Hội Quán GAMEVN ► Truyện Tranh và Tiểu Thuyết phát hành tại Việt Nam

  • Thread starter Thread starter A4_160
  • Ngày gửi Ngày gửi
Đang sale off sách 50% nếu mua qua app tiki.
 
toàn thấy sale 40%
 
Cõ mã LI7NA4x giảm 10k cho đơn trên 200k.
 
bọn này h không giảm manga nữa nhỉ :(
 
Vẫn giảm manga nhưng ko nhiều dịp và khá là random.
Tháng trc mua 1 lốc từ manga đến lotr giảm từ 30 > 50 % lận.
Cứ cho các s/p vào giỏ hàng rồi có thời gian thì F5 check lại giá.
 
Vẫn giảm manga nhưng ko nhiều dịp và khá là random.
Tháng trc mua 1 lốc từ manga đến lotr giảm từ 30 > 50 % lận.
Cứ cho các s/p vào giỏ hàng rồi có thời gian thì F5 check lại giá.

giờ mới biết chiêu này, trước lâu lâu lại vào gõ doraemon đại tuyển tập check giảm giá.
 
giảm cũng giảm lèo tèo 10 20% thôi, nhớ năm ngoái còn có đợt giảm 50% tất cả manga, h thì chỉ có mấy quyển cũ rích mới có 50% :-(||>
 
giảm cũng giảm lèo tèo 10 20% thôi, nhớ năm ngoái còn có đợt giảm 50% tất cả manga, h thì chỉ có mấy quyển cũ rích mới có 50% :-(||>
Mấy hôm trước giảm 50% mấy quyển đầu Đại Tuyển Tập Doraemon, bh giảm ít với trg thời gian ngắn nên phải căn.
 
Cũng có thói quen cho mấy cuốn mình muốn mua vào giỏ hàng, rồi để đó chờ sale hoặc để nhiều nhiều rồi đặt luôn thể. Sẵn tiện theo dõi giá sale luôn, có điều thấy giá ok hoặc lâu quá rồi thì nên mua luôn, kẻo lại hết hàng thì nó tự động chuyển sang nhà phân phối khác Tiki trading thì giá cao lắm :v
 
cái bộ urusei yatsura của nxb trẻ nó tái bản hồi nào vậy mọi người? Ra có full không ? Giờ mà mua cũ thì kiếm ở đâu ?
 
cái bộ urusei yatsura của nxb trẻ nó tái bản hồi nào vậy mọi người? Ra có full không ? Giờ mà mua cũ thì kiếm ở đâu ?
Lâu lắm rồi, full hết rồi

Mua cũ thì không biết :))
 
https://www.facebook.com/truyentranhnxbtre/photos/a.429795483729521/2368138413228542/
Trẻ chính thức thầu Ansatsu Kyoushitsu aka Assassination Classroom.

48426053_2368138419895208_1321148716391858176_n.jpg
 
Chuyện trà đá ven đường. Nghe đồn là TABooks.
Nxb gì mà lắm phốt quá.
https://www.facebook.com/truyentranhcfs/photos/a.834597936646889/1676137925826215/?type=3&theater

