Mỗ luyện Guo Jia suốt mấy đêm liền thì có được hết các skill dành cho một mưu sĩ : plot,đấu khẩu,và skill hàng cuối.Chưa kịp ăn mừng thì nó lăn đùng ra chết rồi,mới có gần bốn chục tuổi đầu.
Vì thế cho mỗ hỏi một câu thôi:
Có cách nào kéo dài tuổi thọ không?
Ở bản 8 thì có cách là lùm wen với cha Guan Lu,khi sắp chầu trời thì nó giới thiệu Nam Đầu,Bắc Đầu để tăng tuổi thọ,không biết ở bản 10 này có giống vậy không?
Còn vụ này nữa,Guo Jia mỗ khăn gói đi theo chú Cao Cao,sau đó Cao Cao sai mỗ đi sứ sang phe thằng Liu Zhang,vừa tới nơi,mới nói vài câu thăm hỏi thì thằng ku Huang Quan thình lình xông ra,đòi đấu khẩu với mỗ.Bất đắc dĩ mỗ phải nhung phục chuẩn bị lên đài.
Mới vô trận,mỗ dùng chiêu [Provoke],nói móc lò nó,mỗ bẩu:"Cái thứ trẻ con miệng còn hôi sữa như mi không nên ra đây bàn luận với bậc cao sĩ!",nó cú lắm,giậm chân bành bạch như giậm kiến,đỏ mắt tía tai,đếch thốt ra được lời nào.
Thừa thế xông lên,mỗ vội xoa cằm suy nghĩ [Think],ra liền được 2 chiêu [Refute].
Nó nói với mỗ rằng:"1 cộng với 1 bằng...3",mỗ xua tay bẻ lại:"Í Ẹ,Đồ ngu!" - "Một cộng với một bằng...5 mới đúng!"[Refute],nó kinh hoảng trước học vấn "uyên thâm" của mỗ,ngả ngửa lại mấy bước liền,sau đó nó nói tiếp:"Ê,hình như 1 cộng 1 là 2 thì phải?!"
Mỗ khoát tay,cười khanh khách:"Đúng đấy!Thằng khờ!" - "Trình độ lớp mầm non mẫu giáo như mi ta nay mới thấy!"[Refute].Mỗ vừa định chửi tiếp thì nó lăn cha nó xuống cầu rồi,làm mỗ mất cả hứng.
Giờ vào vấn đề chính đây:Sau cuộc đấu khẩu đó,tự nhiên hiện ra một cảnh là cái bản đồ,có các thành phe Liu Zhang đầy đủ...trên đó có những đạo quân,nhưng mỗi đạo quân ở đây trông như là cái hình nộm,rồi toàn là tiếng mán tiếng mường,có cả Cao Cao ở đó...tới đây thì mỗ bí,không hiểu chơi tiếp ra sao?Có ai biết xin nói cho vài lời?
Tuy nhiên tôi đoán chắc là thế này:Cao Cao sai Guo Jia mỗ sang dụ Liu Zhang đầu hàng,Huang Quan ra phản đối,mỗ làm nó tịt ngòi nhưng vẫn không hiểu tại sao lại có cái màn dàn quân rất kỳ lạ kia?