Học sinh tồi

^ Làm sai mà biết được mình sai chỗ nào là tốt, nhưng biết sai mà ko sửa là thứ vứt đi .___.

Trong học tập đừng đổ thừa vào bất cứ thứ gì, chỉ có thể tự trách bản thân và phải biết sửa chữa .___.
 
Các bác kiểu gì ấy chứ em trên lớp ko thèm nghe giảng mà vẫn lên lớp đều đều nè.

Đi học lò >:)
 
Không ném tớ nhé , lớp 1 -> 9 toàn học sinh giỏi đứng top trong lớp đấy ....


Anh văn + lý tầm 8 phẩy ko khó đối với e mà toán tầm 6 là hết good tại tính ko cẩn thật toàn bấm máy trật =.=
Mục tiêu là năm nay học sinh khá và năm sau sẽ bỏ tất cả những thức ko tốt chỉ chăm chú vào học và đậu trường DH cho mama đc zui ko phải bùn nhìu vì thằng con vô dụng nữa :)

Trường Củ Chi mình đang học năm rồi khối 10 rớt hơn 300 cô cậu ( thật nhé ai ở củ chi thì biết )
Lên đc khoãng 40 mấy % cả khối :D Vì chỉ học sinh lớp cuối toàn bị ăn tạ .... thầy cô có trách nv vào rồi lại ra ....

Mẹ rất tự tin về khả năng tiếng anh của em nên mẹ hỏi :
- Con tự tin làm lại không ? ( đễ chứng mình với mọi người )
Vả lại e cũng thấy bình thường vì cũng ko lo môn này :D
Thi đại học môn Toán cũng dc khá nhìu thời gian mà , mà chuyện bấm máy cũng không quan trọng lắm đâu .
Thi đại học , đừng nên bấm máy tính quá nhiều ( kho kiểm tra số mình đã nhập + tâm lý ) >>>> dễ toi . Thay vô đó tập đưa về phân số rút gọn cho lẹ .
Toán làm thế nào đó học ra 8,5 >>> thì điểm tầm 6 trở lên
Lý cũng thế .
Hóa khó nói vì đa số vào đại học khối A toàn nhờ Toán + lý chứ hiếm thấy ai nhờ Hóa cả . Hóa nó khó hơn 2 môn kia , học Hóa dc thì 2 môn kia an tâm .
Thầy cô có nói những câu kiểu như " em thi đh dc xyz điểm gì đó hoặc không đậu gì gì đó ... " dẹp ngay qua đi . Thấy chủ thớt có vẻ tự ti hơi quá . Tự tin lên đi ,
P/s : Hồi đó tui cũng như cậu , Toán có 4,0 ( lớp 10 ) + mất căn bản lý 10 và 11
Chỉ cần lên 12 học tốt thì những kiến thức cũ sẽ dc lấy lại từ từ , không cần lo lắng
 
Lý thi ĐH toàn 12,có dính tí lớp 11 ở phần thấu kính thấu kiếc thôi nhưng yên tâm,hè lớp 11 bắt đầu ốp Lý là vừa làm SBT và đọc SGK kỹ là 7,8 bt`.
Toán thì kiến thức trải dài cả 3 năm,nhưng lấy lại căn bản ko khó
CÒn hoá thì đã mất cơ bản mà ko chăm thì chịu..mình cũng chịu hoá =))
 
oầy ngày xưa cũng ham chơi, năm lớp 10 mới vào TPHCM, thấy hay hay, ham chơi nên ở lại 1 năm đây, nhưng biết rút kinh nghiệm và bước tới thì ko ai trách đâu, nhà mình cũng ko ai nhắc tới chuyện xưa nữa, cố lên
 