Không liên quan lắm, nhưng tôi muốn thị một cái nhà xuất bản nho nhỏ mới nổi các bạn à. Và ad ơi, tôi thực sự mong bạn sẽ duyệt cho tôi bài này, vì nó không hẳn là thị, tôi cũng muốn chia sẻ kinh nghiệm đi làm của mình cho các bạn vẽ, hay design, để trành những gì tôi đã trải qua nữa. Tôi không biết trong đây có ai học design và từng có ý định làm việc cho các nhà xuất bản hay không, nhưng thôi, tôi chia sẻ đây coi như kể câu chuyện kinh nghiệm xương máu của tôi thôi. Chả là tôi còn là sinh viên vắt mũi chưa sạch, lót tót vào 1 cái nhà xuất bản mới mở nho nhỏ ở sài gòn. Bản thân tôi ban đầu mê sách lắm, tôi cũng ham ngành làm sách nữa nên hồi được nhận tôi vui lắm. Công việc của tôi không phải là fulltime. Lương theo thỏa thuận là 2tr... , dù thấp, xong cắn răng nhận, tôi cũng đồng ý làm luôn. Cái ngu đầu tiên của tôi là cái ngu làm mất hợp đồng. Cho dù khi thỏa thuận, boss đồng ý cho tôi làm mức lương như trên, và 4 ngày trong tuần. Tuy nhiên sau 2 tháng, boss trở mặt và kêu chỉ thỏa thuận với tôi mức lương 2tr... cho tất cả các ngày trong tuần, và do tôi đi làm 4 ngày, thì tính tiền đúng 4 ngày. Đó là cái ngu thứ 2, ngu vì tôi không thỏa thuận rõ ràng về ngày làm và tiền lương rạch ròi Tôi thì cứ tưởng đồng ý 4 ngày là ăn full lương rồi, nào đâu... Thôi thì ngu, lại mất hợp đồng, sinh viên lần đầu đi làm ngậm đắng nuốt cay chấp nhận mỗi tháng làm sml chỉ có 1tr hơn 1 xíu ) Cho dù công việc thỏa thuận của tôi chỉ đơn giản vòng quanh việc design cho social media của công ty, tuy nhiên, khi tôi còn chập chững vô nghề, boss giao cho tôi hẳn 1 tựa truyện, không chỉ không dạy, và nói tôi tự làm đi Âu là do boss cắt giảm freelancer đẻ tiết kiệm. Tôi ngáo ngơ vật vã với cuốn truyện đó. Tất nhiên là trễn deadline, gào rú lực lượng vào giúp đỡ, và kết quả cũng chẳng tốt đẹp chi. Mà đó là chuyện hồi đầu đi làm. Vì cũng thương nghề, thương boss, tôi cắn răng tự redraw, bỏ qua. Ít lâu sau biến lớn xảy ra. Bạn nam cùng vào với tôi cãi nhau với boss 1 trận lớn rồi nghỉ việc. Âu là do boss không chịu kí tiếp hợp đồng sau 3 tháng thử việc và tăng lương. :v Mà tội bạn ấy lắm, làm sml, tuyển vào là designer, editor cho truyện mà cuối cùng đi làm quản lý. ) 1 mình chăm sóc tất cả các file trong công ty, coi in, làm bìa, mail ctv, liên lạc đối tác bên Nhật, xin giấy phép xuất bản, hối thúc dịch giả biên tập. ) Cái thân chỉ có 2 mắt với cọng kính cận mà làm sao thâu tóm được cả một quy trình. Cả anh marketing làm chung mà cũng kiêm luôn giao hàng, kế toán, trông coi cửa hàng, ) Nói chung ở đây kiêm nhiều việc lắm bây ơi. Quay lại việc bạn nan đồng nghiệp nghỉ việc, sếp gọi cả bầy vào họp sau đó, chửi bản rất ghế Và nói rằng bản đi mà chẳng bàn giao gì cả.Nhưng không Quả mail bạn nam ấy screencap lại cho tôi và chị đồng nghiệp coi còn nguyên si tất cả bàn giao công việc của bạn ấy. Từ đó một anh, gọi là quản lý đi, đào tạo cho đợt newbie chúng tôi vào thay công việc chủ nhiệm Một ngày đẹp trời ảnh biến mất không giấu vết. ) Sau này tôi mới biết là do tiền nong không minh bạch, đáng ra ảnh sẽ thay boss tiếp quản cty sau khi chị ta xuất ngoại, nhưng cả hai khẩu chiến sao đó, và anh ấy cảm thấy bị lợi dụng, bóc lột nên đi luôn không về nữa ) Ừa thì cơ hội làm với boss mới tan thành mây bụi, lạc trôi vào hư không như Lorca trôi trên chiếc guitar bằng bạc ) Ngày qua ngày, chị em tôi làm việc trong... nói sao nhỉ? Trong một sự hư cấu mà sếp vẽ ra. Sếp nói xấu tất cả những ai đã bỏ sếp ra đi, và thậm chí bạn nam kia còn không được sếp trả đồng lương nào của tháng trước khi nghỉ việc Sếp bảo bạn ấy in ấn sai sót gì đó, và phải bồi thường cty 5tr. Ok, coi như này tôi không rõ nên không bàn ) Còn một