Hội Isekai/Tensei ► Cày cấp, dị giới, trọng sinh, thế giới ảo, võng du, du hí..v.v...

  • Thread starter Thread starter RATField
  • Ngày gửi Ngày gửi
bộ này chuẩn vãi, rất phong cách rất sáng tạo rất thời trang tóm lại vẽ đẹp, novel viết khá
có bộ Fantajī sekai wo gendai heiki chīto ga iku cũng tạm mà ko có đc manga

ps: đọc đến chap 9 thấy bắt đầu có xu hướng đạo đức giả và ngu lờ nữa rồi, game thủ mà gặp boss khủng lại bày đặt tiết kiệm tài nguyên này nọ để team thọt rồi còn than khóc tự trách - kiểu ngu điển hình của mấy bộ nhựt bửn, cảm giác hơi bị thất vọng
Mình mà bị gank như vậy một là cầm lựu đạn ném , 2 là cầm gatling gun quẩy , 3 là xài súng phóng lựu :1cool_byebye:
 
Nhật + Hàn + Tàu Khựa là mấy thằng đạo đức giả kinh điển mà.

Nói thậ t tôi thích người chân thật, thực lòng, chứ éo phải mấy cái thể loại ngoài mặt luôn luôn tươi đẹp mà nội tâm nó đen tối như bọn Nhật. Đề ra tiêu chuẩn thì rất cao, bản thân thực sự đéo ra thể loại gì.

Còn cái cách thằng này chiến đấu thì tôi nói thật là quá gà, thế mà cũng gọi là top 1 game bắn súng.
Gặp đối phương trên không thì móc ngay flak ra mà nã, nếu không có flak thì vứt ngay Flash Bang ra.
Flamethrower, AA12, đạn shotgun lửa...đều có tác dụng rất rất lớn trong trường hợp này, chỉ cần bắn cho đạn lan ra và cháy cánh chim là đủ. Tầm đạn cỡ 20 mét cực kỳ lý tưởng.

Móc ngay cây Arisaka ra ngắm đầu ruồi và bắn từng viên 1 headshot, thật á? Tiếp theo gắn cây ngắm chống không vào và mất rất nhiều thời gian ngồi ngắm bắn từng viên một (cách sử dụng Arisaka hoàn toàn vô dụng vào Thế Chiến thứ 2)? Đụ má có cần ngu như bò như vậy không?
 
Chỉnh sửa cuối:
thì tác giả hoang tưởng ra chứ có biết cái gì đâu
 
^
^ đọc truyện Hàn chưa mà gom chung lại như đúng rồi vậy? bọn nó đạo đức giả thì ít mà máu lạnh với tính toán thì nhiều, nó còn chân thật khối lần nhựt bửn
bọn tác nó còn viết cho MC nó nghĩ là chấp nhận bất cứ thủ đoạn để mà đc tồn tại cho đến khi nhận ra giá trị đạo đức nhưng vẫn ko hối hận, khá chân thật nhé

thì tác giả hoang tưởng ra chứ có biết cái gì đâu

truyện hoang tưởng cái thế giới chứ MC dựa theo bản chất đời thật đc giáo dục hiện đại, còn chơi cả game hoành tráng, top tiếc này nọ chẳng lẽ cũng cần phải hoang tưởng ra?
 
Chỉnh sửa cuối:
tác giả ko biết gì viết cho 1 đám độc giả ko biết gì tấm tắc khen hay, nxb thì cứ xoa tay thu tiền, thì đúng là thảm họa :v
 
truyện hoang tưởng cái thế giới chứ MC dựa theo bản chất đời thật đc giáo dục hiện đại, còn chơi cả game hoành tráng, top tiếc này nọ chẳng lẽ cũng cần phải hoang tưởng ra?
kiểu như tác giả chả biết gì về game RPG mà cứ thích viết về chủ đề game RPG, kiểu gì chả bug tùm lum

như bộ fps kia thì tác giả chắc biết mỗi súng nó như thế như thế chứ không tìm hiểu sâu

như 1 bộ rất nổi tiếng là SAO, cái phần đầu tiên chỉ mỗi cái setting là hay, nhưng vì tác giả chắc cũng chả am hiểu về game mmorpg lắm nên quyết định không viết sâu về gameplay mà tập trung vào mảng tình cảm cốt truyện linh tinh gì đó
nếu đã không am hiểu mà cứ cố chày cối ra thì vứt
 
