Hỏa Phụng Liêu Nguyên - mở lần 2 :(

Status
Không mở trả lời sau này.
Chuyện vẽ nhân vật thế nào là chuyện của tác giả, nhưng chuyện bình phẩm lại là của anh em mình, người nào việc nấy....:))
 
Câu nói hay nhất trong tập mới này :
" Trung dũng của thuộc hạ ,làm chủ không bao giờ quên"
Chỉ một câu nói ngắn gọi đã cho thấy Tôn Sách là bậc kỳ tài trong việc dùng người ,trong giai đoạn này có thể nói thuật dùng người của Tôn Sách chưa có đối thủ ,kể cả Tào Tháo ,nếu Tôn Sách ko chết nhảm ,thế cục quân sự của TQ chưa hẳn nghiêng về Ngụy sau này ,hành động bới mộ của TS được xem là mạo phạm và bất nhân bất nghĩa ,nhưng qua hành động này tác giả lại khéo léo ca ngợi Tôn Sách là kẻ quyết đoán,và hiểu tính cách của thuộc hạ ngay cả khi hắn đã chết ,dưới hành động phi nghĩa là lòng biết ơn sâu sắc đối với Lăng gia.
 
nếu là bậc kì tài thì sao lại để Vu Kiết hại chết?
 
ậy, nhiều bậc kỳ tài mà chết rất oan uổng, đâu cứ Tôn Sách
 
Cần phải biết TQDN là truyện theo kỉu ba phần thực 7 phần hư,nên cái chuyện Vu Kiết trù ếm Tôn Sách chưa chắc là thật,nhưng dù suy nghĩ theo hướng nào thì cũng đi đến nhận định Tôn Sách bị ám sát ,người ta nói "Nhất đẳng huyền đai ko bằng dao phai chém lén",Tôn Sách phải là bậc kỳ tài thì người ta mới cất công ám sát ,chứ mà là loại bình thường thì đem quân qua hỏi thăm sức khỏe nó vài chập là thôi
Lão Trương nói đúng đấy,cứ như Trương Phi một thời oai hùng tự hào "lấy thủ cấp địch như lấy đồ trong tú" ,thế mà lại bị 2 thằng phản tướng chuốc rượu rồi cắt đầu dâng Tôn Quyền "còn dễ hơn lấy đồ trong túi"
Đáng tiếc thay đáng tiếc thay
 
Trương Phi cái gì cũng tốt chỉ có khuyết điểm chết người là nghiện rượu thôi
 
Zhao.Yun nói:
Trương Phi cái gì cũng tốt chỉ có khuyết điểm chết người là nghiện rượu thôi
Hình như trong HPLN thì TP không thích rượu chè mấy thì phải? Nghệ sĩ mờ..rượu chè vào thì vẽ đào người ta lại tưởng cây mận thì chết...:))
 
nhận xét về Trương Phi như vậy tui thấy không ổn lắm nhỉ, chả đâu có nghiện rượu đâu, chẳng qua muốn so tài với Trương Liêu nên mới vậy->không bao giờ chịu nhận thua về mình mới đúng.
 
Trương Phi rất thích uống rượu và nghiện rượu là mối họa trong đời ông ta ,điển hình là lần Phi giữ thành cho Lưu Bị nhưng do uống rượu say mà bị Bố chiếm thành ,sau này Phi cay cú vụ này lùa quân đi cướp ngựa của Lữ Bố khiến Bố có thêm cớ để thịt Bị
 
Không mắc lỗi, hổng phải con người, âu cũng là chuyện thường ngày ở huyện...^^
 
Trong truyện HPLN xuất hiện nhìu đứa ko phải là người rồi đó ,điển hình là thằng nhân vật chính :))
 
Trong này chỉ có lính là giống người thui chứ các nv ổng thích phịa ra cái gì chẳng được.
Bọn đó mà ra ngoài truyện thì thèng nào cũng thành thần hết=))
 
tui nghĩ trong HPLN, T Phi ko nghiện rượu đâu, chỉ là kẻ hay giả say lừa ng` mà thui
 
Đúng là! Cái gì chế được cũng đều chế hết!
 
Miễn là hya dc rùi, chế vậy cũng có thay đổi kết cục đâu chớ, chẳng lẻ các bác lại muốn giống y chang TQC sao
 
giống y chang thì đọc truyện chữ còn hơn :)
 
Đọc truyện chữ sẽ kích thích trí tưởng tượng của mình, các nhân vật và khung cảnh sẽ đẹp...vì đó là khung cảnh do mình tưởng tượng ra mà....:D
 
đọc truyện chữ khổ lắm mấy bác coi truyện tranh Chan Muu còn bỏ bớt vài nhân vật chứ đọc truyện chữ xong không nhớ tên của ai cả.còn cái dụ tưởng tượng tốt nhất là chơi Dynasty Warriors xong là đảm bảo có những giấc mơ nhẹp.
 
Trương Phi rất thích uống rượu và nghiện rượu là mối họa trong đời ông ta ,điển hình là lần Phi giữ thành cho Lưu Bị nhưng do uống rượu say mà bị Bố chiếm thành ,sau này Phi cay cú vụ này lùa quân đi cướp ngựa của Lữ Bố khiến Bố có thêm cớ để thịt Bị

Lần sau thách đấu với Trương Liêu, uống thua nên mất thành ^^.
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top