Hôm ấy cả lớp cùng học bóng rổ ở CLB. Chưa tới giờ học nhưng sao lòng mình vẫn thấy nao nao, vẫn cố tìm bóng dáng của 1 người nhưng mãi vẫn chưa thấy. Khi giờ học bắt đầu, cả lớp xếp hàng khởi động thì người mà mình mong đợi đã tới rồi. Hôm nay Tr đi trễ...
Mỗi lần lên tập ném bóng mình đều nhìn xuống xem Tr đang cười đùa, nói chuyện nói chuyện ở phía dưới. Mình rất thích nụ cười ấy. Mới đó mà đã đến giờ về rồi, sao mà nhanh quá. Mình muốn ở lại thêm 1 lúc nữa, biết đâu có cơ hội được bắt chuyện với Tr...
Ra bãi giữ xe, bắt gặp Tr đang lấy xe 1 mình, mình rất muốn chạy tới bắt chuyện rồi rủ Tr đi ăn sáng nhưng sao lúc ấy mình nhát quá, chỉ dám đi ngang qua mặt Tr rồi im lặng lấy xe ra về...
Tới buổi học nghề rồi, lớp mình học nấu ăn, mình thì được xếp chung nhóm với Tr nhưng nhóm chỉ toàn con trai chỉ có Tr với 1 bạn gái khác là con gái duy nhất trong nhóm nên có thể nói mọi chuyện nấu nướng của nhóm đều do 2 người đó đảm nhận, tụi con trai chỉ phụ vài thứ lỉnh khỉnh như rửa chén, lau bàn...
Làm lụng 1 hồi thấy trong phòng nóng quá, mình đi rửa mặt, tháo cặp kiếng ra để lau sạch những giọt nước còn đọng lại trên mặt thì Tr nhìn mình và nói đùa: "Wao, nhìn đẹp trai quá nhỉ?". Mình cũng chỉ cười rồi nói lại: "Sao ai cũng nói vậy hết???". Tr cười, mình cũng cười...
Một buổi sáng khác, chưa tới giờ học. Mình và vài đứa trong nhóm tới sớm ngồi chơi ngoài cổng trường. Trời còn khá sớm nên tiết trời hôm ấy cũng lành lạnh và mình bất ngờ nhìn sang trái thì thấy Tr đang lại. Mình nhìn Tr và hình như Tr bắt gặp được ánh mắt của mình và nhìn lại, mình ngượng quá nên quay mặt đi chỗ khác...
Hôm ấy, cô không có dạy nên cả nhóm về sớm và cùng ngồi ăn sáng. Ăn xong, Tr hỏi: "Giờ có đi đâu nữa không???". Mình rất muốn rủ cả nhóm đi Karaoke vì chí ít mình cũng có thể tiếp tục được nhìn Tr nhưng chả hiểu sao lúc ấy mình không nói nên được lời nói. Nên cả nhóm đành giải tán đi về...
Thời gian lại tiếp tục trôi, nghỉ hè rồi nên chả còn mấy dịp được gặp Tr nữa. Khi bắt đầu năm học mới, mình không còn học chung với Tr nữa nhưng mình vẫn nhớ Tr lắm. Mới đầu vào lớp mới còn xa lạ nên giờ chơi mình cũng chỉ ngồi 1 mình trong lớp. Bất ngờ bữa kia, Tr với 2 cô bạn khác đi ngang qua lớp mình, Tr nhìn vào lớp thấy mình và vẫy tay chào, mình cũng cười đáp lại. Lúc ấy, mình thấy vui lắm. Chí ít ra Tr còn nhớ đến mình...
Dạo ấy, ngày nào mình cũng vào trường sớm rồi đứng ngoài ban công lầu 1 nhìn xuống xem Tr đã vào trường chưa. Nhưng chỉ dám đứng trên nhìn xuống rồi nhìn Tr đi xa dần mà mình chẳng làm được gì, nhiều hôm cố tình chạy xuống chạm mặt với Tr và 2 đứa nhìn nhau và đáp lại với nhau bằng những nụ cười. Mình thấy rất vui nhưng cũng chỉ tới thế thôi. Mình nhát quá...
Rồi 1 hôm, mình vào trường và bắt gặp Tr cũng vừa mới đến trường. Lúc ấy, mình lấy hết can đảm chạy tới đụng nhẹ lên đầu Tr rồi giả bộ quay đi chỗ khác như không biết chuyện gì xảy ra. Tr quay sang thấy mình và trả lại bằng 1 cái đánh vào bên vai của mình, mình quay sang nhìn Tr cười và bắt chuyện, mọi việc dường như đang khởi đầu khá thuận lợi thì...Trời ơi...Mình bị đạp "mìn". Trường nuôi chó mà sao thả rong tùm lum thế??? Bất ngờ, hoang mang, mình cố loay hoay để chây cho sạch các đống của nợ dưới chân. Thấy mình loay hoay nhưng thế chắc Tr cũng ngại rồi nói với mình: "Thôi tao lên lớp trước nha". Lúc ấy, mình xấu hổ quá chả đáp lại được lời nào...
http://forum.gamevn.com/showthread.php?t=520261
Vào lớp rồi mà mình cứ tức cái vụ ấy mãi, sao lại trớ trêu như vậy chứ. Nhưng mình không bỏ cuộc đâu, mình sẽ ráng kiếm cơ hội khác...