^
^ đọc truyện Hàn chưa mà gom chung lại như đúng rồi vậy? bọn nó đạo đức giả thì ít mà máu lạnh với tính toán thì nhiều, nó còn chân thật khối lần nhựt bửn
bọn tác nó còn viết cho MC nó nghĩ là chấp nhận bất cứ thủ đoạn để mà đc tồn tại cho đến khi nhận ra giá trị đạo đức nhưng vẫn ko hối hận, khá chân thật nhé



truyện hoang tưởng cái thế giới chứ MC dựa theo bản chất đời thật đc giáo dục hiện đại, còn chơi cả game hoành tráng, top tiếc này nọ chẳng lẽ cũng cần phải hoang tưởng ra?

Tôi chỉ cần biết tình trạng công việc, social stigma (tạm dịch là định kiến xã hội) thì Hàn và Nhật vô cùng khắc khe đến mức mất nhân tính, vô nhân đạo. Thứ hai là nguyên cái showbiz Hàn coi trọng hình thức tới nỗi body shaming được coi là nét đẹp văn hóa, vẻ ngoài trên hết, drama đạo đức giả chiến thắng tất cả, cổ súy lối suy nghĩ và lối sống ganh đua phù phiếm khủng khiếp, thì cá nhân tôi coi cái dân tộc đấy đéo ra gì thế thôi.
 
lại đụng 1 cái trong lũ hater :1cool_look_down: nước mình ko đc như nước người ta nên ghét

kiểu như tác giả chả biết gì về game RPG mà cứ thích viết về chủ đề game RPG, kiểu gì chả bug tùm lum

như bộ fps kia thì tác giả chắc biết mỗi súng nó như thế như thế chứ không tìm hiểu sâu

như 1 bộ rất nổi tiếng là SAO, cái phần đầu tiên chỉ mỗi cái setting là hay, nhưng vì tác giả chắc cũng chả am hiểu về game mmorpg lắm nên quyết định không viết sâu về gameplay mà tập trung vào mảng tình cảm cốt truyện linh tinh gì đó
nếu đã không am hiểu mà cứ cố chày cối ra thì vứt

ba cái phần hệ thống này nọ chỉ là phụ, chả có gì đáng nói vì hoang tưởng mà, viết kiểu god cho nó cái siêu cheat phá hỏng game thì gameplay chả quan trọng mẹ gì nữa
quan trọng ở đây là nhân vật, như trong 1 cái của KD đi: đang lúc dành vợ họ Quách đột nhiên thông minh lên gấp mấy lần, chà đạp họ Dương thê thảm rồi cắp con Mộ đi trước mặt nhạc phụ thì cảm nhận ra làm sao?
:6cool_smile:
 
ông kia nói thằng main top 1 fps mà hành động như retard thì tôi mới nói đó là tác giả chả biết gì mà hoang tưởng ra

ví dụ tác giả viết nhân vật am hiểu 1 lĩnh vực nào thì bản thân tác giả cũng phải am hiểu về lĩnh vực đó, còn không am hiểu tốt nhất đừng viết hoặc nhờ người tư vấn hay viết kiểu qua loa thôi

mà nói chung liên quan đến khí tài quân sự thì nên tìm hiểu kĩ vào, chứ như kiểu AK47 hạ B52 thì chết
rofl.gif
 
Nói gì nói chứ cá nhân mình chơi game thể loại survive như RE hay Silent Hill cũng tiết kiệm đạn chết mẹ nó đi ấy chứ.

