BBL2R
SPARTAN John-117
- 25/8/02
- 11,103
- 14,268
Thằng Zero này không những ko biết điều mà còn man man nữa , bằng chứng là nếu ai lấy được cái key card để vào cái sòng bài Caligula chôm tiền thì sau khi xong nv vụ thằng CJ đòi đập nó vì trong lúc đang dần sôi lửa bỏng mà nó la làng :"Curse u , curse u , Berley" làm thằng CJ bị quáng tưởng là có chuyện gì xấu xảy ra . Mai là Wuzie can ra , nếu không thèng Zero này vô Hospital rùi (^^) . Câu cửa miệng của CJ là :"Im well dressed but Im a maniac fool" mà .NGoài ra thì cái thằng Zero này đúng là loại ko biết điều. CJ đã đứng ra giúp nó khỏi sập tiệm rồi mà nó đuổi thẳng CJ ra khỏi tiệm. Bằng chứng là ngay nhiệm vụ 1 sau khi hoàn thành nhiệm vụ, Z sau khi chửi thằng Becly xong quay sang nói với CJ : "Please Leave ! I got work to do !" => đúng là thằng ăn cháo đá bát !
Nói chung trong mấy thằng bạn bè của CJ thì chỉ có thằng Ceasar là nghĩa khí nhất , bất kì tình huống nào nó cũng giúp , vd cái nv nhảy qua chôm xe tải , thèng CJ không nhảy mà bắt thèng Ceasar nhảy , tội nghiệp thèng ku xém rớt xuống đất .



Bà con tải về lẹ chứ không thì...