Hội Quán GAMEVN ► Truyện Tranh và Tiểu Thuyết phát hành tại Việt Nam

  • Thread starter Thread starter A4_160
  • Ngày gửi Ngày gửi
240194156_10158603126583869_1096382546638586014_n.jpg
 
Giờ mới đi mua BJ bản đặc biệt, mở ra thấy chất lượng hoàn thiện ko xứng với giá tiền.

Tệ ở giấy hay bìa thế?

Hỏi cho biết thôi chứ thân Dalit nên mua bản thường lâu rồi, không trông chờ gì vào khả năng in ấn của Trẻ.
 
Tệ ở giấy hay bìa thế?

Hỏi cho biết thôi chứ thân Dalit nên mua bản thường lâu rồi, không trông chờ gì vào khả năng in ấn của Trẻ.
Bia trong kiểu giấy sần sần, cán mờ.
Nên dù dính tí keo nhẹ nhưng chỗ đấy vẫn bị bóng lên.
Và mấy chữ, hình vàng trên bìa xấu, ko dc nét bị nhoè ở viền.
Edit: và bìa cứng ko thích hợp để cầm đọc, cầm khá cấn tay.
Giấy thì như các truyện khác.
Nói chung là thua xa fullmetal...
 
Chỉnh sửa cuối:
241550649_6263252963717048_5291656917305946940_n.jpg
upload_2021-10-10_0-49-31.png
 
Seri clb cổ điển của Yonezawa Honobu có ra gì không nhỉ? Đọc qua giới thiệu thì đang sợ nó là trinh thám ngôn tình hoặc trinh thám thiếu nhi nên hơi phân vân.
 
Seri clb cổ điển của Yonezawa Honobu có ra gì không nhỉ? Đọc qua giới thiệu thì đang sợ nó là trinh thám ngôn tình hoặc trinh thám thiếu nhi nên hơi phân vân.

Bộ này t chấm 7-7.5/10. Nội dung không có ngôn tình, không có thiếu nhi, không đâm chém giết người, chỉ là nv chính bị 1 em xinh xắn mắt to nói nhiều dụ đi giải đáp mấy bí ẩn gặp trong cuộc sống. Bí ẩn cũng toàn mấy cái trivia kiểu: ai ăn trộm đồ trong lễ hội trường, suy luận cái kết của 1 bộ phim trinh thám amateur, v.v. Điểm hấp dẫn là tiền đề của những câu đố này khá đơn giản, nhưng đáp án thì nhiều bất ngờ vì nó thường lồng 1 số yếu tố tâm lý lắt léo vào (nói vậy nhưng cũng nhẹ nhàng thôi chứ không có gì gay cấn cả).

Chấm độ fair của bộ này (vd: tác giả tung hint giải đố có hợp lý không, có cho người đọc đủ dữ kiện để tự giải không) thì t thấy bộ này không fair lắm, hầu như không có hint gì mà toàn nv chính tự hack suy luận. Nói vậy không phải là chê vì lúc nv giải đó thì thấy nó toàn suy từ những cái phỏng đoán, hint nhỏ nhặt để tổng hợp thành mạch suy luận mạch lạc, logic hợp lý. Trong Conan nv Oreki này cũng từng xuất hiện trên phần trang gập giới thiệu thám tử; trong đó ông tác giả Gosho còn nói la Oreki suy luận còn xịn hơn Conan vì Conan còn nhặt được chứng cứ, gài được thủ phạm nói mấy câu tự buộc tội... còn cu Oreki này nghe đề bài xong toàn suy luận từ mấy cái hint, assumption nó tự nghĩ ra nhưng vẫn đoán trúng phóc, như ở tập 1 nó đọc quyển tạp chí cũ thôi mà lật lại được cả cái án oan mấy chục năm của ông chú em nữ 9 =))

Dàn nv trong này được tác giả xây dựng khá ổn, tương đối đa diện, 1 số đứa có khúc mắc tâm lý riêng để cá tính tụi nó được thể hiện rõ nét; 4 nv chính đều có hint với nhau nhưng cả bọn đều khá là mature nên không có/ít có mấy drama tình cảm dẩm.

Điểm trừ của bộ này là nó thiên về slice of life nên pacing cứ bình bình, mấy bí ẩn cũng đơn giản và không gay cấn, với cả giọng dịch của Nhã Nam không cuốn hút lắm.
 
Bộ này t chấm 7-7.5/10. Nội dung không có ngôn tình, không có thiếu nhi, không đâm chém giết người, chỉ là nv chính bị 1 em xinh xắn mắt to nói nhiều dụ đi giải đáp mấy bí ẩn gặp trong cuộc sống. Bí ẩn cũng toàn mấy cái trivia kiểu: ai ăn trộm đồ trong lễ hội trường, suy luận cái kết của 1 bộ phim trinh thám amateur, v.v. Điểm hấp dẫn là tiền đề của những câu đố này khá đơn giản, nhưng đáp án thì nhiều bất ngờ vì nó thường lồng 1 số yếu tố tâm lý lắt léo vào (nói vậy nhưng cũng nhẹ nhàng thôi chứ không có gì gay cấn cả).

