Hội Isekai/Tensei ► Cày cấp, dị giới, trọng sinh, thế giới ảo, võng du, du hí..v.v...

  • Thread starter Thread starter RATField
  • Ngày gửi Ngày gửi
Bộ này xây dựng tình tiết rác rưởi. Chưa hiểu đầu cua tai nhéo gì mà đã ra tay giết người như giết kiến thì chỉ có thể là loại tâm thần cuồng sát. Hơn nữa main mặc dù được huấn luyện từ nhỏ, nhưng cũng chỉ là tập luyện với gia đình. Chẳng phải là loại sát thủ máu lạnh, chẳng phải lăn lộn, tắm máu giang hồ từ bé. Cũng chả phải đặc công, được huấn luyện nhiều năm trong môi trường khắc nghiệt. Chuyện giết người nó khó lắm, ám ảnh lắm. Nam sinh sống trong môi trường bình thường làm quái gì có khí chất đó được. Toàn bọn tác giả ít trải đời, viết truyện như chơi game, giết người như giết NPC trong game.
bác nói đúng giống như những gì em cảm nhận :))
 
Đọc giải trí thôi, đừng gắt quá. Chứ thực sự isekai/tensei thấy nhiều truyện chém gió bịa vớ va vớ vẩn lắm. Độ chém gió xạo l thấp thì khoái bộ GATE vì ông tác giả đi lính nên rành vkl, xây dựng logic cũng được mà mỗi tội éo phải Isekai/Tensei :5cool_big_smile:
 
ko thì làm mẹ như bộ thằng mặc hakama đó, chuẩn mẹ tâm thần cuồng sát luôn :))
võ giả cc gì mà toàn đi giết kẻ yếu :))
 
ko thì làm mẹ như bộ thằng mặc hakama đó, chuẩn mẹ tâm thần cuồng sát luôn :))
võ giả cc gì mà toàn đi giết kẻ yếu :))
Thì Nhựt lùn chỉ ăn hiếp dc lũ Đông Á Bệnh Phu thôi chứ bò lên Ngố nó chả thông cho nát cmn Fao Câu.
 
Thì Nhựt lùn chỉ ăn hiếp dc lũ Đông Á Bệnh Phu thôi chứ bò lên Ngố nó chả thông cho nát cmn Fao Câu.

thời Nga Ngố còn là Đông Âu bệnh phu thì Nhật nó cũng thông đc mấy nhát chứ bộ, ko có anh Lê lập đế quốc thì chưa chắc đã theo lại :))
 
Đọc giải trí thôi, đừng gắt quá. Chứ thực sự isekai/tensei thấy nhiều truyện chém gió bịa vớ va vớ vẩn lắm. Độ chém gió xạo l thấp thì khoái bộ GATE vì ông tác giả đi lính nên rành vkl, xây dựng logic cũng được mà mỗi tội éo phải Isekai/Tensei :5cool_big_smile:
nerf dragon ghê quá, rồng rủng gì chỉ biết mỗi trò phun lửa, cả cái isekai chắc có mỗi thần bán thần là cân được súng ống
 
nerf dragon ghê quá, rồng rủng gì chỉ biết mỗi trò phun lửa, cả cái isekai chắc có mỗi thần bán thần là cân được súng ống
tùy bán thần,cỡ con rori thì chỉ đủ nhanh để tránh đường đạn bay hoặc giơ rìu đỡ đạn trước khi bọn kia nổ súng chứ bảo nó tank đạn thì chắc chắn nó thành tổ ong ngay. cái Gate này khoản ma thuật cũng ko quá imba nên thực ra rồng với trò phun lửa,biết bay và cái hình thể khổng lồ cộng bộ giáp đủ trâu để tank tên lửa đã có thể coi là rất bá đạo ở thế giới này rồi
 
nerf dragon ghê quá, rồng rủng gì chỉ biết mỗi trò phun lửa, cả cái isekai chắc có mỗi thần bán thần là cân được súng ống

rồng là bắt buộc phải có phép thuật, ko thì theo logic hiện đại nó ko thể bay đc nói chi là đối đầu súng ống :))
 
tùy bán thần,cỡ con rori thì chỉ đủ nhanh để tránh đường đạn bay hoặc giơ rìu đỡ đạn trước khi bọn kia nổ súng chứ bảo nó tank đạn thì chắc chắn nó thành tổ ong ngay. cái Gate này khoản ma thuật cũng ko quá imba nên thực ra rồng với trò phun lửa,biết bay và cái hình thể khổng lồ cộng bộ giáp đủ trâu để tank tên lửa đã có thể coi là rất bá đạo ở thế giới này rồi
Con Rori ta nhớ bất tử mà nhỉ :-?
Lúc đột kích nhà nghỉ bên Nhật nó cũng trúng cả đóng đạn thì phải :-?
 
