Mấy ngày nay luyện RTK 10 chăm chỉ nên đúc kết được 1 lối đánh khá hay. Với lối đánh này thì bên mình chỉ cần 3 đạo quân là dư xăng làm cỏ bên địch!!!!!.
-Bên mình phải có quân sư giỏi (intel 95 trở lên!!!) và có skill trick, có tướng mạnh (dùng để dual!!!!). Cho quân sư mình trick mấy đạo có tướng bên địch, khi thành công thì nó sẽ xông ra, chỉ việc cho tướng mình đến dual chém nó bị thương thế là xong (mà hình như bị thương dễ thu phục hơn!!!

) 1 đạo. Sau khi bắt hết các tướng bằng cách trên thì bây giờ đến phiên tên tướng giữ thành, cho quân cung (nếu là Arc 3 hoặc cung lầu thì quá tốt!!!!) đứng từ xa bắn rát đạo của nó (nếu nó ở lì trong thành thì trick nó ra!!!!) còn khoảng 1500 thì cho tướng võ mình đánh Special ==>90% là bắt được nó!!! đừng mắc công dual với nó làm gì??? chỉ tốn turn thôi!!!!!
với cách đánh này tui đã từng thắng 80000 quân của Simayi (có ZhangHe, Xihouyuan...) chỉ với 30000 quân do Zhugeliang, Janwei,và Zhaoyun chỉ huy!!!!
Bây giờ trong tay có toàn tướng tài không hà, kể sơ cho bà con nghe chơi: Gunyu, Zhafei, Zaoyun, Hangzong, Machao,(ngũ hổ đoá!!!), dengai, Janwei, Pangtong, Shuxu, Weiyan, Ganning, Luxun!!!! Sắp đè bẹp được Cao Cao rồi, à quên nó chết rồi, cho Xinhoudun làm Ruler!!!

. Tui thì chọn chơi Zhugeliang, làm Ruler, chơi không theo lịch sử gì ráo!!!
À mà có ai thu phục được mấy cha ẩn sĩ chưa??? tui làm hoài mà không được??!!!

. Với lại mấy tên như Machao, Zhaoyun, Pangtong, Gunyu cứ bị bệnh hoài, đôi khi mình không kịp chữa cho nó , chỉ 2 ngày thôi là nó die, phải load lại file save hoài!!!! trong khi đó tên Hangzong đã 88 tuổi rồi mà còn khoẻ như trâu!!! chưa bị bệnh lần nào???? làm sao để cho tướng mình không bị bệnh chết lãng nữa?????