HỎA PHỤNG LIÊU NGUYÊN SPOIL - Lubu chính thức về nơi an nghỉ cuối cùng

Status
Không mở trả lời sau này.
Lubu trước khi chết giảy đành đạch chứ ở đó mà mỉm cười chịu hết hồi nào :-/
 
undefined

Wên mấy cái vụ spoil, thôi mình trả lời ở đây cho cái quote này, ai mún xem thì xem thì nhé

Bạn nói đúng phần đầu là Bị ngay lúc Tháo vừa win Lữ Bố, có khuyên Trương Liêu về hàng Tào, đoạn đó dài, nhưng chỉ là Bị nói trên trời dưới đất với Liêu, theo Trương Phi thì Bị làm vậy là để lấy lòng tin của Tào, còn việc Bố nhờ Bị và Bị chơi khâm Bố, tác giả chỉ vẽ cho người đọc tự hỉu, thậm chí là ko có việc Bố nhờ Bị, vì Bố bị trói gô lại rồi, có ở gần đâu mà nhờ :D đoạn lúc Bố mặt dày dập đầu lạy Tào Tháo, sau đó, Bố bít là cũng uổng công vô ích khi Hứa Chử cầm sợi dây bước ra, Bố liền hỏi Chử, Tào Tháo lâu như vậy mới wuyết định, có phải là có phân vân muốn cho ta sống ko, Chử ừ 1 cái, rồi Bố lúc này (tớ ko nhớ là nói với Chử hay là tự nghĩ) Bố nhìn Bị, nghĩ là Bị chính là người đã khuyên Tháo giết mình, rồi cười chịu chết, vậy đó :D Hehe, nhưng sau này truỵên ra có gì sai sót tớ ko chịu trách nhiệm nhé
Trần Đại Hiệp có khác, cũng bắt chước LQT, không vẽ toẹt ra mà để người đọc tự nghĩ :D. Có đoạn ngẩng mặt lên mỉm cười chắc chua xót nhận ra ko giết Lưu Bị ắt gây họa lớn (lời Trần Cung-TQC) hay thât :D
LezardV nói:
Lubu trước khi chết giảy đành đạch chứ ở đó mà mỉm cười chịu hết hồi nào
là đoạn đầu, lúc mới bị bắt đoạn sau mới giãy giụa :D

- "Nhân Vương" của Trần Mưu quả không tầm thường :))
 
Trước khi bị bắt thì anh ấy cũng phải giãy dụa 1 chập rồi mệt quá đó thôi =)). Trong lúc đang thở từng hơi dài lấy sức giãy tiếp thì Lưu Bị mí lị Hứa Chử đi ngang qua nhìn thấy tưởng rằng đang rất cảm thán:p, thực sự ra sau mấy hơi thở dài đó anh ấy hồi phục được 1 phần công lực tiếp tục giãy đành đạch theo đúng phong cách cá nằm trên thớt =))
 
nếu tui nói ko hiểu thì xin lỗi ko bàn tới nữa.Bị ko nói giúp Bố là đúng rồi thằng đó giết đến 2 cha nuôi vã lại Bị giúp Bố khi ko chỗ nương tựa rồi sau cũng chiếm thành Trương Phi đang giữ rõ là ăn cháu đá bát
 
ăn cháu đá bát
cháo:'>

Lưu Bị là nhân vương,Viên Phương là ma vương,vậy Tào Tháo sẽ là ông nội của Viên Phương(Đại ma vương8-}),còn Tôn Quyền là Long Vương 8-}
 
Quá khứ với Đinh Nguyên ra sao không biết thì không bàn nhưng quan hệ của Lữ Bố và cả Lưu Bị và Đổng Trác hoàn toàn là lợi dụng lẫn nhau hữu danh vô thực, bảo rằng ăn cháo đá bát thì hơi thiển cận.
-LB với ĐT 1 người vì địa vị 1 người vì củng cố địa vị mà kết hợp, danh phận cha con chẳng qua là bình phong cho việc LB giết Đinh Nguyên.
-Lữ Bố với Lưu Bị xưng huynh đệ vì Lữ Bố cần nơi ở tạm cũng cố quân lực, Lưu Bị khi không được Từ Châu không muốn thành bia cho chư hầu.
Vậy cả 2 lần đều là quan hệ lợi dụng, khi hết giá trị loại bỏ. Bố giết ĐT vì "Thay trời hành đạo" , Bị chọt Bố vì Bố chẳng giúp gì cho mình ngược lại không biết Táo phái bố tới thanh lý mình lúc nào. Có câu " vô độc bất trượng phu", 2 anh ấy đều là đại trượng phu nên lúc cần độc 1 tí cũng chả chết ai, ý nhầm:p, chết chứ =))
 