Có lẽ cơ hội ấy cũng đến, 1 lần ra về thấy Tr đang đợi người nha đến rước. Mình lại lấy hết can đảm chạy sang bắt chuyện. Lấy chuyện đạp "mìn" hôm bữa làm đề tài để nói đùa làm Tr cười. Nhưng cười 1 lúc thì chắc do mình hồi hộp quá, tim cứ đập thình thịch nên chẳng nghĩ ra được gì trong đầu để nói tiếp. Lúc ấy có 1 xe kem, mình định hỏi Tr ăn kem không để mình mua cho, nhưng lại nhát quá không nói lên lời. Hai đứa ngồi im lặng 1 hồi chắc Tr cũng thấy ngại nên nói với mình: "Sao không qua ngồi với tụi bạn đi". Bị dồn vào thế bí, mình chả biết nên nói gì nữa nên đành bỏ đi qua với đám bạn, dù lúc ấy mình rất muốn nói: "Mình muốn ngồi với Tr" nhưng cũng 1 chữ nhát nên cũng không thành lời.
Ngồi bên ấy tiếp tục nhìn Tr và tới lúc Tr được papa chở lên xe đi về mình vẫn tiếp tục nhìn theo. Hình như 1 lần nữa, Tr bắt gặp ánh mắt cũng như thái độ không bình thường của mình, lúc chạy ngang qua chỗ mình, Tr nhìn mình 1 cái rồi vụt qua mất...
http://forum.gamevn.com/showthread.php?t=522609
Sau ngày hôm ấy, mình lại càng nhớ Tr hơn. Cứ mong qua ngày hôm sau thật mau để có thể tiếp tục gặp Tr.
Nhưng giá như mọi chuyện cứ tiếp diễn theo kiểu ngây thơ của tuổi học trò như thế này thì tốt biết mấy. Ở lớp mới, dần dần mình cũng làm quen được những người bạn mới, với cái tính hài hước hay pha trò của mình thì chắc cũng dễ khiến người ta ấn tượng về mình. Và đó cũng là lúc mình quen biết với Th - 1 bạn gái khác trong lớp mới. Mọi chuyện dường như rẻ đi theo chiều hướng khác...
Mỗi lần lên tập ném bóng mình đều nhìn xuống xem Tr đang cười đùa, nói chuyện nói chuyện ở phía dưới. Mình rất thích nụ cười ấy. Mới đó mà đã đến giờ về rồi, sao mà nhanh quá. Mình muốn ở lại thêm 1 lúc nữa, biết đâu có cơ hội được bắt chuyện với Tr...
Ra bãi giữ xe, bắt gặp Tr đang lấy xe 1 mình, mình rất muốn chạy tới bắt chuyện rồi rủ Tr đi ăn sáng nhưng sao lúc ấy mình nhát quá, chỉ dám đi ngang qua mặt Tr rồi im lặng lấy xe ra về...
Tới buổi học nghề rồi, lớp mình học nấu ăn, mình thì được xếp chung nhóm với Tr nhưng nhóm chỉ toàn con trai chỉ có Tr với 1 bạn gái khác là con gái duy nhất trong nhóm nên có thể nói mọi chuyện nấu nướng của nhóm đều do 2 người đó đảm nhận, tụi con trai chỉ phụ vài thứ lỉnh khỉnh như rửa chén, lau bàn...
Làm lụng 1 hồi thấy trong phòng nóng quá, mình đi rửa mặt, tháo cặp kiếng ra để lau sạch những giọt nước còn đọng lại trên mặt thì Tr nhìn mình và nói đùa: "Wao, nhìn đẹp trai quá nhỉ?". Mình cũng chỉ cười rồi nói lại: "Sao ai cũng nói vậy hết???". Tr cười, mình cũng cười...
Một buổi sáng khác, chưa tới giờ học. Mình và vài đứa trong nhóm tới sớm ngồi chơi ngoài cổng trường. Trời còn khá sớm nên tiết trời hôm ấy cũng lành lạnh và mình bất ngờ nhìn sang trái thì thấy Tr đang lại. Mình nhìn Tr và hình như Tr bắt gặp được ánh mắt của mình và nhìn lại, mình ngượng quá nên quay mặt đi chỗ khác...
Hôm ấy, cô không có dạy nên cả nhóm về sớm và cùng ngồi ăn sáng. Ăn xong, Tr hỏi: "Giờ có đi đâu nữa không???". Mình rất muốn rủ cả nhóm đi Karaoke vì chí ít mình cũng có thể tiếp tục được nhìn Tr nhưng chả hiểu sao lúc ấy mình không nói nên được lời nói. Nên cả nhóm đành giải tán đi về...
