HỎA PHỤNG LIÊU NGUYÊN SPOIL - Lubu chính thức về nơi an nghỉ cuối cùng

Status
Không mở trả lời sau này.
làm ơn post thumpnail giùm cái, hình thì to vật vã mà up cả đống thế kia, xài trúng mạng chùa load đến khi nào ?
 
Lữ Bố - thời oanh liệt nay còn đâu :)).
 
Đọc chap 217 và 218 thì thấy thế này:
Lữ Bố bị Phi đánh cho ềânn ngã ngựa, mau con ngựa đá trộm Phi một cái nên Phi gục. Sau đó Vũ nhảy vào bất phân thắng bại đến khi đấu quyền thì Bố bị Vũ đè ngửa ra. Vậy ai mới là chiến thần ???:D
 
Hình như sau này Lữ Bố (hay là con Xích Thố nhỉ :))) giở lại trò cũ bị bác Phi bắt bài làm mém chết luôn cả người lẫn ngựa may mà có bố Cao Thuận xông lên kịp thời =))
 
Chiến Thần Lữ Bố VS Võ Thánh Quan Vũ :x dịch tiếp đi bác lima_kratos :D

Trong truyện này, Trương Phi, Quan Vũ, Lữ Bố là 3 người đã đạt trình độ hơn hẳn tất cả bọn còn lại rồi :'> ngay cả anh Hỏa hiện giờ cũng chưa chắc đã bằng ::(
 
ko sợ gì chỉ sợ mỗi thằng liều :))

Hỏa xét ra cũng chỉ ngang ngang Trương Liêu thế mà Lữ Bố cũng phải nể vì thằng này "liều quá" :))
 
Hỏa là zombie, đánh hoài ko chết mà!!!
 
Có chap. 264 rồi :X:X:X:X
http://dm.99770.com/manhua/218/35196/?s=1

99770_006iP.jpg
 
He he thằng đó đúng là người nhà họ Sơn thật kìa :D
 
Sơn Mui Xe à =))
thằng chột hình như là thũ lĩnh tàn binh.
 
Thằng đó là Zhong Mou (Trọng Mưu - Tôn Trọng Mưu - Tôn Quyền, nếu tớ hỉu chính xác) :| ai thích thì xem nhé. Còn thằng chột kia cũng là thủ lĩnh mà hình như thủ lĩnh tàn binh cũ thôi, Tàn binh giờ đâu còn ai nữa, thấy bọn nó dịch là Defeated Officer -> Bại binh chứ nhỉ, bọn này phục vụ Sơn gia :D. Tấm ảnh kế cúi trong chap mới nhất còn có Từ Thịnh và Phan Chương (thằng bắt Quan Vũ) nữa thì phải (Xu Sheng - Pan Zhang) :| ai thích thì xem, tớ ko chịu trách nhiệm về mặt nội dụng dưới mọi hình thức nhé :D Đừng ai quote để người sau ko thích xem cũng ko phải thấy :D
 
Thì bọn đó là "Bại tướng" chứ có fải "tàn binh" đâu,xem lại mấy tập trước đi :D
Thì ra cái anh đó là Tôn Trọng Mưu :-? công nhận cái lông mày với cái khuôn mặt giống Quách Gia thật :))
btw bạn 2OLegend tham khảo bản english ở đâu vậy ,có thể cho mình link đc ko :x
 
Đây này

"Bản eng sub fan dịch đây (text only) :
từ chap 78 đến 253
http://mercurysblood.livejournal.com/21240.html

254 trở đi (pass : mercurysblood)
http://ravagingtimes.wordpress.com/"

=======> cái này là của bác Lima Kratos post ở page 2 đấy, tớ chỉ copy y chang lại thôi, lúc trước bít 2 trang này rồi, nhưng đọc đến chap 254 thì chả bít password là gì, tịt lun, có hỏi trên gamevn mà ko ai bít, may mà có bác Lima Kratos post hộ cái pass lên :D bác nào bít Eng thì vào đây đọc cho nó update kịp với bên Tàu, tuy ko hỉu hết chân lý sâu xa nhưng cũng gọi là bít mặt anh tài xuất hiện cho đỡ ghiền :D. Sẵn đây cũng gửi lời thanks bác LIMA vì cái pass nhé
 
Thx rất nhiều,nhưng sao trang wordpress ko thấy chút hình nào vậy :| toàn thoại là thoại :|
 
Dĩ nhiên rồi, họ chỉ trans ra ENG thôi, ko phải kỉu trans ra rồi chèn vô hình đâu, phải vừa ngồi coi hình Tàu vừa đọc Trans đó :|
 
Ko biết ai là kì còn lại nhỉ , theo như Trần Mưu thì người này ko theo Tôn Kiên (sau này là Tôn Quyền )và Tào Tháo đâu, Bởi vì ở tập 6 lúc quân quan đông hạ trại thì Thủy Kính tiên sinh và 5 kì khác theo dõi (lúc này Viên Phương , Tuân Úc và Giả Hủ vắng mắt vì đã có chúa công ) , Thủy Kính mới nói " xem ra xuất binh đánh Đổng Trác chỉ có Tôn Kiên và Tào Tháo , Tuân Úc đã bước 1 bước chính xác còn các con ?" . thế là có 2 kì đứng chấp tay lại và nói " chúng con đã hiểu " => 2 người này đích thị là Quách Gia và Chu Du rùi. Thủy Kính quay sang hỏi 3 kì còn lại " còn các con thế nào". Cả 3 đều trả lời rằng "thiên hạ rộng lớn , anh hùng trong thiên hạ há chỉ có Tôn Kiên và Tào Tháo". Trong 3 người này có ngọa long , phụng sồ và kì còn lại . Tui chưa dám khẳng định ai cả. Còn các bạn có nghĩ như tui ko
 
Cái này bàn mọt chỉ rồi bác kais ơi, bàn đến Tết thì cũng chẳng biết là ai đâu vì truyện Trần Mưu làm khó đoán lắm, đến Trương Phi mà còn trở thành danh hạo, mưu kế ngang Trần Cũng nữa là...
 
Thằng nào ngu si tứ chi phát triển trong TQDN đều thành mưu kế thâm sâu khó lường hết :))
Được mỗi anh Mã Siêu cả trong TQDN lẫn HPLN đều ngu như ... ngựa =))
 
cái lông mày đó giống cả Tôn Sách
có điều tóc đen chứ không vàng hoe như họ Tôn (2 bố con họ Lăng cũng hoe)
 
cái lông mày đó giống cả Tôn Sách
có điều tóc đen chứ không vàng hoe như họ Tôn (2 bố con họ Lăng cũng hoe)

Tôn Kiên tóc đen mà ta :|, Tôn Sách chắc đi nhuộm :|, chỉ có điều ko thấy mắt xanh
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top