Có hai bộ Isekai mình thấy khá hay (hay ít nhất là ổn), nhưng hầu như không thấy ai nhắc đến nên mình giới thiệu thử cho ai có nhau cầu:
1/ Release that witch: Main trọng sinh vào một hoàng tử bị thất thế, bị đẩy đến một vùng đất xa xôi cằn cỗi ở biên giới. Trong thế giới này hầu như không có phép thuật ngoại trừ một số cô gái đặc biệt gọi là phù thủy. Các phù thủy bị nhà thờ săn giết, anh main nhà ta cứu các phù thủy, cho họ chổ ở và họ cũng giúp anh main xây dựng lực lượng của mình. Main trong bộ này hầu như không có sức mạnh gì đặc biệt, chỉ dùng đầu óc và kiến thức khoa học kỹ thuật của thời hiện đại (cũng không OP gì). Dàn nhân vật phong phú đa dạng, có tính cách và vai trò riêng. Các yếu tố xây dựng vương quốc, quân đội/chiến tranh/chính trị/tôn giáo làm khá tốt. World building khá tốt với nhiều backstory có chiều sâu. Các nhân vật khá là likeable. Main char được xây dựng tốt, khác biệt sao với dàn main thường thấy của Xianxia, xuanhuan hay Japaneses web/light novel
2/ Kuro no Maou: Main char bị dịch chuyển đến phòng thí nghiệm chiến binh của một thế giới nọ. Bị tiêm thuốc, thử nghiệm, tập luyện đánh nhau,... Sau đó main thoát khỏi phòng thí nghiệm này bắt đầu hành trình khám phá thế giới. Main không OP, sức mạnh tăng khá chậm qua rất nhiều luyện tập và chiến đấu. Main bị củ hành cực nhiều trong một thế giới rất dark và đầy rẫy tragedy. Các Heroin được xây dựng tốt, không phải dạng bình hoa di động, đều khá mạnh và có tính cách riêng.