.
Bọn đời sau lúc nó chết từ thời tám hoánh nào rồi ít thì cũng ít nhưng chả thiếu thằng được ca ngợi hơn nó đâu. Văn Ương, Khương Duy, Đặng Ngải, Vương Song Nguỵ Diên. Bạn muốn so sánh war trong game thì chả nói đâu xa, lấy mợ cái RTK 11, Chương 90, Duy kém Chương 1, Văn Ương 91 Ngụy Diên 92. 2 thằng kia còn chả vào hàng "Chiến thần" thì ai vào? Mình đã bảo rồi, nó vẫn là tướng "khỏe", không phải thuộc dạng vứt đi, nhưng đừng có mà vứt 2 chữ "chiến thần" ra như hàng mua thúng thế. Cả cái thời trước "Chiến thần" lưu danh sử sách chỉ có mỗi Bố với Vũ vì 2 thằng này thành tích vượt hơn cả với truyền miệng ghê gớm, bọn khác như Phi, Chử, Vân, Trung,... cũng chỉ thuộc dạng tướng khỏe chứ còn chả dám ngồi cùng mâm.
Bạn bảo sao Tào Chương nhìn cùi, Tào Chương nó có công lao gì đâu mà đòi được oách? Bạn bảo đừng lôi thành tích thời trước, thế ngoài cái Ô hoàn ra thằng Chương đọ kiểu gì với Khương Duy, Đặng Ngải, Ngụy Diên?
Baỏ rồi, được "tả" khoẻ vl thì cũng chỉ có mỗi văn hoá miệng, tiểu thuyết với sử toàn chép thấy mỗi Tháo khen chứ có ai khen đâu? Truyền miệng của nhà Tào Thừa Tướng (mà thời xàm thằng Chương hình như lên Công rồi) thằng nào í ới "nhưng mà..." có khi chưa nói xong bay mợ đầu
Lôi cái thằng từ thời này xọ sang thời khác bảo nó khỏe thì khác ếu gì bảo thằng như Liêu Hóa có khi lại là chiến thần thời Tư Mã Viêm...