Hôm qua chơi đánh 1 chọi 7. Bản XL 8xm8 thành thiên thần tướng chủ là Sanya. May thật, nhà có một cái cối xay nước (1000đ/tuần) và một cái nhà người nhẩy. Tuần đầu lên được archer và citadel 1000/ngày. Lại còn có 2 cái nhà crypt nữa chứ (canh nhà là lots người lùn và horde xương. Thế là sang tuần 2 luộc chúng nó, comander lên level ầm ầm. Vác 35 con cung đi (tuần 2) giã several nagas mở đường, bên cạnh có ngay cái thành rampart của địch. mò sang nhà nó thì có 1 con ngựa bậc 1 canh nhà. Chịu khó mất chục con maskmen, thế là xong nhà nó. Hết tuần xây luôn capitol tại đó và thịt luôn nhà con đó luôn (tan computer has been vanisquired)

Mọi chuyện êm xuôi khi hết tháng 1 xây được thiên thần. Và sang tháng thứ 3 thì comander của mình đã đủ các skills và đi táng ầm ĩ. Hết tháng 4 thì luộc xong hoàn toàn 7 nhà

Skills của tướng:
Wisdom,Eagle eyes, earth, air, logistic, mystim(hồi mana-đúng tên ko?),water,fire và 2 skill ẩn là leadership cùng balistic.
Skill comander: attack,defend,hit point và damage.
Đồ comander: áo cộng 12%HP, giày cộng speed,khiên công defend , kiếm cộng attack và nhẫn lên advanced tất cả các skills mình không học (tức là advanced power, advanced speed).
Tướng sang tháng thứ 2 thì gặp con nào cũng dí và không mang con j` khác ngoài comander. Mana kô bao giờ hết vì có mystim hồi 30% sp mỗi ngày. Gặp skel hay pikeman cũng dí tuốt vì cần sau một trận thắng để được tăng các chỉ số cho comander mà.
Endless retiliations và strike enermy around lợi wé. Có giầy speed nên luyện lâu lâu một chút comander của mình speed cao bằng rồng đen và rồng vàng

Công nhận trận đó son. gặp bản đồ khủng mà hoá không khủng.