Đinh Nguyên là người có công dưỡng dục và đào tạo LB như ngày nay. Nuôi LB từ nhỏ, tầm sư cho Bố để Bố cho một nhát kích rồi cắt đầu dâng Trác (Trần Mưu cũng viết: "Ơn dưỡng dục (chỉ ĐN), ơn tri ngộ (Hứa Lâm) rồi cũng bị LB lợi dụng; còn về lịch sử thì HL đúng là nuôi và bồi dưỡng cho Bố thật).
Bạn nói đúng phần đầu là Bị ngay lúc Tháo vừa win Lữ Bố, có khuyên Trương Liêu về hàng Tào, đoạn đó dài, nhưng chỉ là Bị nói trên trời dưới đất với Liêu, theo Trương Phi thì Bị làm vậy là để lấy lòng tin của Tào, còn việc Bố nhờ Bị và Bị chơi khâm Bố, tác giả chỉ vẽ cho người đọc tự hỉu, thậm chí là ko có việc Bố nhờ Bị, vì Bố bị trói gô lại rồi, có ở gần đâu mà nhờ
He He, mình chưa từng nói LB nhờ Bị cứu mình, mà chỉ nói là Liu Bị có quyền phán xét người trong thiên hạ, do đó Bị chỉ cần bảo LB là thằng đểu thì LB đúng là thằng đểu. Dọa Tháo vài câu là Tháo sợ đành thịt Bố. Trần Mưu đại hiệp ko hề viết Bị khuyên LB thế nào mà chỉ để người đọc tự suy qua lời tâm sự LB trước khi đi đời và hành động cười mỉm của Bị (rất duyên. KHA KHA KHA).
 
Trần Mưu đại hiệp ko hề viết Bị khuyên LB thế nào mà chỉ để người đọc tự suy qua lời tâm sự LB trước khi đi đời và hành động cười mỉm của Bị (rất duyên. KHA KHA KHA).

Kết đoạn này =))
Chắc do vẽ truyện tranh nên Trần Mưu có lợi thế hơn một chút so vơi truyện chữ của LQT, truyện chử khó hiểu, phải có sắp đặt tình tiết... LQT truớc sau vẫn miêu tả LB như 1 vị vua nhân nghĩa, nhưng vẫn đặt ra 1 số chi tiết khiến người đọc suy nghĩ về đạo làm vua, đạo làm người. Bên cạnh LB, có QV: tác giả tả QV là người hoàn toàn chính trực, truớc sau như một chứ ko hề đổi trước thay sau ^_^ cứ so sánh là sẽ hiểu :))
 
Kết đoạn này =))
Chắc do vẽ truyện tranh nên Trần Mưu có lợi thế hơn một chút so vơi truyện chữ của LQT, truyện chử khó hiểu, phải có sắp đặt tình tiết... LQT truớc sau vẫn miêu tả LB như 1 vị vua nhân nghĩa, nhưng vẫn đặt ra 1 số chi tiết khiến người đọc suy nghĩ về đạo làm vua, đạo làm người. Bên cạnh LB, có QV: tác giả tả QV là người hoàn toàn chính trực, truớc sau như một chứ ko hề đổi trước thay sau ^_^ cứ so sánh là sẽ hiểu :))

Theo tôi QV cũng ko phai loại tầm thường đâu! Việc ông trao đổi với TT khi TT rút chạy là 1 bằng chứng tiếc là nó gián tiếp gây nên cái chết của Chu Du vì vậy Ngụy chỉ cần dùng điều này li gián là đã trừ được ông . Như vậy theo tôi đúng như tác giả viết QV vì 1 người như LB mà chẳng tiếc điều gì kể cả danh tiếng mà ông quý hơn tính mạng của mình , có điều danh tiếng của QV lại được KM giữ giúp bằng "màn kịch tha mạng" - nên ông mới là thánh nhân ! Nếu ko có "màn kịch" này và một số màn kịch khác thì có lẽ ...danh thánh nhân lại càng xứng đáng với ông hơn ^^. Thế mới là QV chứ lị.
 
