bạn bắt đầu lan man rồi đấy, so sánh khập khiễng. Chỉ muốn ẩn ý thôi nhưng bạn thế này mình nói thẳng:
- Bị lạc trong rừng, đến lúc được tìm ra chỉ còn vài người thì luật pháp, hay dư luận gì chỉ quan tâm đến việc họ còn sống và được cứu, sẽ đếch ai truy cứu việc trogn quá trình bị lạc xảy ra điều gì, kể cả biết cũng không truy cứu. có ai đó giết người để ăn không? vì tiết kiệm thức ăn có cố tình bỏ lạc vài thằng chết trong đó hay đuổi ai đó đi không? bị thú dữ đuổi có thằng nào cố tình ngáng chân ai đó cho nó ở lại thế mạng không? Chả ai truy cứu những chuyện đó cả.
- Tương tự với đắm tàu, bạn còn sống được cứu, người ta biết vậy. Còn làm sao bạn sống chả ai quan tâm, do ai đó nhường phao cho bạn? bạn cướp phao của ai? bạn đập thằng nào để cướp vị trí trên thuyền con khẩn cấp cũng chả ai quan tâm truy cứu. Note: vụ đắm tàu ở Hàn Quốc cách đây mấy năm cũng có báo đài đưa tin vài thằng cướp phao để sống đấy nhưng bọn nó có bị luật pháp xử đâu.
- Giờ tôi cùng bạn bị khủng bố bắt cóc, chúng định giết một người để đe dọa. Tôi có làm trò gì đi nữa khiến kẻ bị giết là bạn chứ không phải tôi thì khi được cứu thoát (bạn còn sống hay đã chết không quan trọng) thì cũng không ai truy cứu trách nhiệm của tôi hết.
Tất nhiên, hành động đấy sẽ khiến những kẻ bị lừa - nạn nhân trực tiếp của những hành động đó và gia đình họ thậm chí xã hội bất mãn nhưng về luật pháp tôi vẫn không bị truy cứu.
Bạn cũng đừng quên vụ mấy trăm ngàn con zombie đi raid côgn ty Trung Quốc ở VN cách đây mấy năm, tôi khẳng định là có người chết và số người bị thương cực cao, huỷ hoại vật chất cực lớn. Không thiếu thằng bị quay video tận mặt tận số xe khi trộm đồ những có đứa nào bị truy cứu đếch đâu.
Cuối cùng: ví dụ bệnh tim của bạn, nếu bạn lừa được một ai đó tự nguyện hiến tim cho bạn thì tất nhiên là bạn đếch sao rồi.