cái post trước là vì t thấy quote lại không liên quan gì, just for the sake of being cool.
đang chỉ ra hole trong jap novel thì lôi truyện mạng tàu vào và cho rằng như thế là bình thường. tìm cái nào để so sánh cũng dc nhưng đừng dùng web novel tàu, chính bọn nó cũng tự hiểu là rác và không có dinh dưỡng. ngay đến cái tên sảng văn là đủ rôi.
còn ví dụ con chip, là vì để tạo ra nó thì cần cả một nền văn minh. điều kiện cần là vô cùng khổng lồ. lớn đến mức mà t cho rằng chẳng có cá nhân nào (thần hay thánh gì trong truyện mạng tàu thì đều là cá nhân cả, chính bọn nó cũng nghĩ thế), dù siêu nhiên đến mấy, có thể đạt được cả. nhưng nhìn chung thì có thể quy cho góc nhìn.
về câu cuối, ý kiến của t về hole trong fiction là "Pure and thoughtful fiction is never about aliens, other worlds, or exciting visions of the future. At its core, fiction lasts on humanity, our dreams and fears, principles and behaviors" (quote) . bất cứ truyện fiction nào cũng có các tình tiết what if nhưng phải xem hole có phục vụ cho chars hoặc story thì không. chứ không phải thể loại vốn đã thế nên cứ nhắm mắt mà chấp nhận. chính vì chỉ tập trung trang b, đánh mặt, sảng mà web novel tàu được coi là rác đấy.
mình rất muốn cười bạn

nhưng mà vậy thì ngại quá vì mình cũng kiến thức hạn hẹp
thứ nhất là bạn đại diện được cho cả cái chủng tộc khựa để mà nói truyện web huyền huyễn (phải đính chính chứ đừng kéo vào tất cả thể loại khác như hiện đại đô thị, ...) là rác à?
chính bọn nó ở đây thì nguồn dẫn chứng cụ thể có chứ? sảng văn thì mình xin lỗi, mình thấy cho dù là văn nói sảng đi nữa nếu nó hay thì vẫn đầy người đọc, ví dụ có truyền thuyết dân tộc thiểu số vn trong văn học.
thứ hai là chỉ nói về con chip thì hơi bị nhàm rồi, con chip chỉ là 1 trong những công cụ hỗ trợ nhân loại mà con người khám phá ra trên bước đường tìm tòi khai phát khoa học nhé, sao ko lôi máy bay, tàu vũ trụ vào nói? nếu nói chúng nó cũng dựa vào chip thì sao ko lôi vũ khí, bom hạt nhân vào nói? hay là động cơ máy móc? và cả các nguồn năng lượng ví dụ như dùng động năng tạo điện năng? đều là những thứ mà khi sáng tạo ra đều cần cả 1 nền văn minh còn gì? và chúng cũng đều xuất phát từ sự thành công lẫn thất bại của quá trình tìm tòi/thử nghiệm/cải tạo còn gì?
nhưng vấn đề chính là chúng đều đến từ "4 Fundamental Forces" mà con người tìm ra tới nhé, nếu có so sánh thì so sánh 4 nguồn lực này với những nguồn lực của tu chân như tu luyện công pháp, luyện khí, luyện đan, luyện linh, ... mình coi chúng như nhau đều là những nguồn lực cải tạo thế giới, khác nhau ở lý thuyết nhưng có vài tính ứng dụng chung như đã nêu ra ở trên kia.
thứ ba là đừng có đem về rồi chế biến lại thành hàng nội địa, cái vấn đề này đáng ngại lắm:
“Pure, thoughtful
science fiction is never
just about aliens or other worlds, or exciting visions of the future. At its core,
hard sci-fi is about humanity, our hopes and fears, and behaviors” - Michael Tucker
thứ tư là trong lịch sử của nhân loại, các nền văn minh đều có những truyền thuyết về những vị thần linh với những thứ sức mạnh, vũ khí, phương tiện của họ, điển hình của ấn độ với trung quốc và ngay cả việt nam, bây giờ tiểu thuyết huyền huyễn nó dựa vào đó mà viết cũng chả có cái vì là sai lầm, vô lý hay vớ vẩn cả, tất cả đều chỉ là những điều tưởng tượng, phải xem nó có phù hợp lôi cuốn hay ko mà thôi.
rõ ràng bản chất vấn đề thì mới vui vẻ được nhé

tưởng tượng vui vẻ nhé