cuyện nữa, tôi cũng ức lắm, ức dùm cho chị đồng nghiệp luôn, là việc sếp cứ so sánh sản phẩm của chúng tôi, với 1 freelancer khác. Mà hỡi ôi, sếp nào có biết, những cuốn mà freelancer đó nhận toàn là những tựa dễ chả khác gì Doraemon. ) Text thoại ít, edit ít, không phải redraw nhiều, cũng là bản data chất lượng cao chả cần chỉnh sửa ) So như thế mà cũng so được, tôi dám cá sếp chả biết cái khỉ gì về những công việc mà cấp dưới chị ấy đang làm cả. Chuyện cuối cùng xảy ra mà tôi sắp kể đây, đó là khi chĩ đồng nghiệp của tôi có ý nghỉ việc. Tôi cũng tính thế đấy Tôi và chỉ tính đi chung cùng nhau một lượt luôn.Tuy nhiên tiếc tình đồng nghiệp với sếp cũng 4 tháng hơn rồi, nên tôi ngỏ ý sếp có muốn tôi tie61ptu5c giúp qua việc làm freelance không. Giá cho 1 cuốn truyện trọn gói từ xóa phông, text, edit dàn trang, redraw là 800k các bạn à :) Tôi không viết như thế là mắc rẻ so với mặt bằng chung,nhưng so với một cuốn truyện khó gần như trang nào cũng redraw, chữ thoại nhiều đọc lòi cả mắt, thoại đủ loại trên trời dưới đất thì tôi thấy 800k là quá bèo Ngặt nỗi này, tôi redraw không bằng chị đồng nghiệp, mà chị ấy lại không dàn trang edit nhanh như tôi. 2 chị em nào giờ collab với nhau làm nên cuốn truyện, khi đi freelance thì cũng vậy thôi. Mấy bạn biết sao không, chị đồng nghiệp của tôi đề nghị mức giá 800k ấy là chỉ riêng về xóa nền, redraw, add sound effect,... Còn dàn trang chị không làm, chị muốn collab cùng tôi. Và mấy bạn biết sếp đề nghị phần việc của tôi với giá bao nhiêu không? )) 100k/ 1 cuốn. ) Tôi xin thề, nếu cuốn truyện dễ như Doraemon,hay mấy cuốn truyện lậu ngày xưa Vàng Anh hay xuất bản, tôi sẽ đồng ý vì tình nghĩa ngày ) Nhưng với một cuốn truyện tầm cỡ mỗi trang 30 khung thoại thì sao tôi đồng ý được. ) Công sức, laptop cũng là tự trang bị, thức đêm thức hôm làm cho kịp deadline không ai biết,1h đêm còn mail để biên tập kịp chỉnh sửa.Nghĩ coi 100k mua 2 ly trà sữa xong rồi hết à ) Thế đấy, tôi thì thương công việc, nghĩ cũng tội sếp,công ty chỉ có 34 ng edit thì không làm rồi ai làm. Muốn nhận đại cho xong, song nghĩ chả lẽ giá trị bản thân chất xám bèo bọt quá, bình thường vẽ com cũng lấy giá cả 100 200k rồi mà chả lẽ edit cuốn truyện lòi con mắt chỉ có giá vậy thôi sao, nên đêm về, tôi viết mail từ chối. Tôi dùng lời lẽ nhân nhượng hết mức,kể ra mọi vấn đề, mong là sếp hiểu được nỗi khổ. Nếu không giao đc cho tôi, thì vẫn giữ mối quan hệ tốt. Đây là đỉnh điểm ) Mọi người biết chị ta trả lời sao không??? ) "Khoi lam nua em! Va tu tuan sau cung khong can di lam nua nhe em" là nguye6nva8n tôi copy lại email reply của chị ta. 4 tháng hơn ròng rã cố đấm ăn xôi lương bèo bọt cũng đu theo vì tôi tiếc việc, tiếc người. Vậy mà gói gọn trong đúng 2 câu vậy đó. :) Truyện của tôi rất dài, nhưng đến đây là kết thúc rồi. Mai tôi không cần đi làm, thức khuya type cho nốt những dòng này Tôi nghĩ thế này, các nhà xuất bản to to lâu lâu, kiểu như kim hay trẻ ấy, hay ibm làm ăn đàng hoàng, thì chắc các bạn chẳng bao giờ dính vào mấy vụ oái oăm như thế này đâu. Nhưng bây à, mấy cái nxb nho nhỏ mới mở kiểu gà mờ, mở 3 năm rồi mà vẫn tuyển nhân viên thường xuyên như thay áo thì né xa xa nhé. Mấy lời hứa hẹn trong tin tuyển dụng nó không có thực đâu ) Nhân đây cũng né mấy cái ngu mà tôi đã vấp phải ra. Mấy em sinh viên như tôi, hay nhỏ hơn tôi, chưa có kinh nghiệm gì hết, nhớ là hợp đồng quan trọng lắm Không ký hợp đồng, không thỏa thuận lương bổng rõ ràng thì đứng làm Đừng tin vào lời nói, nó cũng không có thực đâu. Đừng có ngu như tôi này Chuyện tới đây là hết rồi. Cảnh tỉnh các bạn xíu thôi. Ai muốn biết nxb nào để né thì cứ hỏi ạ. Biết đâu mình sẽ trả lời trong comment? ;)
 
