Ừ, đúng đầu bình thưởng (đang nói về Hyorin), giữa film thấy ghét cay ghét đắng, cuối film thấy "hơi hơi" thương cảm. Mới đầu còn tưởng con nhà giàu chứ. Tặng MP3 nè, rùi toàn chơi với đám thiếu gia ko. Sau này được Hoàng Hậu cho "học bổng" đi học ballet. ^^.
Yul: mình vẫn cảm thấy cậu ta có nét giống con gái thía nào ý. Khuôn mặt chẳng hạn. Mà toàn xúi vợ chồng người ta ly dị với li hôn thay vì giúp họ gắn kết. Rủ rê và đeo dính. Hay nhắc lại quá khứ mình là người đính hôn với CG , giả bộ tốt nhưng còn gây áp lực bội phần.
CG: ko xinh đẹp bằng Hyorin nhưng mờ vui tính, dễ thương, hoạt bát và ko vô duyên như Hoorin
Shin: tình cảm còn phân vân giữa 2 người và cuối cùng vẫn nghiên về một bên. là CG. Vì CG vẫn mãi là người đến sau nên cần phải có TG thích nghi thoai. Có nhìu tâm sự vẫn còn chưa nói ra. Và sau này khi đã nắm "tẩy" của dòng họ Yul vẫn ko nói ra chứng tỏ rất "quân tử" đóa chứ. Và nói thật, khi xem cách nói chuyện của Yul khi hồi nhỏ sắp làm thái tử nói chuyện với Shin thì chỉ muốn tát vô mặt nó một cái. Đúng là Yul có đủ cái hóng hách và cái lạnh lùng (lúc còn nhỏ) để làm Thái TỬ. Khi lớn lên , ko bít có phải do bị shock do bị đuổi khỏi cung mà có vẻ điểm đạm hơn nhưng vẫn mang giòng máu độc ác phần nào từ bên mẹ dù có thể ko bằng mẹ. Do đó ngườoi xứng đáng làm thái tử thế hệ mới hơn vẫn là Shin.
==> đôi CG + Shin là okie nhất roài. Tiếc là sau này Shin cũng ko làm vua

(đang nói tới film, truyện thì chưa bít)