Hỏa Phụng Liêu Nguyên - mở lần 2 :(

Status
Không mở trả lời sau này.
Ra rùi à??? còn chưa dc đọc,chán >.<
 
mới coi xong tập 23 :hug: hay tuyệt mà cái thằng Điện Vi đúng là quái vật bị chặc nữa người mà vẫn còn nằm dưới đất kêu la:-s

Tôi thấy thương DV quá, lúc chết vẫn muốn giết Trương Tú,bảo vệ chủ.Trần Mưu cho DV chết thảm quá::(
 
Thì tớ cũng đã đọc đâu, cứ nhường cho mấy thằng máu me đọc trước, mình cầm về ngâm tôm cho sướng...:D
 
Thằng ĐV biết là trâu mà ko ngờ nó còn trâu đến mức bị cắt làm đôi mất phổi mà vẫn còn nói đc, mất cả cơ vận động mà còn bò đc :))
Nhưng cái tích ĐV cầm 2 người quay như dế thay đôi kích thì ko thấy đâu nhỉ :-?
 
Tấm lòng trung nghĩa của Điển Vi thì dĩ nhiên là khỏi cần bàn rùi ,trong thời đại Tam Quốc chỗ hay ho duy nhất ngoài những mưu kế thâm sâu là lòng trung nghĩa của tướng với chủ ,ngoài Điển Vi liều chết hộ giá chủ nhân ra ,dự báo anh Liêu Nguyên Hỏa cũng có đất diễn vai trung nghĩa ,chơi trò zombie ở trận Trường Bản ,mình anh xông pha giữa vạn quân Tào cứu thiếu chủ A Đẩu ,cũng chờ xem Trần Mưu sẽ chế Cam phu nhân thế nào ,bà này vì ko muốn làm vướng chân Triệu Vân mà trầm mình xuống giềng hoang ,âu cũng là một tầm gương nữ trung hào kiệt :'>
Có thấy vài khung tranh cuói cùng Điển Vi cầm cái tay mà nhìn Trương Tú ko ,dấu vết còn lại của 2 thanh " binh khí " đấy ,2 thằng nào vô phúc thật :))
 
Thằng ĐV biết là trâu mà ko ngờ nó còn trâu đến mức bị cắt làm đôi mất phổi mà vẫn còn nói đc, mất cả cơ vận động mà còn bò đc :))
Phổi nào nằm dưới eo pa =))
Nhưng cái tích ĐV cầm 2 người quay như dế thay đôi kích thì ko thấy đâu nhỉ :-?
-Sờ sờ ra đấy , đọc kiểu gì mà ko thấy ,bái phục thật ;;)
---------------
Sợ nhất cái khúc Điển Vi nói : " ta thành 2 người rồi " - "thân dưới mau đứng dậy ,cùng đạp chết Trương Tú" , lúc ấy khúc thân dưới mà đứng dậy đc thật chắc em bỏ sách em chạy , óa kinh dị :devil:
 
Thằng ĐV biết là trâu mà ko ngờ nó còn trâu đến mức bị cắt làm đôi mất phổi mà vẫn còn nói đc, mất cả cơ vận động mà còn bò đc :))
Nhưng cái tích ĐV cầm 2 người quay như dế thay đôi kích thì ko thấy đâu nhỉ :-?

Pa này có học sinh học không nhỉ? :D Phổi nằm ở lồng ngực bên phải cơ mà, có phải nằm ở bụng đâu...=))
 
-Dzí cả thằng Hỏa nữa , nội tạng nó làm = gì mà đâm xiên wa xiên lại mấy lần ko chết -----> zombie ::(
-Chột , wa bên Fm-vn cái hẻm :D
 
Mí thằng tướng trong Tam QUốc bị ông Chan Mou cho thành Zombie hết lượt...:|

Nhan Lương với Văn Xú làm gì tài lắm đâu mà ổng phóng tác cứ như thiên tướng nhà trời...T__T
 
Nhan Lương với Văn Xú làm gì tài lắm đâu mà ổng phóng tác cứ như thiên tướng nhà trời...T__T
cái nài có khi xem lai o__O ... theo em nhớ trong TQC thì NL + VX ko thua QV được đâu
 
cái nài có khi xem lai o__O ... theo em nhớ trong TQC thì NL + VX ko thua QV được đâu

GY chết dưới tay Lữ Mông (ĐÚng không nhỉ?) Trương Phi tài ba chết vì hai thằng thợ may...::( Lãng xẹt thật.
 
cái nài có khi xem lai o__O ... theo em nhớ trong TQC thì NL + VX ko thua QV được đâu
Mỗi em 1 nhát hồn bay về trời , bằng là bằng thế nào #>:)
-ChanMou đề cao 2 tên này vì trong TQ 2 tên này đc xem là danh tướng thoai , mà cha ChanMou lại bị bệnh "khơi móc" ---> vì sao them nổi tiếng .
 
Đúng đấy Quan Vũ chết dưới tay Lữ Mông nhưng sau này Lũ Mông cũng chết vì Quan Vũ, cái chết đó mới gọi là lãng xẹt với lí do chả sợ ma.
 
Dzậy là Điển Vi đã giật đc giải "Zombie xuất sắc nhất" từ tay anh Hỏa với màn trình diễn cắt đôi người. Hoan hô! Hoan hô!
 
Lã Mông,thưa pa,mí lị đến cả Tào Tháo còn bị QV ám nữa cơ mà ;))
 
Chả hiểu sao chứ có vẻ như càng ngày Hỏa càng yếu hay sao ý nhỉ, chán thật
Chả hiểu đây là Hỏa giả vờ hay thật
 
Chả hiểu sao chứ có vẻ như càng ngày Hỏa càng yếu hay sao ý nhỉ, chán thật
Chả hiểu đây là Hỏa giả vờ hay thật

Tại vì mình quen với một thằng Hỏa trời đánh không chết rồi, giờ không còn gì bất ngờ hơn nữa thì cảm thấy nó íu íu chứ sao...:))
kidies nói:
Lã Mông,thưa pa,mí lị đến cả Tào Tháo còn bị QV ám nữa cơ mà ;))
Lã Mông hay Lữ Mông thì cũng thế cả thôi, Lữ Bố hay Lã Bố...:D
 
Uhm, đánh với Lữ Bố thì may mắn hòa, đánh với Hứa Chữ càng tệ hơn, thua te tua (sém chết), đánh với Điển Vi thì phải xài chiêu giả chết để đánh lén (nhục quá!). Ngay cả, tuyệt chiêu sở trường là "xác sống" cũng bị Điển Vi giựt mất! Thủ lĩnh tàn binh càng lúc càng tệ!
 
Tại vì đã bắt đầu biết thế nào là cảm giác sợ chăng? ;))

Hơn nữa nhân vật chính mà oánh đâu thắng đó thì còn gì là hay...:D
 
Nhưng mà tui nghĩ đây chỉ là Hỏa cũng chỉ giả vờ thui
Nói thật đọc HPLN thì chả biết đâu là thật đâu là giả:))
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top