Chấm độ fair của bộ này (vd: tác giả tung hint giải đố có hợp lý không, có cho người đọc đủ dữ kiện để tự giải không) thì t thấy bộ này không fair lắm, hầu như không có hint gì mà toàn nv chính tự hack suy luận. Nói vậy không phải là chê vì lúc nv giải đó thì thấy nó toàn suy từ những cái phỏng đoán, hint nhỏ nhặt để tổng hợp thành mạch suy luận mạch lạc, logic hợp lý. Trong Conan nv Oreki này cũng từng xuất hiện trên phần trang gập giới thiệu thám tử; trong đó ông tác giả Gosho còn nói la Oreki suy luận còn xịn hơn Conan vì Conan còn nhặt được chứng cứ, gài được thủ phạm nói mấy câu tự buộc tội... còn cu Oreki này nghe đề bài xong toàn suy luận từ mấy cái hint, assumption nó tự nghĩ ra nhưng vẫn đoán trúng phóc, như ở tập 1 nó đọc quyển tạp chí cũ thôi mà lật lại được cả cái án oan mấy chục năm của ông chú em nữ 9 =))

Dàn nv trong này được tác giả xây dựng khá ổn, tương đối đa diện, 1 số đứa có khúc mắc tâm lý riêng để cá tính tụi nó được thể hiện rõ nét; 4 nv chính đều có hint với nhau nhưng cả bọn đều khá là mature nên không có/ít có mấy drama tình cảm dẩm.

Điểm trừ của bộ này là nó thiên về slice of life nên pacing cứ bình bình, mấy bí ẩn cũng đơn giản và không gay cấn, với cả giọng dịch của Nhã Nam không cuốn hút lắm.
Nghe qua thì màu sắc có vẻ tươi sáng. Dạng trinh thám thiếu niên kiểu này đang có sê ri Truly Devious rất nổi, nhưng cả 4 quyển mình chỉ chấm dao động từ 5.0-7.0. Chắc tại mình hơi lớn rồi nên đọc không thấy hay.

Nếu thích đồng thư có thể down về đọc thử

https://drive.google.com/file/d/1rxTyYJcEfdh_orTa4bu2DsKOoSS1RNyZ/view?usp=sharing

Cái này là phiên bản người lớn hơn của Nancy Drew, nhưng vẫn chưa đủ độ với mình.
 
Bia trong kiểu giấy sần sần, cán mờ.
Nên dù dính tí keo nhẹ nhưng chỗ đấy vẫn bị bóng lên.
Và mấy chữ, hình vàng trên bìa xấu, ko dc nét bị nhoè ở viền.
Edit: và bìa cứng ko thích hợp để cầm đọc, cầm khá cấn tay.
Giấy thì như các truyện khác.
Nói chung là thua xa fullmetal...
Nhưng mà Trẻ nâng giá lên cũng có lợi là dễ mua hơn chứ mà để giá bản đặc biệt như tụi IPM thì bọn đầu cơ nó gom hết rồi lại tăng giá gấp 2,3 lần giá gốc
 
Nhưng mà Trẻ nâng giá lên cũng có lợi là dễ mua hơn chứ mà để giá bản đặc biệt như tụi IPM thì bọn đầu cơ nó gom hết rồi lại tăng giá gấp 2,3 lần giá gốc
Sweet spot là như Kim, giá cả, chất lượng, in nối.
 
Mình toàn mua được với không quan tâm lắm đến bản đặc biệt hay gì nên cái bìa cứng của Trẻ như kít =)
Như cái Horimiya, bản đặc biệt cái qq gì mình có cần đâu, còn nhường cho đám trẻ mua cơ mà =)

Chất lượng không tương xứng với giá tiền của Black Jack bìa cứng thì kể giảm 1/2 còn không mua =))
 
Nghe qua thì màu sắc có vẻ tươi sáng. Dạng trinh thám thiếu niên kiểu này đang có sê ri Truly Devious rất nổi, nhưng cả 4 quyển mình chỉ chấm dao động từ 5.0-7.0. Chắc tại mình hơi lớn rồi nên đọc không thấy hay.

Nếu thích đồng thư có thể down về đọc thử

https://drive.google.com/file/d/1rxTyYJcEfdh_orTa4bu2DsKOoSS1RNyZ/view?usp=sharing

Cái này là phiên bản người lớn hơn của Nancy Drew, nhưng vẫn chưa đủ độ với mình.

cám ơn thầy, bộ kia có tgian t sẽ đọc thử. Giờ đang bận cày mấy bộ mua trong đợt dịch.
 
Cũng nên thông cảm cho thằng Trẻ, tính ra có mỗi thằng Trẻ là chịu chơi nhập mấy bộ cũ lạ. Tất nhiên là rủi ro cao hơn thằng Kim chỉ nhập Shounen rồi. Coi như giá Trẻ cao là tính thêm phí rủi ro đi
 
Sắp tới nghe bảo DQ của Kim là bìa cứng thì tha hồ so :))
 
Ran and Gray world Kim Đồng drop rồi hả, mãi ko thấy tập 3 !khoc2
 
Cho hỏi một vấn đề không liên quan lắm.
Kindle basic và paperwhite có khác biệt nhiều không nhỉ?

Mà máy đọc sách thì mua kindle hay Boox ngon hơn nhỉ?

Mình toàn đọc truyện chữ nên không cần màu lắm.
 
Mọi người cho hỏi bản màu Dragon Ball nó đã bớt can thiệp vào vụ edit chưa, giờ ra đến tập bao nhiêu rồi để tôi biết đường hốt.
 
Back
Top