Hỏa Phụng Liêu Nguyên - mở lần 2 :(

Status
Không mở trả lời sau này.
Con quái vật kiu thế này :" Chúa Công "
Bộ quần áo nó mặc là bộ quấn áo giả quái vật mà Tư Mã Ý dùng để hù quân của Quách gia ,đoạn cuối của tập đó các bác đọc sẽ thấy 2 đứa nó cùng mơ một giấc mơ nhưng ờ 2 góc nhìn khác nhau ,Ý thì mơ có kẻ giết mình ,còn Hỏa thì mơ mình thành wai vật ,giết cái kẻ mà mình rất căm hận
----> kết cuộc của Hỏa Và Trọng Dạt cũng ko tốt
 
khẹc khẹc, ờ để mỗ giải thích, chuyện là 2 thèng hóa thành quỷ phang nhau 1 trận quá trời luôn, còn ai chết thi không biết
 
Đang nói tập đầu hả? Gì mà 2 người hóa thành quỷ? :|
 
ờ thì là chuyện giấc mơ tập đầu đó, đó ko là quỷ thì là người chăng ?
 
Cuối tập 13 Hỏa và TMY đã bàn về việc giấc mơ rồi mà.
Hỏa nói là trong giấc mơ hắn hận người ngồi trên ghế cho nên mới tới giết.
Trong tập 14 đã giải tỏa ý nghĩa của giấc mơ đó. Translation cho khúc đó nè:
[LNH]: And also you were killed by me, right?

[LNH]: I killed you because I hate your lack of ambition. You're afraid of getting killed, because you're still worried about something
 
Kẻ giết Trọng Đạt chính là Hỏa đó. Mà sau này Hỏa trở thành quái vật thật rồi, móng tay dài ngoằng, bàn tay khô quắp như xác chết, đã vậy răng nanh còn mọc tua tủa nữa! À, còn phun lửa nữa!
 
Tôi cũng nghĩ zậy. nhất là cảnh cái con qoái đó ăn cả đám thương vào người mà vẫn không có ý kiến gì => không biết đau chăng? Zậy có lẽ là Hỏa rồi.
 
Thì.....mơ mà , chuyện gì mà ko có :lol:
-Mọi người típ tục giải đáp giùm tui coi . Vậy là bé Trinh còns ống . Bé Trinh thế là đã ghét chó VPhương . THeo kịch bản anh hùng cứu mỹ nhân thì Bé Trinh phải đâm ra mến anh Triệu Vân đẹp trai zai sức chứ nhỉ :D . Mà chuyện của Vân và bé Mạnh thì ai cũng biết là còn hơn cả Rose và Jack :D , rồi giờ lại xuất hiện thêm Tôn Tiểu Thư ::( , -----> Hỏa về tay ai ???:-/
 
cái này còn tùy vào lòng hảo tâm của tác giả
hehe , theo mình thì cuối tập 18 đã chứng minh được tình củm của hỏa cho mạnh tỷ :D lúc mà rớt xuống vực ấy , nó liều mình nhảy theo để cứu nhưng ko được > huhuhu
tôn tiểu thư chắc phải để tuổi xanh của mình trong thư phòng quá :D:D:D
nếu mình là tác giả thì vào thòi chiến quốc đàn ông 5 thê 7 thiếp là chiện bình thường :D
nên cho hỏa lấy cả 2 làm vợ > xong
 
thì bên Tôn đã chấp nhận Thục Trinh lấy Hỏa đó chứ, nhưng sau khi Tiểu Mạnh mất tích thì Hỏa đã bảo Tư Mã ý trả sính lễ lại và bỏ đi rồi mà... Ở tập 18 thì phải.

vậy ko nói cũng biết Hỏa nghiêng bên nào hơn ^^
 
Nhưng tớ đoán thế nào Hỏa cũng...ế :)) , ông cha ta vẫn nói, ngày lắm mối tối nằm không là gì....=))
 
không biết Chan tiên sinh viết được đến chap bao nhiêu rồi ? trang mỗ xem mới có đến 193, mà cả tháng rồi chưa thêm phát nào, chán quá :|
 
vẽ cái này lâu lắm trương huynh
trần mưu chắc công lực cũng thâm hậu bằng ám hành ngự sử của yang kung il
truyện này cũng 2- 4 tháng mới xong 1 tập :D
 
Ghét nhất cái kỉu vừa xem vừa đợi thế này, bẵng đi một thời gian lại són ra một tập, lúc đó chẳng còn nhớ gì tập trước đó....T__T
 
xem nào tập 22 Lã Bố cướp Từ Châu ứng với hồi 14 trong TQDN

mà TQDN có 120 hồi --> HPLN có 188 tập

hiện bây giờ đã viết được 24 tập, vậy còn lại 164 tập

mỗi tập trung bình vẽ trong 3 tháng --> vẽ hết mất 492 tháng, tức 41 năm

hèm, lúc đấy mỗ đã có cháu nội rồi :|
 
cho xin cái link đi bạn ơi .................:D
 
Chan Mou đang nghỉ mà. Làm gì có chapt mới.
 
xem nào tập 22 Lã Bố cướp Từ Châu ứng với hồi 14 trong TQDN

mà TQDN có 120 hồi --> HPLN có 188 tập

hiện bây giờ đã viết được 24 tập, vậy còn lại 164 tập

mỗi tập trung bình vẽ trong 3 tháng --> vẽ hết mất 492 tháng, tức 41 năm

hèm, lúc đấy mỗ đã có cháu nội rồi
đến lúc chia thành 3 nước, hoặc Triệu Vân/Liêu Nguyên Hỏa chết thôi, làm hết hơn trăm hồi sao được. HPLN cũng có bắt đầu giống Tam quốc đâu.
 
Yên tâm đi, Triệu Vân sống đến 80 tuổi lận! Chỉ sợ Trần Mưu ko sống đến đó thôi nếu cứ cái kiểu 3 tháng ra 1 tập!
 
khà khà
nếu triệu vân sống đến 80 thì chắc trần mưu cũng sống đên 160 tuổi và lúc đó mình cũng 100 mấy tuổi là ít
mà triệu vân chính là hỏa đó hả các bác, đọc 1 chặp lọa xà ngầu ko hiểu ráo
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top