Thời gian lại tiếp tục trôi, nghỉ hè rồi nên chả còn mấy dịp được gặp Tr nữa. Khi bắt đầu năm học mới, mình không còn học chung với Tr nữa nhưng mình vẫn nhớ Tr lắm. Mới đầu vào lớp mới còn xa lạ nên giờ chơi mình cũng chỉ ngồi 1 mình trong lớp. Bất ngờ bữa kia, Tr với 2 cô bạn khác đi ngang qua lớp mình, Tr nhìn vào lớp thấy mình và vẫy tay chào, mình cũng cười đáp lại. Lúc ấy, mình thấy vui lắm. Chí ít ra Tr còn nhớ đến mình...
Dạo ấy, ngày nào mình cũng vào trường sớm rồi đứng ngoài ban công lầu 1 nhìn xuống xem Tr đã vào trường chưa. Nhưng chỉ dám đứng trên nhìn xuống rồi nhìn Tr đi xa dần mà mình chẳng làm được gì, nhiều hôm cố tình chạy xuống chạm mặt với Tr và 2 đứa nhìn nhau và đáp lại với nhau bằng những nụ cười. Mình thấy rất vui nhưng cũng chỉ tới thế thôi. Mình nhát quá...
Rồi 1 hôm, mình vào trường và bắt gặp Tr cũng vừa mới đến trường. Lúc ấy, mình lấy hết can đảm chạy tới đụng nhẹ lên đầu Tr rồi giả bộ quay đi chỗ khác như không biết chuyện gì xảy ra. Tr quay sang thấy mình và trả lại bằng 1 cái đánh vào bên vai của mình, mình quay sang nhìn Tr cười và bắt chuyện, mọi việc dường như đang khởi đầu khá thuận lợi thì...Trời ơi...Mình bị đạp "mìn". Trường nuôi chó mà sao thả rong tùm lum thế??? Bất ngờ, hoang mang, mình cố loay hoay để chây cho sạch các đống của nợ dưới chân. Thấy mình loay hoay nhưng thế chắc Tr cũng ngại rồi nói với mình: "Thôi tao lên lớp trước nha". Lúc ấy, mình xấu hổ quá chả đáp lại được lời nào...
http://forum.gamevn.com/showthread.php?t=520261
Vào lớp rồi mà mình cứ tức cái vụ ấy mãi, sao lại trớ trêu như vậy chứ. Nhưng mình không bỏ cuộc đâu, mình sẽ ráng kiếm cơ hội khác...
Có lẽ cơ hội ấy cũng đến, 1 lần ra về thấy Tr đang đợi người nha đến rước. Mình lại lấy hết can đảm chạy sang bắt chuyện. Lấy chuyện đạp "mìn" hôm bữa làm đề tài để nói đùa làm Tr cười. Nhưng cười 1 lúc thì chắc do mình hồi hộp quá, tim cứ đập thình thịch nên chẳng nghĩ ra được gì trong đầu để nói tiếp. Lúc ấy có 1 xe kem, mình định hỏi Tr ăn kem không để mình mua cho, nhưng lại nhát quá không nói lên lời. Hai đứa ngồi im lặng 1 hồi chắc Tr cũng thấy ngại nên nói với mình: "Sao không qua ngồi với tụi bạn đi". Bị dồn vào thế bí, mình chả biết nên nói gì nữa nên đành bỏ đi qua với đám bạn, dù lúc ấy mình rất muốn nói: "Mình muốn ngồi với Tr" nhưng cũng 1 chữ nhát nên cũng không thành lời.
Ngồi bên ấy tiếp tục nhìn Tr và tới lúc Tr được papa chở lên xe đi về mình vẫn tiếp tục nhìn theo. Hình như 1 lần nữa, Tr bắt gặp ánh mắt cũng như thái độ không bình thường của mình, lúc chạy ngang qua chỗ mình, Tr nhìn mình 1 cái rồi vụt qua mất...
http://forum.gamevn.com/showthread.php?t=522609
Sau ngày hôm ấy, mình lại càng nhớ Tr hơn. Cứ mong qua ngày hôm sau thật mau để có thể tiếp tục gặp Tr.
Nhưng giá như mọi chuyện cứ tiếp diễn theo kiểu ngây thơ của tuổi học trò như thế này thì tốt biết mấy. Ở lớp mới, dần dần mình cũng làm quen được những người bạn mới, với cái tính hài hước hay pha trò của mình thì chắc cũng dễ khiến người ta ấn tượng về mình. Và đó cũng là lúc mình quen biết với Th - 1 bạn gái khác trong lớp mới. Mọi chuyện dường như rẻ đi theo chiều hướng khác...
Còn tiếp...
nhưng cũng chỉ một tháng để nhận ra đó không phải là tình cảm thật cảu bạn thân. từ từ mà suy nghĩ nhé bạn 