Con Rori ta nhớ bất tử mà nhỉ :-?
Lúc đột kích nhà nghỉ bên Nhật nó cũng trúng cả đóng đạn thì phải :-?
bất tử là ko chết chứ ko phải bất khả xâm phạm ,nó có thể dùng rìu để đỡ đạn do phản xạ đủ nhanh nhưng tất nhiên là so tốc độ thì cơ thể nó ko nhanh hơn viên đạn,và cũng éo đủ trâu để lấy thân ra chịu đạn

nếu là con bán thần họ nhà rồng thì ta nghĩ nó tank dc đạn kích cỡ nhỏ
 
Con Rori ta nhớ bất tử mà nhỉ :-?
Lúc đột kích nhà nghỉ bên Nhật nó cũng trúng cả đóng đạn thì phải :-?

Rori nằm trong bụng con minotaur cứ bị tiêu hóa xong hồi sinh xong lại bị tiếu hóa .... vòng lặp vô hạn đến lúc thằng main thịt con minotaur mổ bụng ra mới thoát đấy thôi.
 
Rori nằm trong bụng con minotaur cứ bị tiêu hóa xong hồi sinh xong lại bị tiếu hóa .... vòng lặp vô hạn đến lúc thằng main thịt con minotaur mổ bụng ra mới thoát đấy thôi.
Đù, vậy con đầu bò ăn 1 con như vậy là không bao giờ đói luôn nhỉ :5cool_ops:
 
Bộ này xây dựng tình tiết rác rưởi. Chưa hiểu đầu cua tai nhéo gì mà đã ra tay giết người như giết kiến thì chỉ có thể là loại tâm thần cuồng sát. Hơn nữa main mặc dù được huấn luyện từ nhỏ, nhưng cũng chỉ là tập luyện với gia đình. Chẳng phải là loại sát thủ máu lạnh, chẳng phải lăn lộn, tắm máu giang hồ từ bé. Cũng chả phải đặc công, được huấn luyện nhiều năm trong môi trường khắc nghiệt. Chuyện giết người nó khó lắm, ám ảnh lắm. Nam sinh sống trong môi trường bình thường làm quái gì có khí chất đó được. Toàn bọn tác giả ít trải đời, viết truyện như chơi game, giết người như giết NPC trong game.
Tình tiết lúc đầu đúng như shjt thật.
Éo hiểu gì ra giết người luôn.
Chưa thấy magic bao h mà thấy thằng kia niêm đoán ra luôn là phép Thunder rồi né như đúng rồi. Xong mới tự hỏi magic có thật ah. Vl thật.
2 em slave thì còn vãi hơn, tự phá phong ấn slave của master cũ chuyển sang slave thằng kia. Thế thì master thế giới này gặp slave gọi bằng cụ nếu ko muốn bị nó ngứa mắt chém chết.
Được cái vẽ 2 em khá nuột. Điểm cộng duy nhất :v
 
trận giết rồng trong Gate là main nhồi cả mớ thuốc nổ mạnh vào, xong đc nguyên đám tank với pháo binh nó rót vào yểm trợ, thì bố rồng cũng chết nhá. chỉ là cái đoạn dùng khẩu AT thổi bay 1 bên chân thì hơi nerf tí, lẽ ra cho trọng thương kiểu lủng 1 mảng thì hay hơn
 
Đù, vậy con đầu bò ăn 1 con như vậy là không bao giờ đói luôn nhỉ :5cool_ops:

không, vì Rori nó có tự hồi sinh từ không khí đâu. Kiểu thịt Rori bị con bò nó hấp thu vào dạ dày, thì lúc Rori hồi sinh nó lại hút ngược đống đấy ra regen lại -> quá trình chuyển hoá năng lượng bất tận -> con bò no nhanh đói cũng nhanh
 
trận giết rồng trong Gate là main nhồi cả mớ thuốc nổ mạnh vào, xong đc nguyên đám tank với pháo binh nó rót vào yểm trợ, thì bố rồng cũng chết nhá. chỉ là cái đoạn dùng khẩu AT thổi bay 1 bên chân thì hơi nerf tí, lẽ ra cho trọng thương kiểu lủng 1 mảng thì hay hơn
1 phần nữa là con rồng ý lần đầu gặp kiểu phản kháng mạnh như vậy nên ko xử lý tình huống tốt dc

mà cái bộ " công cuộc tái thiết đất nước của người anh hùng thực tế"( xài điện thoại copy paste hơi khó nên ghi tên tiếng việt ) còn dịch tiếng việt ở trang nào ngoài cái valvareteam.com ko nhỉ ??
 
^cái bộ đó game ez vãi, vớ đc cái nước to đùng như tàu khựa, tài nguyên lắm, đa sắc tộc thì lắm nhân tài, xung quanh lại toàn nước yếu xìu. Còn mấy thằng mạnh thì đang bị quân quỷ rape ko khai chiến đc
ko phải nước nó yếu mà do chính quyền ngu như bò thôi :))
 
Bộ Sime đang chap 40, có nhiều thay đổi so với Novel.

Đọc vui vl! :))
 
Genjitsushugi Yuusha no Oukokusaikenki
bộ này còn ở đâu dịch nữa ko,đọc trên cai valvareteam dịch đến arc 5 thiếu 3 chap cuối và dc 2 chap đầu arc 6 thì thằng dịch nó có việc bận nên tạm dừng rồi,tìm 1 số trang dịch khác éo thằng nào dịch đến arc 5 như cái valvareteam. :8onion5:
 
Back
Top