hỏi kinh nghiệm về việc dạy kèm av tài nhà!!

Status
Không mở trả lời sau này.

boybuon0607

Youtube Master Race
Tham gia ngày
25/1/12
Bài viết
0
Reaction score
0
cho mình hỏi dạy kèm Anh văn cấp 2 tại nhà có dễ k mấy bạn,vì trước giờ mình chưa đi dạy kèm bao giờ,vốn tiếng anh của mình cũng kha khá,mình định dạy kèm mấy đứa cấp 2 chương trình SGK hiện giờ thôi,bạn nào có kinh nghiệm dạy kèm cho mình lới khuyên nhé,Thanks!
 
Mình chỉ kèm T L H thôi. Nó hơi khác với AV 1 chút.

Đã cần học kèm tức là tự học kém, nếu nó siêng và có trách nhiệm với chuyện học của nó thì nó đã đi học thêm ở nhà thầy cô, không cần đến cha mẹ kiếm gia sư, trừ trường hợp là con cưng muốn kiếm gia sư về nhà (ít).
Gặp mấy thằng lười thì đi dạy chán lắm, chưa dạy thì bao nhiêu tính toán, bao con đường vạch sẵn cho học sinh, gặp thằng lười cái là tan thành mây khói.

Chỉ bài tập thì nó ừ ừ, giảng bài cũng ử ử, cho bài tập về nhà thì không làm, hỏi lại bài hôm qua mới chỉ thì bảo không biết => chuẩn bị tâm lý đỡ mấy cái này nhé.

Ở trên là kinh nghiệm của mình thôi.
Còn mình nghĩ dạy AV thì bám theo bài học và SGK nó mà dạy, cho bài tập nhiều và bắt nó làm. Nếu nó chịu làm bài thì tốt rồi.

Mà dạy 1 lúc mấy đứa trùng giờ hay khác giờ, trùng giờ là hơi mệt đó nhé.
 
mình định dạy 1 ,2 đứa gì đó khác giờ thôi.Mình nghe mấy đứa bạn nói Nếu gặp phải đối tượng hs k chịu học như vậy thì càng khoẻ k biết có đúng k,vì tới giờ chỉ cần dạy vài chữ,xog hết giờ đi về,cuối tháng lĩng lương,bọn nó cũng k nói lại vs bố mẹ là mình dạy ntn,
 
Nếu dạy cho người lạ thì khỏe thật (tui dạy cho con người quen).
Nhưng làm vậy có thấy áy náy không.
bọn nó cũng k nói lại vs bố mẹ là mình dạy ntn,
Lâu lâu mới bị méc thôi, ví dụ cô giáo phản ánh tình hình học tập nó mới lôi chuyện gia sư ngồi chơi, chứ bình thường không được học là 1 niềm hạnh phúc việc gì nó phải phá đi hạnh phúc đó.
Mà cứ nên đi dạy đi, cảm thấy hợp thì tiếp, không hợp thì bb.
Có gia đình kia thuê thằng em dạy 1 tháng 4 triệu với điều kiện giúp nó đậu tốt nghiệp 12. Thằng học sinh đang học 12, bảng cửu chương không thuộc, đọc chữ phải đánh vần =)).

Tui thì thích dạy đứa nào ham học.
Nó không chịu học ngồi nhìn nó 1 - 2 tiếng cũng là 1 cực hình đó. Tui thì cầm theo truyện để đọc, rồi nghe nhạc thậm chí mở tivi trong phòng của nó coi mà còn thấy chán nữa.
 
Học thêm, tuy là nó ko chịu học, nhưng cha mẹ nó (phần lớn) rất lo lắng chuyện học của nó. Nó dốt thì cũng nên cố dạy, nhét chữ nào vào đầu hay chữ đấy. Chuyện nó lười làm bài ở nhà là TẤT NHIÊN, thế nên trong giờ dạy là lúc chúng ta ép nó phải học, đừng trông chờ việc nó sẽ làm bài khi chúng ta không có mặt ở đó.

Cứ dạy đi, rồi sẽ có kinh nghiệm ứng với từng trường hợp, dẫu sao ta ko mất mát gì hết, lao động chân chính thì ko có gì phải ngại.
 
nhưng cha mẹ nó (phần lớn) rất lo lắng chuyện học của nó
Lo lắng nhưng chỉ lo lắng qua loa, hỏi học sinh thì nó trả lời tốt hết (để đỡ bị làm "phiền") còn hỏi gia sư thì tùy theo thật hay giả tùy vào lương tâm người đi dạy.
 
nmấy đứa cấp 2 gặp đưa ngoan thì còn đỡ, chứ mấy thằng mà bị ép học gia sư thì cũng mệt đấy
 
mình định dạy 1 ,2 đứa gì đó khác giờ thôi.Mình nghe mấy đứa bạn nói Nếu gặp phải đối tượng hs k chịu học như vậy thì càng khoẻ k biết có đúng k,vì tới giờ chỉ cần dạy vài chữ,xog hết giờ đi về,cuối tháng lĩng lương,bọn nó cũng k nói lại vs bố mẹ là mình dạy ntn,

Bố trí nghĩ dạy dỗ gì bọn trẻ nhé cậu, tư tưởng ngồi chơi được tiền như này làm hỏng bọn trẻ mất !
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top