Re2 Leon về nước dư cả đống đạn Magun. Claire cũng dư cả núi đạn laucher.

Silent Hill cũng rứa, chỉ bắn hand gun rỉa bớt rồi móc hàng melee ra phang.

À còn cái game Fatal Frame nữa, phim S A dư cả đống khi tới boss cuối, đi thường toàn xài film B là cao
 
mình chơi game cũng rất tiết kiệm consumable item, cơ mà lúc cần thì vẫn phải xả ra all in, như main sắp toạch đến nơi vẫn cố ôm hàng thì có ngày chết ngu ráng chịu, chưa kể đây chỉ có đúng 1 mạng duy nhất
rofl.gif
 
lúc đó nó vẫn còn tâm thế đây là game chứ chưa được reality vã vào mặt, và CP nạp ko được nhiều nên mới tiết kiệm
 
Ta chơi pokemon cũng để dành máu với mấy cái xóa hiệu ứng cả đống, có tiền cũng tập trung mua mấy cái đó, đợi đánh tứ thiên vương thì bung lụa dùng ếu tiếc gì hết =))
 
Nhật + Hàn + Tàu Khựa là mấy thằng đạo đức giả kinh điển mà.

Nói thậ t tôi thích người chân thật, thực lòng, chứ éo phải mấy cái thể loại ngoài mặt luôn luôn tươi đẹp mà nội tâm nó đen tối như bọn Nhật. Đề ra tiêu chuẩn thì rất cao, bản thân thực sự đéo ra thể loại gì.

Còn cái cách thằng này chiến đấu thì tôi nói thật là quá gà, thế mà cũng gọi là top 1 game bắn súng.
Gặp đối phương trên không thì móc ngay flak ra mà nã, nếu không có flak thì vứt ngay Flash Bang ra.
Flamethrower, AA12, đạn shotgun lửa...đều có tác dụng rất rất lớn trong trường hợp này, chỉ cần bắn cho đạn lan ra và cháy cánh chim là đủ. Tầm đạn cỡ 20 mét cực kỳ lý tưởng.

Móc ngay cây Arisaka ra ngắm đầu ruồi và bắn từng viên 1 headshot, thật á? Tiếp theo gắn cây ngắm chống không vào và mất rất nhiều thời gian ngồi ngắm bắn từng viên một (cách sử dụng Arisaka hoàn toàn vô dụng vào Thế Chiến thứ 2)? Đụ má có cần ngu như bò như vậy không?
nói thế thì phiến diện quá, kiểu như vơ đũa cả nắm, trong số các truyện của cả 3 nước này cũng có rất nhiều tác phẩm rất hay. Gom hết lại rồi chửi thế này thế kia thì mang tính chủ quan quá.

Bộ FPS player thì chửi đúng ý mìh luôn =]]

Tàu, Hàn, Nhật ở ngoài thì chỉ mới tiếp xúc với vài ông Nhật, Tàu cũng được vài ông đài loan, Hàn thì chưa, nhận xét thì... Nhật kĩ tính và đúng là hơi đạo đức một chút, nhìn thái độ thấy kiểu đối phó tình huống, nên chả biết trong đầu nó thật sự nghĩ ra sao. Còn mấy ông Đài Loan mình gặp, thì kiểu hơi phóng khoáng quá, trên bàn tiệc nó sẵn sàng bao hết, thậm chí còn kêu nhà hàng gói về cho vài con vịt quay =]], nhưng trên diện làm ăn thì rất sòng phẳng, kiểu như nó sẵn sàng cho mình chịu ơn nó, chứ nó không bao giờ để nó chịu ơn mình, bỏ cái nhỏ và luôn chờ nhận cái lớn...
 
