Hội các bô lão nghiện D3 , than thở chuyện vợ chuyện con ...

Lv 93 mà bị ban, phí quá đi mất @@ Ước gì bán được PL nhỉ
 
magic switch macro & Loot alert nó đâu có cấm đâu bác ơi :D
 
^chắc là do còn tí toáy nghịch mấy cái khác nữa các bác ạ :D, thử thôi chứ không dùng, nhưng nó ban rồi thì thôi, không tiếc gì cả, trong cái rủi cũng có cái may, nghĩ lại cũng thấy ham D3 quá bỏ bê nhiều thứ...
 
^chắc là do còn tí toáy nghịch mấy cái khác nữa các bác ạ :D, thử thôi chứ không dùng, nhưng nó ban rồi thì thôi, không tiếc gì cả, trong cái rủi cũng có cái may, nghĩ lại cũng thấy ham D3 quá bỏ bê nhiều thứ...

Chúc mừng bác thanh tịnh trở lại. Ngày xưa em có nghịch BOT AH trong...1 ngày cũng với tâm lý như bác, ban càng đỡ phải chơi. :D
 
R.I.P !còn may mắn chán.. Quit được hóa ra lại hay đấy. Mình ước ji nó ban để quit,chứ kg đủ bản lĩnh del acc hay tự quit :6cool_sure:
 
Chia buồn với bác vthesniper, và vui mừng chào đón bác quay trở lại cuộc sống bình thường.

Nhiều lúc mình cũng thấy thời gian lọ mọ thức đêm thức hôm, mệt mỏi lắm. Lấy 100h bỏ ra cho lvl 70 lên 80, không đáng bằng 100 giờ dành cho gia đình.
 
Cũng toàn các bác 3x nhỉ, em sn 86 mới lấy vợ đc 3 tuần, tuần trước vừa đi vỡ mật về thì tuần này vợ bị xe đụng phải vào trông. Haizz.
Trăng mật thì toàn chơi lén ngày 1 tiếng, giờ mới lev 21 gần 22, hôm qua có bà cụ vào trông cho về ngủ cũng tranh thủ được 1 vòng act3, làm 1 set 1 legend 20 mil mới đi ngủ :))
 
Ôi nhiều cái hay nhỉ.
Mình thì chơi bằng laptop mà lúc vào game thấy ông bạn rủ kill uber có 6 portal rồi, vào WC giải quyết chuẩn bị để chinh chiến lâu dài lúc ra không thấy chuột đâu T.T vợ thì cứ ngồi xem tivi rồi cười.
 
Vì một người ra đi, tạm biệt bác Vthesniper, chúc bác enjoy real life nhé.
Mà LV 93, tiếc thế :6cool_sure:
 
R.I.P nhé bác
Thôi thì bỏ D3 quay lại với real life cũng tốt mà, Cày cuốc quá khỗ vợ, khỗ con ;))
 
Mai được nghỉ lễ mà vợ bị ốm nên không đi đâu chơi, ở nhà vừa chăm sóc vợ vừa chơi D3 vậy xD
 
Cũng toàn các bác 3x nhỉ, em sn 86 mới lấy vợ đc 3 tuần, tuần trước vừa đi vỡ mật về thì tuần này vợ bị xe đụng phải vào trông. Haizz.
Trăng mật thì toàn chơi lén ngày 1 tiếng, giờ mới lev 21 gần 22, hôm qua có bà cụ vào trông cho về ngủ cũng tranh thủ được 1 vòng act3, làm 1 set 1 legend 20 mil mới đi ngủ :))

trời.vợ ông anh có bị nặng ko,chúc vợ ông anh mau khỏe nhe
 
Ước gì vợ cũng thích D3 như hồng nhỉ
l-2229.jpg
 
Chỉnh sửa cuối:
kiểu này thì thua rồi....cạnh luôn D3 ha ha
 
Tầng 1 bệnh viện ko bắt đc sóng D-com 3G, mang ra sân thì vừa ko có điện vừa muỗi, chỉ check được AH thôi :((
 
Ôi bác Viet =)))))))))))))))))))))))))))))))
 
thôi, tui đi hái hồng đây, bb cả nhà :">

- - - Updated - - -

thôi, tui đi hái hồng đây, bb cả nhà :">
 
Haha các bác cũng tếu ghê, có vợ chăm sóc từ A ~> Z còn đòi hỏi j` nữa... Chả bù với em thế hệ đi sau, còn đang lo đồng lương bát gạo. Có được như các bác đâu... :))
 
Ai cũng có lúc này lúc kia mà, nói chung như bát nước, mỗi ngày đổ 1 tí là đầy thôi :)
 
Back
Top