Multi HOGWARTS LEGACY - GOTY TRONG LÒNG FAN HÂM MỘ THÔI

Mấy cái tiểu tiết trong game nhưng khá tốn thời gian đầu tư, vd roaming lang thang kill 1 thằng ất ơ rồi mở khoá chuồng cho con pet nó chạy ra, cứ tưởng vậy là xong ai dè nó cứ chạy rồi ngoái lại nhìn thấy là lạ, thử đi theo thì nó dắt tới cái xác có lá thư (nếu chưa học skill mở khoá thì sẽ miss vụ này), hay có lần về Hogsmeade ban đêm thì thấy lão chủ tiệm đồ chơi xử mấy thằng lỏi ăn trộm khá vui, rồi đi ngang sân ga gặp lão đang gạ bán con pet cho bà kia kiểu như trong Fantastic Beasts. Nói chung hội thoại ngẫu nhiên giữa npc trong game nó dài, có đầu có đuôi chứ ko phải kiểu ngắn ngắn như bên RDR2.
 
có 1 số cái bí mật ở game phải nói là huyền ảo vãi chưởng, thấy đúng choáng kiểu như

Lúc đầu tưởng tiệm bán hàng bình thường, xong trên bàn ở tiệm đó có cái hộp tương tác được, chạm vào nó mở nguyên 1 tầng mái.

lúc tình cờ phát hiện ra đúng giật mình.
 
Không biết sao giờ nghe chửi bản dịch của Lý Lan quá mà hồi nhỏ đọc thấy khá thích vì nó hài hước và hợp với trẻ con.
Giờ đọc lại trên mạng thì cũng không biết là bản dịch của ai vì cũng không nhớ chính xác nội dung ngày xưa ra sao.
 
Nhớ cái vụ dịch thuật này có tiểu thuyết Bố Già của Ngọc Thứ Lang, đọc đúng kiểu dịch giang hồ xưa, có người rất thích có người lại cực ghét
 
Không biết sao giờ nghe chửi bản dịch của Lý Lan quá mà hồi nhỏ đọc thấy khá thích vì nó hài hước và hợp với trẻ con.
Giờ đọc lại trên mạng thì cũng không biết là bản dịch của ai vì cũng không nhớ chính xác nội dung ngày xưa ra sao.
Lý Lan dịch cuốn thứ 3 đọc khá hài, thằng Harry chuyển simp từ con Cho Chang sang simp con bé Ginny mà cứ như 1 thằng biến thái !cl
 
Mỗi sản phẩm nó phù hợp với tiêu chuẩn từng thời kỳ, lúc đó thấy hay là được, 1 phần làm nên tuổi thơ. Bây giờ quay lại xét nét thì dĩ nhiên sẽ có những cái không hoàn hảo là điều ko thể tránh
 
Hồi đấy mấy bộ HP từ bộ 4 hay 5 trở đi thì bà Lý Lan phải dịch chạy đua để ra bản tiếng Việt cho nhanh nữa mà. Chứ nếu có nhiều thời gian từ tốn để dịch cho thì chất lượng còn tốt hơn. :)) :))
 
Hôm qua đi lọ mọ trong trường thú vãi. Rộng và lắm phòng hay ho thật.
Đoạn cầu thang xoắn lên nóc đi tới mới hiện ra,ban đầu còn tưởng do đứng xa không render đc kịp :))
 
Đi đâu trong trường cũng Revelio. Tưởng nhặt được nhiều lắm nhưng mới được có 70/150 pages. Quả này muốn 100% thì mệt đây.
 
Btw nhắc đến ngày xưa, các bác có biết ngày xưa travel bất tiện thế nào trước khi bà ấy phát minh ra bột floo ko ? =))
 
vừa nhận 1 cái quest đi xuống miền nam cuối bản đồ, dưới đó là nguyên 1 vùng hoang vu rộng lớn, sóng to gió lớn đang chờ khám phá, vãi chưởng.!luoi

Btw nhắc đến ngày xưa, các bác có biết ngày xưa travel bất tiện thế nào trước khi bà ấy phát minh ra bột floo ko ? =))

chắc chắn là biết rồi, bà ấy kể công suốt mà.!cl
 
khu miền nam đó là dành cho end game rồi, toàn quái 3x @@
 
Game này chắc hướng thêm đối tượng khách hàng là trẻ con, nữ giới nên combat đã mắt đã tay nhưng dễ, để ý QTE chút là main bất bại rồi :))
ấn Y để counter thì đúng kiểu freeflow combat :v
 
Đi đâu trong trường cũng Revelio. Tưởng nhặt được nhiều lắm nhưng mới được có 70/150 pages. Quả này muốn 100% thì mệt đây.
Game lắm bí mật vl, lâu rồi mới có 1 game hứng thú tìm tòi như vậy sau witcher 3 (ko tính con Elden Ring vì ko hạp style ngồi đọc note tìm hiểu cốt truyện kiểu đấy)
 
Đi đâu trong trường cũng Revelio. Tưởng nhặt được nhiều lắm nhưng mới được có 70/150 pages. Quả này muốn 100% thì mệt đây.

có mấy tờ giấy chỉ hiện ra theo mùa thôi thì phải. 1 số chỗ đầu game revelio méo thấy, xong qua mùa đông thì lại thấy @@
 
Cho hỏi là chọn 1 trong 4 nhà thì có dc qua 3 nhà kia chơi ko !suong
 
Chời đang đi lang thang test Spell mới, xong tự dưng nhận ra cái patern, ô hóa ra là 1 cái puzzle nhỏ, giải ra hóa ra là Hogwarts Secret

Móa cảm giác reward thật sự, chứ k phải cầm tay chỉ việc là ở đây tao có cái puzzle lại đây mà giải =))
 
Back
Top