tuan189
Dragon Quest
- 7/4/09
- 1,240
- 316
Trong khu xóm của mình có 1 dãy nhà trọ gồm khoảng 5-6 phòng gì đấy. Nó nằm ngay gần đường lớn vào xóm -_-. Chuyện là gần đây có 1 đám thanh niên mới dọn đến thuê phòng. Hình như là đám tệ nạn hay sao đấy -_-. Sáng + trưa thì ko thấy khu trọ đó có ai, nhưng khi chiều chiều thì tụ tập đánh bài nhậu nhẹt om sòm. Do chủ nhà trọ cũng là dân giang hồ hay sao đấy nên mới cho mấy tụi đó thuê phòng. Có 1 buổi trưa em đi bộ ngang qua đó thì thấy có 2 thằng đang ngồi tụ tập nói chuyện gì đấy mà 2 đứa ko mặc áo lại xăm tay... cái mà em sốc nhất là cái lưng của nó mụn to mụn nhỏ từa lưa
cái nào cái ấy to như hạt đậu phụng ấy và đỏ đỏ nữa
. Mà bây h do sắp thi nên em phải đi học thêm nên về khá trễ khoảng 10h30 là hết ca. Khu em ngủ sớm khoảng 9h30 là nhà nào nhà nấy đóng cửa hết rồi đường khá vắng nên em sợ lắm
. Do đọc tin tức thấy khá nhiều vụ cướp nên hơi ám ảnh... Em đi xe máy nhưng người ko đc to cho lắm... chắc nó chặn đường cho 1 hit là nằm quá
Sắp thi rồi nên chuyện này em khá phân tâm. Mấy bữa nay nhờ mẹ đưa rước nhưng thấy phiền quá -_-...
cái nào cái ấy to như hạt đậu phụng ấy và đỏ đỏ nữa
. Mà bây h do sắp thi nên em phải đi học thêm nên về khá trễ khoảng 10h30 là hết ca. Khu em ngủ sớm khoảng 9h30 là nhà nào nhà nấy đóng cửa hết rồi đường khá vắng nên em sợ lắm
. Do đọc tin tức thấy khá nhiều vụ cướp nên hơi ám ảnh... Em đi xe máy nhưng người ko đc to cho lắm... chắc nó chặn đường cho 1 hit là nằm quá
Sắp thi rồi nên chuyện này em khá phân tâm. Mấy bữa nay nhờ mẹ đưa rước nhưng thấy phiền quá -_-...
, chứ boy thì chúng chả để ý làm giè
ko sớm thì muộn....