khoan nói tới chuyện có phải là giả nhân giả nghĩa hay không, việc ném con của Lưu Bị có thể xem như 1 cách đền bù của LB dành cho Triệu Vân vậy, 1 mình 1 ngựa xông pha giữa muôn trùng vây bảo vệ ấu chúa, công lao đó lấy gì đền đáp cho vừa, có câu "họa hổ họa bì nan họa cốt", LB biết TV là người trung nghĩa, nhưng trung nghĩa đến mức độ nào thì làm sao biết được, nên có thể xem việc ném con là để yên lòng tướng sĩ, còn về phía TV khi thấy LB xem trọng mình còn hơn con đẻ thì dẫu gan óc lầy đất nào dám từ nan, LB có thể là giả nhân giả nghĩa nhưng đó cũng chỉ là với người ngoài, chứ bản thân ông lại đối xử chân thành với thuộc hạ, vì thế dù xa xôi diệu vợi nhưng QV vẫn biệt Tào tìm về, có thể chuyện qua 5 ải chém 6 tướng là hư cấu nhưng hành động bỏ 1 người vốn có đầy đủ như Tào Tháo mà tìm về người chủ cũ đang trắng tay như LB của QV cũng đã cho ta thấy sự trung thành của QV đối với LB như thế nào.

cái mạnh của LB không phải ở sức mạnh hay mưu trí mà là ở sự kiên trì, Lữ Bố cho ở nhờ Từ Châu thì muốn cướp, ở nhờ Tào Tháo lại muốn giết họ Tào, dù rằng thất bại nhưng vẫn không nhụt chí, lúc LB sắp chết GCL đã nói rằng cái ơn tam cố thảo lư thì không bao giờ có thể quên được, đó cũng là thành quả nhờ sự kiên trì của LB, lúc ở nhờ Kinh Châu của Lưu Biểu, sau khi được Từ Thứ giới thiệu rồi đến Thủy Kính Tiên Sinh, LB đã không ngại đường xa tới Long Trung để gặp GCL, có thể xem "tam cố thảo lư" như 1 sự kiểm nghiệm của GCL đối với LB , nếu giống như người khác đến chỉ 1~2 lần không gặp thì bỏ, nhưng LB biết cái mình cần lúc này là 1 mưu sĩ tài trí, vì thế đã không ngại đường xá xa xôi, đừng nói là 3 lần dù là 10 lần LB vẫn tìm đến, vì cảm phục điều đó mà GCL chịu gặp LB và đã có 1 màn ra mắt cực kỳ ấn tượng.
cái ơn của LB với GCL có thể nói làm gồm 2 điều, thứ nhất là kiên nhẫn 3 lần tìm đến lều tranh mời Ngọa Long xuất thế, thứ hai là cho ông cơ hội thể hiện hết tài năng của mình, về điểm này thì dù là Tôn Quyền hay Tào Tháo đều không thể cho ông được, và đó cũng là nguyên nhân GCL chọn LB.
còn chuyện gửi gắm con côi và câu cuối : "nếu thấy được thì giúp còn không thì hãy lên thay nó" thì có nhiều người hiểu về câu này với ý trái ngược nhau nên xin không bàn tới.

câu LB rỉ tai TT: "ông quên chuyện Đổng Trác với Đinh Nguyên rồi sao?" thì có rất nhiều ý kiến, người thì cho rằng LB có ý tốt nhắc khéo TT vì sợ TT thu nhận Lữ Bố rồi cùng sẽ cùng kết quả như 2 người kia (nhưng sau đó LB lại muốn giết họ Tào =)) ), nhưng cũng có người nói LB làm thế là vì lo ngại cho tương lai của mình, TT lúc đó binh hùng tướng mạnh, mưu sĩ rất đông, lại thêm 1 Chiến Thần Lữ Bố thì có khác nào như hổ thêm cánh, nên đã dùng chiêu "lạc tỉnh hạ thạch"(ném đá vào kẻ rơi xuống giếng), nói câu trên để khích TT, khiến TT (đang ý định thu nhận Lữ Bố) không khỏi đắn đo suy nghĩ, với cá tính đa nghi nên cuối cùng TT đã ra lệnh thắt cổ họ Lữ, đến đây ta có thể nghĩ rằng LB là kẻ tiểu nhân lấy oán báo ân nỡ quên chuyện 'cho ở nhờ Từ Châu' rồi 'Viên Môn bắn kích' mà hại Lữ Bố, nhưng có điều đạo đức thánh hiền lại chẳng giống với đạo đức chính trị, nhân từ với địch là độc ác với mình, về điểm này thì chẳng thể trách LB được, mình mà không lo cho mình thì trời tru đất diệt...

