Hôm nay lại bước qua một giai đoạn mới và cũng là giai đoạn cuối cùng của game này, 116h. Anh bạn Zodiac hóa ra dễ hạ hơn tôi nghĩ, lv tầm 8x trang bị nhẫn double hp(nhẫn này đặc biệt quan trọng khi đánh với mấy con trùm, vì khi bị die thì hp vẫn là 9999, nếu dùng phép thì sau khi hồi sinh sẽ mất hết một nữa và như thế rất dễ bị game over), kiếm 118(Tại lúc này chưa vào luộc em ultima), thương 109 và kiếm 108(cái này cho ở nhiệm vụ săn mobs Ixion)>>> chỉ bấy nhiêu và Zodiac đi bụi tròng vòng không tới mười phút, chẳng có cơ hội gì để đe dọa đạo quân của tôi (tại tôi đợi khi nó còn chừng 1/4 hp là xài tuyệt chiêu combo lên tới gần 20 hit, gần khoảng 50 000 hp.
Tiếp theo là em Doom Dragon, không có gì đáng ngại, vẫn với trang bị như trên và kèm theo một chút khéo léo của Gambit là đủ(Vì em này không có chiêu nào đánh tập thể mà hữu hiệu hết, chỉ có điều là tốn thời gian hơi nhiều, khoảng 2-3h).
Và đây, con trùm mà tôi cho là khó nhất game, anh bạn Yazmat với lượng hp khổng lồ 50 000 000. Nếu chỉ có vậy thì sẽ chẳng có gì đáng nói, ngặc cái là anh chàng này có một chiêu "say đắm" lòng người có thể giết đạo quân được trang bị áo giáp 58 và đã bơm Shell nếu Lv chỉ tầm <85. Chưa hết, khi còn một nữa hp thì tốc độ cũng như giáp của anh ta lại tăng lên một cách khủng hoảng. Mặc dù đã bơm Haste nhưng đạo quân của tôi cũng chỉ đủ chen từng lượt một với hắn mà thôi, có nghĩa là mỗi lần bên tôi đập một phát thì hắn lại chen vào một lượt(Một lượt của hắn có thể cướp ít nhất là một nữa cột máu 9999 hoặc từ 1-3 mạng cùng lúc. Nếu hắn đánh thường thì gần như là luôn luôn Combo từ 3-6 hit là ít). Lúc này Lv của quân tôi cũng được 89, 88, 88 nhưng phải mất đến gần 8h mới thắng nổi (ra vào đúng 40 lượt).
Anh bạn cuối cùng mặc dù được xem là đáng mong đợi nhất nhưng xem ra lại đáng thất vọng nhất, đó là Omega MK XII. Nếu nói hắn không mạnh thì cũng không hẳn. Tốc độ thuộc hạng nhanh(lúc còn 1/2hp thì còn nhanh ác hơn và giáp thì cứng hơn gấp 2-3 lần). Tuy nhiên hắn ta lại chỉ biết đánh đơn giản một chiêu một lượt và cũng chỉ có một hit. Nhưng ai mà dại dột đem Exacalibur(hổng nhớ có đúng hông nữa, mà nó là cây mạnh thứ hai sau Tolo) ra bửa thì chỉ tổ tăng Hp cho nó, từ đó có thể thấy tính chất của hắn ta là Holy. Vẫn với trang bị như trên, nhưng lúc này Lv của quân tôi đã lên gần 93, 94(nhờ trang bị double ex) nên chuyện chiến thắng chỉ là thời gian, khoảng 2h đánh liên tục.
Vào lúc này, hay chính xác hơn là bây giờ thì tôi đã gần đủ điều kiện để lấy cây Tolo rồi. Nhưng đáng tiếc là cái hướng dẫn của anh Rociel lại không chỉ dẫn tận tình cái nhiệm vụ câu cá, tại ngôi làng phía bắc sông Nebra tôi không tìm thấy bất cứ ai cho chơi Mini game này. Nếu ai đã hoàn thành thì thì post lên cho mọi người tham khảo đi.