Chỉnh sửa cuối:
vltn, TAbooks là thằng có bản quyền bộ dragon quest roto phải không :(
 
mà thằng này có phốt nào cancel truyện chưa nhĩ, xưa cay khoái lạc song châu bộ hỏa phụng của thằng trẻ ghê.
 
Thằng TABooks này thì lạ gì bản chất nữa :v, 1-2 năm trc là đã bị tố trả lương bèo bọt với bóc lột kinh hoàng rồi :v. Truyện nhà này in ấn thuộc loại cực tệ luôn, vỡ hình răng cưa rất nhiều, gần đây thì chắc đỡ hơn đc xíu. Trên fanpage thì còn bựa hơn nữa, comment nào góp ý hay chê 1 chút là xoá sạch :v, chửi độc giả là cái phốt to nhất :)).
mà thằng này có phốt nào cancel truyện chưa nhĩ, xưa cay khoái lạc song châu bộ hỏa phụng của thằng trẻ ghê.
Bộ Hoả Phụng bị cancel là do số bản in không đủ, lúc đó hình như là 1000 bản in thì phải nên NXB bên đài loan nó cắt hợp đồng luôn

48356052_10156179617058869_7954108161781137408_o.jpg

Ngay từ lúc này, bạn đã có thể #Đặt_trước Tập 1 light novel GRIMGAR - ẢO ẢNH VÀ TRO TÀN!!

* BẢN GIỚI HẠN - Chỉ phát hành 2000 bản trên toàn quốc - Tặng kèm bookmark, postcard, mini-artbook tập hợp những tranh màu đẹp nhất trong bộ truyện! - Giá bìa: 100.000 đ
FAHASA: http://bit.ly/FAHASA-Grimgar-Gioihan
Tiki: http://bit.ly/Tiki-Grimgar-Gioihan

* BẢN PHỔ THÔNG - Tặng kèm bookmark 2 mặt - Giá bìa 85.000 đ:
FAHASA: http://bit.ly/FAHASA-Grimgar-Phothong
Tiki: http://bit.ly/Tiki-Grimgar-Phothong

✪✪✪

GRIMGAR - ẢO ẢNH VÀ TRO TÀN là series light novel lấy cảm hứng từ đề tài isekai (dị giới) đang rất thịnh hành, nhưng với cách tiếp cận hoàn toàn mới mẻ.

Khi nhận thức được, mười hai thiếu niên đã ở trong bóng tối. Họ không biết vì sao mình lại lạc bước vào một thế giới "giống như trong game" - nơi mang tên Grimgar. Tại đây, họ phải trải qua những ngày tháng phiêu lưu dưới danh nghĩa lính tình nguyện tập sự, trong một cuộc chiến sinh tồn khốc liệt, dù không biết điều gì đang chờ đợi mình phía trước...

Tác phẩm đã được chuyển thể thành manga, anime, OVA và chuyển ngữ sang nhiều nước trên thế giới như Anh, Pháp, Đài Loan.

Số tập: 13 (on-going)

Tập 1 phát hành toàn quốc từ Thứ Hai 24/12/2018.
 
làm ăn chụp giật thì bị đào thải thôi :)) đang mong nó sập luôn để nhượng bản quyền lại cho mấy nhà đàng hoàng hơn
 
Back
Top