- 15/4/06
- 193
- 1
Năm 190 Trương Lỗ thì con đường sáng nhất là nhập Xuyên, cảm thấy ko giữ đc Hán Trung thì bỏ cũng đc. Thủ chắc Vĩnh An, tiếp đó thu phục Tây Lương (thật ra thì t thích chơi Kị Binh vì nó cơ động nên toàn đánh Tây Lương có nhiều tướng kỵ tốt).Lúc này tiềm lực mạnh thì chiếm Trường An làm bàn đạp tranh thiên hạ thôi. Nếu trong Tây Thục mà ham hố đánh Kinh Châu sẽ ăn hành 3 phía, mà tướng cùi rất khó bật lại.
Hán Trung up Fire lên cấp 2 có thể thủ kiểu tiền đè chết người khi quân từ Thượng Dung lên ko thì xây 1 trại tăng Def dùng Pike thủ chặt mặt ấy là ổn. Mặt Bắc có ải chỉ cần xây 1 nhạc đài up Cung là dư sức thủ. Theo ý kiến cá nhân của t thì Trường An trừ khi đủ lực thu hết Tây Lương rồi vào Trung Nguyên thì hẵng chiếm vì Trường An khu kinh tế phía Tây rất xa hay bị phá, quân từ bên Lạc Dương sang thì e Trường An ko giữ đc.
Chỉ thấy màn Nghiêm Bạch Hổ là max khó trong cái RTK 11 này
Hán Trung up Fire lên cấp 2 có thể thủ kiểu tiền đè chết người khi quân từ Thượng Dung lên ko thì xây 1 trại tăng Def dùng Pike thủ chặt mặt ấy là ổn. Mặt Bắc có ải chỉ cần xây 1 nhạc đài up Cung là dư sức thủ. Theo ý kiến cá nhân của t thì Trường An trừ khi đủ lực thu hết Tây Lương rồi vào Trung Nguyên thì hẵng chiếm vì Trường An khu kinh tế phía Tây rất xa hay bị phá, quân từ bên Lạc Dương sang thì e Trường An ko giữ đc.
Chỉ thấy màn Nghiêm Bạch Hổ là max khó trong cái RTK 11 này

, thành ra luôn game over khi chơi màn này 