Tìm mãi mới được người hợp ý em ... nghe bác nói đã quá ^^ .Thời này có lợi là làm , câu nệ cái gì thiệt cái ấy !
[/QUOTE]Nhân vô thập toàn nếu đem bụng tiểu nhân so lòng quân tử, bới lông tìm vết thì có luận đến sáng mai cũng không hết tội Bị.[/QUOTE]
Kể tội cái gì cơ ? Bác kể tội nào thì em khen tội ấy ! Ý bác vẫn chê LB đểu thì lại càng chứng tỏ LB quá giỏi her her!
[/QUOTE]Cái này chưa chắc,trả thù cho Quan Vũ có thể chỉ là cái cớ để Bị đánh Ngô,ông này dã tâm chả nhỏ,chuyện này ko ai biết chắc dc[/QUOTE]
Chờ đấy mà "dã tâm" ! Ngụy to đùng đùng đang chờ vét máng thì dã tâm cái quái gì được ! Việc này phải kể đến sự lợi hại của "kế ly gián" phía Ngụy, nêu 2 bên đánh nhau thiệt hại nhiều nhiều chút thì Ngụy đã sớm thống nhất TH rồi! .
Về việc LB xin tha cho Trương Liêu , ko biết các bác từng nghĩ qua :ko biết Lữ Bố xin LB nói hộ mình hay nói hộ TL hay chưa ? Biểu hiện của Bố ko biết có phải để TL nhận ra rằng cùng chết với LB kô phải là 1 kết thúc tốt để y có thể hàng Tào hợp lý !
 
hehe , chờ mãi cuối cùng cũng cầm trong tay tập 26 , mừng ghê , chạy mấy chỗ luôn . Mà cái bìa hình như hơi mỏng với lại tiền 11500 đ mà sao mỏng thế này.
Chào mừng HPLN trở lại
 
Mới mua về chưa kịp đọc, lần in này số trang vẫn như cũ nhưng in trên giấy mỏng hơn, giá tiền thì 11500. Chán gì đâu :|
 
Tình hình là chap mới nhất đã có sự xuất hiện của 2 mỹ nhân: Đại kiều và Tiểu Kiều :x
 
Mới coi xong tập 26, sao nghi sau này cái chết của anh lục có liên quan đến Triệu Vân quá ;))
 
Mới coi xong tập 26, sao nghi sau này cái chết của anh lục có liên quan đến Triệu Vân quá

Trong TQDN thì lúc Bàng Thống chết, Triệu Vân đang ở Kinh Châu với GCL.
Hic, ko biết HPLN có như TDDB ko. TDDB trong nam ra tập 42 từ đời nào mà đến hôm nay ngoài Hà Nội mới có. Lúc nãy ra mấy hàng truyện hỏi vẫn chưa thấy có HPLN 26. Ai ở Hà Nội mà mua được HPLN 26 rồi thì lên tiếng nhé.::)
.
___________Auto Merge________________

.
Mới coi xong tập 26, sao nghi sau này cái chết của anh lục có liên quan đến Triệu Vân quá

Theo TQDN thì lúc Bàng Thống chết ở Tây Xuyên, Triệu Vân đang ở Kinh Châu với GCL. Nếu trong HPLN,cái chết của Sĩ Nguyên có liên quan đến Tử Long thì chắc chắn bác Mưu lại chế rồi...
Hic, ko biết HPLN có như TDDB ko. TDDB trong nam ra tập 42 từ đời nào mà đến hôm nay ngoài Hà Nội mới có. Lúc nãy ra mấy hàng truyện hỏi vẫn chưa thấy có HPLN 26. Ai ở Hà Nội mà mua được HPLN 26 rồi thì lên tiếng nhé.::)

Tình hình là chap mới nhất đã có sự xuất hiện của 2 mỹ nhân: Đại kiều và Tiểu Kiều

Xem chap 268 bản Raw có bác nào hiểu gì ko?! Lão già bị Tôn Quyền uy hiếp có phải cha của hai nàng Kiều ko vậy?! Nếu đúng thì anh Quyền định phản anh Sách hả ?! :-/
 
Tiểu Kiều và Đại Kiều đây , dễ thương ghê:x
2264074917b82197181.jpg
 
Có bác nào ở Hà Nội mua dc truyện chưa vậy ::(
 
2 kiều nhìn như chị em sinh đôi :o, chắc cô tóc dài hơn là chị ;))
 
Chiều làm xong phải ra quầy sách gấp (=.=").
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top