- 2/6/08
- 12,983
- 14,177
Tìm một hồi đọc được cái này
Theo em thì Ngộ Không là cao thủ thật sự nhưng đó là lúc đầu đại náo thiên cung kìa.Lúc ấy Ngộ Không xài Bổng HK( Định Hải Thần Châm+ đồ Huyền Tinh chắc cũng max options,nên gần như vô đối)Mấy tên cắc ké thời này chắc toàn đồ xanh+đồ huyền tinh cùi ( Version mới ra nên đồ ops đẹp giá thường trên trời,không phải ai cũng có khả năng sắm được.Lão khỉ nhà ta cũng phải cậy lv cao để ép Long Vương bán rẻ,không thì hắn đồ sát không cho cắm chuột auto cày lv+cày tiền nữa).
Lúc ấy thì Ngộ Không ngang ngửa với Nhị Lang Thần Top Cao Thủ (tên này chức vụ cao,bổng lộc nhiều,lại có ô dù thuộc hàng nhất nhì nên chắc cũng xài đồ hk+huyền tinh),và thua Thích Ca Mâu Ni Hạng 1 Top Cao Thủ,Ông này chắc là đại gia thẻ cào nên lv cao quá,Ngộ Không mạnh vậy mà ông đánh 1 hit là "về thành dưỡng sức".
Nhưng 500 năm sau thì thời thế đã khác.Versions mới thì cập nhật liện tục,đồ HK đầy đường,giá lại rẻ,nên các lão đại gia cứ sắm lấy sắm để,đã thế còn quăng lung tung,để bọn đàn em chôm 1 ít đi tác oai tác quái.Ngộ Không thua là do không có đồ mới khi pk.Chưa kể phải cầm cố giáp trụ ở tiệm cầm đồ mà thay vào bộ đồ cấp 1 ops đểu do Tam Tạng ép tháu trong đêm = nguỵên liệu cùi là tấm da cọp.
Theo Đường Tăng thỉnh kinh mà kinh phí lại thấp,toàn phải tự cung tự cướp...àh nhầm tự cung tự cấp thì làm sao ép đồ mới,mà lão Lý Thế Dân cũng ác thật,ngự đệ đi thỉnh kinh mà ko thấy ổng hỗ trợ kinh phí gì hết,ít ra lâu lâu cũng gửi ATM cho bác Huyền Trang ít bạc để còn đổ xăng chứ nhỉ?
Lại còn tốn 500 năm không treo nick được nên bị out lv.



, bắt đầu đọc truyện từ năm học lớp 3, năm 93 lúc này mới đi nhà trẻ
.