- 11/12/09
- 1,084
- 1,464
thầy học 3 năm nội trú nè , vào đó cấm tất cả các thiết bị điện tử , mà đem vào cũng dek đến lượt mình dùng , cả tổ nó bu vào
còn trò lập bè lập phái , tối trùm mền đấm nhau
thầy cô chửi và đánh học sinh như chó , cầm roi mây nho nhỏ đánh thấm phải biết
xong 3 năm ra trường là như ra tù , dek đứa nào có kỉ niệm cấp 3 hết , giờ gặp nhau chỉ ôn lại kỉ niệm cũ và nhậu , nhậu , nhậu
còn trò lập bè lập phái , tối trùm mền đấm nhau
thầy cô chửi và đánh học sinh như chó , cầm roi mây nho nhỏ đánh thấm phải biết
xong 3 năm ra trường là như ra tù , dek đứa nào có kỉ niệm cấp 3 hết , giờ gặp nhau chỉ ôn lại kỉ niệm cũ và nhậu , nhậu , nhậu
, đi đâu cũng bị sa đì 
nghiêm túc luôn . Em vừa nói chuyện với mẹ xong , mẹ em nói thẳng 1 câu : mày vào đấy học hoặc là mày nghỉ học ở nhà , mà mày nghỉ thì mày cút luôn ra khỏi nhà
còn chuyện đi dạt thì nên chỉ là kế cuối cùng thôi, nhưng nhớ chuẩn bị tiền bạc tư trang chỗ ở trước để phòng bị.
để xem bác sống nổi với mấy hình gì đó trên người ko thì biết 
. Học mà ko chịu học để mẹ phải tới mức đuổi cổ khỏi nhà thì sau này chắc cũng không giúp ích gì được đâu. Lo mà làm lại từ đầu, còn có mỗi 2 năm thì ráng mà học.