2 quyển Thư và Thánh Giá mình chưa đọc. Nhớ không nhầm thì đã đọc 8 quyển của Keigo, Trong đấy có Nghi Can X, Thánh Nữ, Ác Ý, Bạch Dạ Hành là hay. 2 quyển vừa kể và Phương Trình Hạ Chí là 3 quyển dở. Naoko thì ổn, cho dù rất ghét thể loại nửa logic nửa viễn tươngr nhưng mô tả tâm lý tốt nên đọc thấy khá ổn.
ông đọc hết mấy quyển tinh hoa của Keigo rồi đấy

Keigo ở VN ra gần 20 quyển, t cũng chưa đọc hết, xếp hạng sơ sơ thế này:
Hay:
- Phía sau nghi can X
- Bí mật của Naoko
- Bạch dạ hành
- Điều kỳ diệu của tiệm tạp hóa Namiya
- Cứu rỗi của thánh nữ
- Ác ý
- Thư
Bình thường, giải trí được:
- Tên của trò chơi là bắt cóc
- Án mạng ở lữ quán Kairotei
- Án mạng 11 chữ
Ba bộ này Keigo viết thời đầu sự nghiệp, truyện trinh thám/thriller giải trí thuần túy thôi chứ không lồng ghép đề tài xã hội gì đặc biệt vào cả, dễ đọc và không có nhân vật nào quá hãm.
Bình thường, viết cũng được nhưng xây dựng nhân vật hoặc nội dung gây ức chế nên thấy dở hơn nhóm trên:
- Ảo dạ (bộ này như bản sao của Bạch dạ hành nhưng con nữ 9 hãm hơn nhiều, không khiến người đọc thấy tội nghiệp như Yukiho trong BDH)
- Thánh giá rỗng (again tôi thấy nữ nạn nhân trong này khá là hãm, chết không oan lắm)
- Ngôi nhà của người cá say ngủ (bàn về vấn đề khá hay nhưng bà mẹ trong này cũng hãm)
- Hoa mộng ảo (nội dung nhạt toẹt đọc xong không đọng lại gì)
- Trứng chim cúc cu thuộc về ai (plot cũng nhạt toẹt, được cái đọc xong không ức chế như mấy bộ trên)
- Phương trình hạ chí (đọc bản Eng thấy nội dung cũng ok nhưng dài dòng lan man đọc sốt cả ruột, cái kết và thủ pháp gây án cũng không để lại ấn tượng mạnh lắm)
Chưa đọc:
- Đơn phương
- Ma nữ của Laplace
- Ma thuật bị cấm
- Trước khi nhắm mắt
- Cáp treo tình yêu (t thấy hầu như ai đọc xong bộ này cũng chê nên không mua)
Sắp ra:
- Trái tim của Brutus
- Biến thân
Nhìn lại thì có vẻ mấy quyển dở nằm ở giai đoạn sau của Keigo

Mấy quyển hay là giai đoạn đầu. Chắc mấy năm gần đây tác giả hơi xuống tay. Hai bộ sắp ra nằm ở giai đoạn đầu của tác giả, có lẽ đọc cũng được