Hôm nay sáng khi mà mình mới tỉnh dậy con nằm trong phòng thì nghe mẹ và anh nói :
Mẹ thì đang chuẩn bị tiền đễ cho a của mình đi du học ....
Và mẹ có nói thêm " Con thì học tốt của thể đi qua đó học đc , còn thằng X thì nó ko học gì cả ở lại lớp nó cũng chẵng có tương lai gì "
Buồn lắm , từ khi học cấp 1 đến cấp 2 mình toàn là học sinh khá giỏi chỉ có mỗi tội rất thích tìm tòi và nghịch máy tính với đồ vật điện tữ trong nhà ( mỗi lần hư thì hay bị đỗ thừa lắm ) lớp 10 mình còn nông nổi nghe lời bạn bè xấu đã làm ra rất nhiều chuyện vô bổ ăn hại .
Tiền bạc thì mẹ cho ko thiếu , đồ đạc cần là nói mẹ nói ba đi mua ngay ... nhưng lúc nào mẹ cũng ko tin vào khả năng của mình ép buộc mình thi vào trường Công An theo ý mẹ ( thật mình nhìn bọn công an là ưa ko zô , mình bị tóm cổ 2 lần mỗi lần nhét vào cốp nó 200k nó cho đi tiếp )
Mình thích con đường CNTN rất nhiều mình nuôi ước mơ từ 6 năm trc .
mẹ mình luôn nói ước mơ mình là nhãm nhí vì nghề đó ko hơn đc người ta cứ bảo là thi công an.
Bài test tin học ở trường a mình toàn do chính tay mình làm , mà mẹ vẫn nói : cái đó thì thú vị gì ? biết bao người làm đc :-<
Năm nay mình rất ít nói chuyện với ai , mình ko thể nghĩ mình lại thay đỗi nhiều đến thế ... mình rất ghét bọn nghịch ngợm như mình ngày trc , mình im lặng hãy đi ... mình chỉ đi học rồi về nhà học bài xíu lại onl nghe nhạc vớ vẫn , nghiên cứu về IT 1 xíu rồi đi ngủ . Mình ít đi ra đường , mình cảm thấy nhục nhả khi nhìn bạn cùng tuổi mình , mình luôn mắng bản thân ăn hại của mình .
Mình ăn nói tệ lắm , ra đường hay nói thẵng lắm nên ko ít người ghét mình . Đc cái là do gia đình gò mình từ nhỏ nên lễ phép lắm suy ra cũng đc thầy cô mến và chẵng bao h nói về chuyện mình " lưu bang " và thầy cô khối rất quý mình hay mời đi ăn tiệc hoặc uống nước cùng :D
Hôm nay mình cũng zui khi điễm số của mình lọt vào tóp TEN lớp ^^ ( cũng chăng hay ho gì khi lớp mình toàn thành phần bất hủ )
Đc bầu làm lớp Phó cũng zui mà cũng lo ( vui là mẹ đi họp phụ huynh sẽ nỡ mặt hơn chút ) ( bùn là mình vẫn tự ti với thành tích và số tuổi của mình )
Tuần sau khi bắt đầu học kì II có lẽ mình sẽ cố gắng " cày , bừa " các môn học bài đễ đc điễm cao và sẽ cố hơn vào môn hóa :D
Nếu mình gặp khó khăn mọi người có thể giúp đỡ mình ko ?
 
Mẹ rất tự tin về khả năng tiếng anh của em nên mẹ hỏi :
- Con tự tin làm lại không ? ( đễ chứng mình với mọi người )
Vả lại e cũng thấy bình thường vì cũng ko lo môn này
Trong lớp tớ cũng không học hành là mấy mà nếu có vụ bảo là điểm ảo này là tớ không bỏ qua đâu, vì giáo viên mà tự ý làm được lần một thì có lần hai, lần ba. Phải có gì đó cam đoan là mình sử dụng tài liệu hay hỏi han bạn bè gì thì tớ mới thi lại chứ không thì đừng hòng tự ý hủy được [-(
Tại lúc thi cử (trừ lớp 1) thì chưa quay bài hay hỏi bài nên trò hù dọa thi lại vớ vẩn này là tớ chịu không được :-w
 
các bác trên này tội tội thế nào ấy nhỉ:|. Chắc em nằm trong số ít may mắn là mình học giỏi:)
 
Back
Top