Hỏi thật

Status
Không mở trả lời sau này.
VKBP thì chả có ghê gớm đối với anh ấy cả. Chỉ có ban IP thì ảnh mới hết những trò bệnh hoạn của mình =)).

Mod vào close topic dùm, bệnh với anh ML thật :))
 
Nói thẳng ra các cậu cũng chả tốt đẹp gì , cứ post 1 bài thật thì lại lòi ra 4 5 đứa lôi cái thật ra để chat nhảm , Pocollo mà lock topic này thì tên anh ấy sẽ được ghi danh sử sách đấy
 
Ko, mày ko nói thật, mày tự thẩm du tinh thần. Tao ko tin.

Từ nay về sau sẽ chỉ dùng 1 câu này với bạn Ma Lon thôi:
'Não có tật, mà vẫn có thể ngồi gõ keyboard đc, xem ra cũng là đáng khen.'
 
Hình như VKBP = Lock IP thì phải. .

Hình như không phải, vì bác M4 bị VKBP mà anh vẫn log vào đây được với nick mới là No way out !

Còn về phần anh ML vĩ đại, với người não cạn như anh, thì không có biện pháp nào khác ngoài việc sút anh khỏi box TS vì những trò nhảm nhí của mình b-(.
 
Đọc từ đầu tới cuối hóa ra ko có cái gì là thật hả? Chủ thớt nói nghe ghê quá, đúng là ở nhà miết ko theo kịp thời đại, mình 20 mới biết bia là gì, anh ấy mới 14.
Nói chung là theo cái đề tài của bạn đưa ra thì mình nghĩ chuyện ko có gì là khó hiểu. Cậu sang Mỹ (ko thèm chấp nhất). Thằng bạn giàu có thì nó có cơ hội tiếp xúc với giới có tiền, có nghĩa là cũng ăn chơi, nhưng theo kiểu sang trọng, bỏ tiền ra chơi, chán bỏ, chơi cái khác. Và cũng có lợi hơn là những người thuộc giới ấy đa phần đều hiểu rõ về tác hại, họ muốn sống lâu để hưởng thụ hơn là hưởng hêt 1 lần chết quách cho xong, vấn đề tiền bạc ko phải nghĩ.
Thằng bạn nghèo, nó nghèo quá, làm sửa xe. So với thằng bạn thân 1 thời, thì bây giờ nó phải nghĩ tới chuyện làm sao có tiền sống cho qua ngày cái đã. Mà làm hoài ko thấy giàu nổi, trong khi thiên hạ người ta quần là áo lượt, thằng abn5 giàu nhìu khi đem xe tới nhờ sửa nữa, thì trong đầu ai ko có chút ghen tỵ. Phần nữa là học thức chỉ tới đó thôi, bị đuổi khỏi trường, ko đi học nữa. Nhận thức kém. Nghe người khác rủ rê, nói gì thì nói nhìu thằng học thức ngút trời, mà stress nặng là tìm ngay tới thiên thần ngay. vì thế mới ra cớ sự.
Đơn giản, dễ hỉu và ko màu mè.
 
RƯợu bia thì tôi chơi từ hồi 14 , nhưng mà cái chính là nó biết rõ ma túy nguy hiểm thế nào mà vẫn dính vào , sau khi nghiện ma túy theo thằng kia kể thì vào tiệm net còn mở film XXX tuột đồ quay tay tại chỗ , còn nhiều khi còn tuột đồ nằm dưới sàn :(

Mà bị 1 thằng vô danh trong xóm rủ mới ghê :-o
Biết thì sao??? :)) Mấy người nghiện hút, chích choác, lắc liếc... họ đều biết rõ đấy chứ. :D Nhưng nghe bạn bè rủ rê vẫn tham gia vào. Biết thì làm được gì khi mình không làm chủ được mình?? Biết mà không hiểu thì cũng thế. Hiểu mà vẫn cố tình làm sai thì bỏ đi. Chẳng có gì phải luyến tiếc cả. Có trách thì tự trách chính mình ham vui, thiếu suy nghĩ, thiếu tự chủ. ^^



Nhắn với các bạn kia. Nói chung, bản thân ta thì không quan tâm cái người có nick này là ai, đã làm gì, ra làm sao... Nhưng nếu trong topic này, cậu ấy không có gì quá đáng thì cũng đừng nên có thái độ như thế. Không hay. ^^

Chẳng biết chuyện cậu ấy nói thật giả thế nào, nhưng nếu thật thì sao? Không thật thì sao? ^^ Vấn đề cậu ấy đưa ra cũng đáng để nói, để thảo luận đấy chứ dù rằng không cần phải nói quá nhiều. ^^ Miễn là đừng có cái kiểu post bài như tieunhilang gì gì đó, post xong biến mất thì dẹp là phải. ^^


Không công kích nhau nữa nhé. ^^
 
Số đông là thế, nhưng 1 số không ít "đầu gấu" truờng tớ (có cả tớ) đều học hết cấp 3. Năm nay thi tốt nghiệp ;)). Hút thuốc thì bọn bạn tớ có(tớ không hút), nhưng ma túy thì tuyệt đối không bao giờ !

