Nhưng mà lạ một cái là giọng tôi khi nghe qua 1 phương tiện nào đó thì khác hẳn lúc nói chuyện bình thường, ví dụ như ghi âm lúc nói chuyện bình thường rồi phát lại, thậm chí nói chuyện điện thoại thì người nhà cũng không nhận ra luôn.
Có lần tôi ghi âm lại chính giọng của mình, sau đó phát lại và kê điện thoại lên tai giả vờ như đang nói chuyện với ai đó, tất nhiên mấy người bạn cùng phòng cứ nghĩ tôi đang nói chuyện với thằng điên nào đó bằng loa ngoài.
Tôi nói chuyện điện thoại với bạn bè thì thấy giọng họ không bị biến đổi nhiều như trường hợp của tôi...
Còn chuyện hát Karaoke, nếu tôi hát qua mic thì nghe có cảm giác không đủ hơi, không luyến láy, lên xuống giọng được như lúc hát vẩn vơ bình thường, hát nhỏ thì chẳng nghe thấy gì, hát lớn chút xíu thì át cả tiếng nhạc. Nhạc cũng theo không kịp hoặc hát quá nhanh, mà bình thường hát vẩn vơ thì tôi vẫn hát theo nhạc khá chuẩn. Cũng vì lý do đó mà bạn bè rủ hát Karaoke tôi thường từ chối, hoặc chỉ ngồi nghe và hát suông theo không mic thôi. :(
À quên, ai rành thì cho hỏi thêm 1 điều nữa, chắc không ít bác gặp cảnh ra tiệm Internet bị bắt buộc phải nghe một số người đeo tai nghe và hát theo, nhưng giọng cực ẹ (nói đúng hơn là nghe mắc ói). Đa số ai khi vừa hát vừa đeo tai nghe đều thế, nhưng hỏi họ thì họ cho là mình hát hay lắm cơ. Vậy nguyên nhân là do đâu thế? (tôi thấy ca sĩ khi ghi âm cũng vẫn phải đeo tai nghe đấy thôi, nhưng họ hát có tệ đâu)
Lúc đeo tai nghe thì tôi chẳng nghe rõ giọng mình lắm nên chẳng biết có thuộc loại như trên không, nhưng nếu có thì làm sao khắc phục? Chứ ngồi tiệm lâu lâu hứng lên hát theo thì chỉ sợ làm người ta bực mình thôi.