[Hỏi đáp]Grand Theft Auto: Vice City Stories

Cái OST của Vice City thì đúng là hay nhất đấy, những bài hát thập niên 80 nghe rất hay như "I Just Want To Die In Your Arms Tonight, Broken Wings, Waiting For A Girl Like You..." hay "I Wanna Knows What Love Is" trong Vice City Stories.
 
Bài In the Air Tonight của Phil Collins nghe cũng hay phết :x
 
đợi bác làm xong Guide thì tui chơi xong VCS lâu rồi. Đây là 1 phần hay, nhất là cốt truyện... hình đẹp...PSP mà :D
 
Nghe này , cậu làm xong rồi , còn người khác thì chưa làm xong , nghe thủng chửa !!!
 
trời ơi, làm gì dữ vậy, tại game dễ mà. anh bớt giận ạ..... :D
 
ko dám dễ đâu bác àh, cái nài chơi trên PSP nên cũng khó đấy. Chẳng hạn tui hỏi bác khi bác muốn bắn vào xe ô tô thì bác làm thế nào, cũng khó đấy bác ơi, còn nữa khi làm nv mà có mấy thằng sniper phục kích nhóm của mình đó, tui phải mất khá nhiều thời gian mới tập bắn tàm tạm súng sniper trước khi làm nv đó, cái analog stick nó rất khó chỉnh cho đúng vị trí, cái điểm nhắm nó cứ chạy qua chạy lại hoài rất bực mình. Nói chung là cũng xương chứ ko dễ đâu
 
Chơi cái VCS trên Ps2 dễ thở hơn nhiều. Sau vài lần test thử PsP của người khác, test cái cảm giác cầm máy và nút bấm, game thì kết luận là sẽ không mua mấy cái Handhelds dù là PsP hay Nintendo DS. Graphic trong PsP làm răng cưa nhìn oải quá. Mà cái analog của PsP để chơi game thì thua, khó còn hơn cả cái Dualshock.
 
Định Tết mua con PS2 về ngồi VCS , chơi trên PSP oải quá ::( , với lại nhiệm vụ của VCS chủ yếu là đơn giản , nhưng mà cũng có nhiều nhiệm vụ khó . Đặc biệt là cái nhiệm vụ From Zero to Hero hay cái In the Air tonight là toàn làm 3 , 4 lần mới được , bực :p...
 
trong VCS thì mấy bác biết lúc nào là đẹp nhất ko, đó là lúc mới vào nó đang loading ấy, lúc đó tui mới cảm thấy là hình ảnh đẹp nhất: sáng, rõ, bóng nữa chứ:D
 
Cái "In The Air Tonight" lúc đầu cũng không biết thằng hát là Phil Collin nữa, chỉ sau này tìm down bài hát với xem trên mạng thông tin về OST của VCS mới bít thôi. Mà nhiệm vụ này công nhận là hay. Cái Live Show của Phil coi đã thiệt. Phải chi hồi xưa cái Live Show của tụi Love Fist trong VC cũng hát hết cả bài như vậy thì hay biết bao, lúc làm nv cho tụi nó đã thiệt, nhất là lúc thằng vocal hát "Alrightttttttt".
 
Cái "In The Air Tonight" lúc đầu cũng không biết thằng hát là Phil Collin nữa, chỉ sau này tìm down bài hát với xem trên mạng thông tin về OST của VCS mới bít thôi. Mà nhiệm vụ này công nhận là hay. Cái Live Show của Phil coi đã thiệt. Phải chi hồi xưa cái Live Show của tụi Love Fist trong VC cũng hát hết cả bài như vậy thì hay biết bao, lúc làm nv cho tụi nó đã thiệt, nhất là lúc thằng vocal hát "Alrightttttttt".

công nhận lúc làm nv này thấy cũng phê, vừa đc nghe nhjac thư giãn mà vừa phải canh mấy thằng cưa giàn máy:devil:
 
Chỉ canh vài thằng thôi, chém hết mấy thằng phá đám ấy thì cứ ung dung mà ngồi xem show. Ngầu nhất là màn anh Phil đập trống.

Ngoài ra còn 1 cái nv điên cực kì nữa đó là đua xe đâm nổ chướng ngại vật để thằng Roni pede quay phim.
 
Chỉ canh vài thằng thôi, chém hết mấy thằng phá đám ấy thì cứ ung dung mà ngồi xem show. Ngầu nhất là màn anh Phil đập trống.

Ngoài ra còn 1 cái nv điên cực kì nữa đó là đua xe đâm nổ chướng ngại vật để thằng Roni pede quay phim.

cái nhiệm vụ đóng phim ấy dễ ẹc mà sao bạn lại kêu khó, cứ phóng cho hết ga vào miễn sao nhào lộn đc mấy vòng với đâm trúng mấy cái xe là xong àh:D
 
Tui nói cái nv đấy điên cuồng chứ tui không có nói nó khó, lần sau chịu khó đọc và suy nghĩ giùm cái.
 
mấy bác biết cái câu nói nài của Vic vui nhất ko, đó là câu:"Hey dead man what's up", tạm dịch là:"chết thấy gì mới chưa hả":((
 
Dịch sai bét rồi !:| Lủng củng, dịch thành " này thằng đần có gì thế ? "
 
Tiếng lóng nó thế chứ ai biết đâu :-" :D
 
Topic này lắm ng tham wan hơn là hỏi đáp nhỉ, hơn 1500 views mà chỉ có chưa đc 40 posts :-s
 
Back
Top