Chủ thớt : Không phải là do bất hảo nên ra thế, còn tùy hoàn cảnh, thời gian, và nhiều yếu tố khác. Nếu cậu có dịp về VN, thì cùng anh bạn giàu đến thăm anh kia. Bạn bè là chỗ dựa tốt nhất bây giờ cho anh ấy :>.
Câu "đời là thế" rất chính xác.Ko ai biết dc chuyện gì sẽ xảy ra cho mình.Có thể sau một biến cố định mệnh nào đó,người ko có bản lĩnh sẽ dễ dàng sa ngã(như hút ma túy,nghiện rượu chẳng hạn,dù trc đó chưa từng thử qua mấy thứ này).Đâu phải ngẫu nhiên mà ma túy trở thành vấn nạn toàn cầu đâu bạn.
 
Biết thì sao??? :)) Mấy người nghiện hút, chích choác, lắc liếc... họ đều biết rõ đấy chứ. :D Nhưng nghe bạn bè rủ rê vẫn tham gia vào. Biết thì làm được gì khi mình không làm chủ được mình?? Biết mà không hiểu thì cũng thế. Hiểu mà vẫn cố tình làm sai thì bỏ đi. Chẳng có gì phải luyến tiếc cả. Có trách thì tự trách chính mình ham vui, thiếu suy nghĩ, thiếu tự chủ. ^^



Nhắn với các bạn kia. Nói chung, bản thân ta thì không quan tâm cái người có nick này là ai, đã làm gì, ra làm sao... Nhưng nếu trong topic này, cậu ấy không có gì quá đáng thì cũng đừng nên có thái độ như thế. Không hay. ^^

Chẳng biết chuyện cậu ấy nói thật giả thế nào, nhưng nếu thật thì sao? Không thật thì sao? ^^ Vấn đề cậu ấy đưa ra cũng đáng để nói, để thảo luận đấy chứ dù rằng không cần phải nói quá nhiều. ^^ Miễn là đừng có cái kiểu post bài như tieunhilang gì gì đó, post xong biến mất thì dẹp là phải. ^^


Không công kích nhau nữa nhé. ^^

Cái vấn đề là anh ý (tức ML)
Là 1 siêu sao chém gió, 1 trùm ts thật sự, và những bài anh ý viết lên ở GVN chỉ 1 mục đích duy nhất là ts :-"
 
Search IP xem có trùng với 1 rổ clone đã bị ban ko là biết ngay.

Có khi bà chị gấu già lại ko biết Search IP hổng chừng.

Thành phần nên bị tẩy chay thẳng thừng.
 
Đàn ông thanh niên GVN ko biết có xem Wrestling ko nhỉ?

Thấy có 2 chiêu hợp với 'ấy' Ma Lon, Ghế & Búa vào đầu.
 
mọi người lấy gì để chắc chắn rằng chủ thớt là ML?
mà đúng là ML thì sao?
topic này không phạm luật :|
các cậu chẳng có quyền gì lock nó
kể cả chủ thớt chính là ML đi nữa
xin nhắc lại là cho đến giờ phút hiện tại thì vẫn không có dấu hiệu nào vi phạm ở đây cả
 
Bản chất xã hội vốn dĩ nó không tốt cũng chẳng xấu. Con người cũng vậy, sinh ra và lớn lên sống tốt với đời hay phản bội cuộc đời đi theo cái xấu cũng là do chính mình thôi. Nên nhớ trên đời không ai là hoàn hảo cả. Có chăng là sức mạnh tinh thần của mình cao thì mình sống tốt, còn như dễ sa ngã theo những lời rủ rê thì cũng không trách ai được, chỉ trách bản thân của mình quá yếu lòng thôi. Đơn giản chính bản thân mình đây cũng không dám nói là mình sống tốt, nhưng quá khứ tội lỗi nếu muốn dẹp qua, làm lại từ đầu thì chẳng bao giờ là muộn cả, và nếu phải trả giá quá đắt cho nhũng lần sa ngã âu củng là cái luật nhân quả bất thành văn thôi. Hãy sống với tất cả những gì mình tin tưởng và đừng sa ngã trong xã hội ngày càng phức tạp này là lời chúc thật lòng dành cho tất cả các bạn! Thân:)
 
Đến chỗ 'quay tay giữa tiệm net' là ra chất Ma Lon rồi.

Nếu thực sự người ta gặp biến, mà liên quan đến tình dục, thì họ đi tìm bác sĩ, & chuyên gia tâm lí, cùng lắm là 1 web nào đó về giáo dục giới tính. Còn đâm đầu vào GVN mà phọt thì chỉ có thể là Ma Lon.

Còn nhiều thứ để hướng mũi tên suy ra Ma Lon. Nhưng thôi.
 
Thằng này nó bị rảnh quá thì phải..........



-------------------------------------


Tui mượn ké chỗ. :))


To Ó Già: Ờ, nhà mi nói đúng roài đó. :'> Vấn đề là ta không bận tâm nếu hắn không gây rối trong topic này. Còn nếu gây rối thì lại khác. ;))
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top