Gõ cửa, gọi tên người muốn gặp và hỏi có nhà không. Đợi mãi không ai đáp thì về vậy.
Đấy là con người.
Gõ cửa, gọi tên người đã chết và hỏi có nhà không. Đợi mãi không ai đáp thì tự đi vào.
Đấy là con quỷ.
Bogiwan là câu chuyện về một con quỷ như vậy. Vốn dĩ là yêu quái dân gian ở thôn quê Nhật Bản, vì săn đuổi con mồi mà thiên di ra thành phố lớn, tiến hóa và thích nghi rất nhanh với thời đại dương thịnh âm suy. Rình bắt, cắn xé, chơi trò tâm lý chiến, len lách qua kẽ nứt tâm linh và hệ thần kinh. Tiến hóa đến mức xé được cả bùa, hàng phục được cả các pháp sư.
BOGIWAN - QUỶ SĂN NGƯỜI.
Tác phẩm đoạt giải Tiểu thuyết Kinh dị Nhật Bản năm 2015, đã tài tình phát triển một sự tích dân gian thành truyền thuyết đô thị mới.
Đây cũng là lời nhắc nhở về sự nhẫn tâm trong bản tính con người, chỉ khác nhau về biểu hiện qua mỗi thời, chứ còn lúc nào cũng nhẫn tâm hết.
Sách in gần xong, dự kiến sẽ phát hành trong thời gian tới.
#IPM #Bogiwan_Quỷsănngười