Chỉnh sửa cuối:
Tôi chơi game thường để dành item rồi cuối cùng chết load lại đến khi nào win thì thôi đ bao giờ xài item, vậy là chơi ngu à? :9cool_too_sad:
 
Tôi chơi game thường để dành item rồi cuối cùng chết load lại đến khi nào win thì thôi đ bao giờ xài item, vậy là chơi ngu à? :9cool_too_sad:
Chơi kiểu ki bo, sưu tầm vật phẩm =))
 
phân tích ra bộ Stupid FPS thì như thế này:
1. ngay chap đầu thì player nó tự chỉ ra nó Stupid rồi NHƯNG! là chơi game mà bị ngã vực thì coi như ngu đi, như chơi L4D ngã lầu để team cứu thì chắc gà mờ mới chơi game, cho nên Stupid ở tiêu đề chỉ có chỉ ra cái ngu duy nhất này là hợp lý với mình
2. nó là người chơi có kỹ năng tốt đến rất tốt vì nó kể là nó đứng đầu 1 giải thi đấu lớn, sau đó tham gia vào nhóm PowDer (có thể là nhóm world-class), kể ở đầu chap 3
3. nó hành động khá quả quyết ở chap 2 và còn nói là 'This is reality after all' và nhận ra xác chết ko biến mất như game, vậy là nhận ra nó ở 1 thực tại khác, lập trường đã chắc chắn vững vàng là thế giới khác nó cũng chân thật: chết là hết
4. có khả năng suy nghĩ/động não như dân mạng như điều tra thông tin khi có cơ hội, tận dụng quan hệ như với cha thương nhân và giao tiếp rành mạch với dân thế giới đó (ko có kiểu nói năng dở người như 1 vài truyện nhựt khác)
5. lúc vô ý làm rơi crytal vào bảng system cho đến cứu được cha thương nhân: điều hiển nhiên đập vào mặt là đã ngẫu nhiên tìm ra cách kiếm rất tốt = quan hệ, sau đó CP tồn + CP đổi đc cũng kha khá rồi -> ko sợ ko kiếm đc CP tiêu xài nữa
6. lúc đánh quần công 1 đám mobs thì có party dụ quái để mình bắn tỉa mà dùng cây cổ đại bắn 1 viên tốn gần phút, vả lại tiền nhiệm vụ lẫn xác quái khi hoàn thành thì có mà đổi đc đầy ắp CP thì lại ko nghĩ đến trong khi đầu óc nó bình tĩnh chết mịe ra
7. lúc đánh boss thì khỏi nói: quá ngu! chạy ko đc mà ko đánh thì chết lại "lúc đầu gặp boss" vẫn ôm cây súng 10 dmg đánh boss 1000 def
8. có hệ thống shield theo giáp, chưa biết khả năng của shield với boss thế nào nhưng chắc chắn là ổn vì nó "bình tĩnh" chết mịe ra khi đánh boss

tóm lại nó khá thông minh mà đột nhiên nó ngu đi trong 1 chốc "rất vô lý" rồi bày đặt hối hận vào bản thân mình
cứ như người đi bộ trên đường, thấy đống đặc sản cách mình 10m rồi lại còn vẫn "bình thản" đi đến đạp lên rồi lại hối hận
 
Chỉnh sửa cuối:
tóm lại nó khá thông minh mà đột nhiên nó ngu đi trong 1 chốc "rất vô lý" rồi bày đặt hối hận vào bản thân mình
cứ như người đi bộ trên đường, thấy đống đặc sản cách mình 10m rồi lại còn vẫn "bình thản" đi đến đạp lên rồi lại hối hận
Tự nhiên thấy nhột. :-s
Nhớ hồi trước có một lần thấy đống đặc sản chó trước mặt, xong suy nghĩ vẫn vơ gì đó (kiểu như chó ai mà sản xuất tùm lum, đạp vào có thúi không nhỉ, hình như đặc sản chó khô đạp vào cũng đ sao...) nghĩ nghĩ một hồi đ hiểu sao sực tỉnh thì đạp cmnr, hối hận vcl. :-w
 
Back
Top