trinh phuc tuan
Donkey Kong
- 19/6/10
- 301
- 45
AAR: HOI3: September Fi: Adolf Hitler- Fuhrer Mein Kampf (My Struggle) and Third Reich
Chế độ: Hard
------------------------------------------------------------------------------------
"Mỗi con người là một chiến sĩ, một dân tộc là cộng đồng các chiến sĩ. Bất cứ sinh vật đang tồn tại nào ngừng chiến đấu phải bị hủy diệt. Một nước hay chủng tộc ngừng chiến đấu sẽ bị hủy diệt. Khả năng chiến đấu của một chủng tộc tùy thuộc vào độ tinh khiết của nó" - Trích Mein Kampf
"Nước Đức phải vượt qua nổi nhục bại trận của Thế chiến thứ nhất. Nó phải đứng lên từ tro tàn, từ đống đổ nát. Nó phải sống trong căm thù và bạo lực để bắt cả thế giới quỳ phục dưới chân nó. Nó phải là một nước Đại Đức sinh ra từ gót sắt của nước Phổ, từ những dòng máu Thập Tự Chinh"
Adolf Hitler
--------------------------------------------------------------------------------------
Nước Đức của Fuhrer đã ký Hiệp ước Ribbentrop - Molotov với nước Nga Xô Viết để phân chia Poland. Hunggari đã gia nhập phe Trục. Liệu điều gì còn có thể ngăn trở đạo quân bách chiến bách thắng của nước Đại Đức?!
Phòng tuyến Maginot của nước Pháp ở phía tây khá kiên cố. Đột phá chính diện qua nó đòi hỏi một nổ lực lớn lao và đổ máu. Tướng Erwin Rommel đề xuất đột phá qua phía bắc phòng tuyến Maginot, tức là xâm phạm vào địa phận các nước trung lập Hà Lan và Bỉ. Tổng tham mưu trưởng Walther von Brauchitsch không đồng ý với ý kiến này nhưng Quốc trưởng đã lắng nghe ý kiến của Rommel với sự thích thú.
Quốc trưởng trong cuộc họp bàn với Tổng tham mưu trưởng Walther von Brauchitsch và Tham mưu trưởng Lục quân Wilhelm Keitel
Quốc trưởng tham khảo ý kiến Erwin Rommel
Desert Fox - Cáo Sa mạc Erwin Rommel
Fuhrer: Để đột phá phòng tuyến phía bắc thành công, Wehrmart cần những gì?
Rommel: Lục quân cần ít nhất 2 quân đoàn thiết giáp, thiếu nó Đồng minh có thể kịp điều quân để lấp cửa mở.
Fuhrer: Ông sẽ có 2 quân đoàn thiết giáp và ông sẽ là Tư lệnh Tập đoàn quân thiết giáp số 1 (1st Panzer Corp)
Rommel: Halo Hitler!. Vì nước Đại Đức, tôi sẽ hoàn thành sứ mệnh Quốc trưởng giao phó.
Quay sang Brauchitsch, Fuhrer đề nghị: Ngài hãy cố hết sức hoàn thành xây dựng The 1st Panzer Corp đúng hạn.
Brauchitsch: Heil Hitler!
Tập đoàn quân Thiết giáp số 1 đang trong quá trình xây dựng.
Tập đoàn quân Thiết giáp số 1 sẽ gồm 2 quân đoàn thiết giáp số 1 và 2. Mỗi quân đoàn thiết giáp sẽ có 5 sư đoàn. Biên chế mỗi sư đoàn là 9.000 binh sĩ bao gồm 2 trung đoàn xe tăng và 1 trung đoàn ô tô cơ giới. Đứng đầu mỗi sư đoàn là các Thiếu tướng binh chủng thiết giáp dày dạn kinh nghiệm của Werhmart.
Tập đoàn quân Thiết giáp số 1 sẽ có trong biên chế 10 sư đoàn thiết giáp. Tư lệnh là Thượng tướng Erwin Rommel.
---------- Post added at 21:15 ---------- Previous post was at 20:30 ----------
Neitherland Hà Lan - Cửa ngõ phía bắc
Nước Đức tuyên chiến với Hà Lan.
Quân đoàn xe tăng số 1 được lệnh tấn công Hà Lan. 2 trong số 5 sư đoàn của Quân đoàn thiết giáp số 1 sẽ tấn công phía bắc Hà Lan để cô lập và tiêu diệt cụm quân Hà Lan phía bắc. 3 sư đoàn thiết giáp còn lại sẽ tấn công theo ba mũi đồng tâm đến Amsterdam. Trong đó Sư đoàn xe tăng số 3 vươn xa hơn cả đến tận bờ biển sau đó quay ngoặc lại tấn công vào Amsterdam.
2 đoàn bộ binh số 3 và 5, với quân số mỗi quân đoàn là 5 sư đoàn bộ binh sẽ theo các cửa mở do lực lượng thiết giáp tạo ra để tràn vào chiếm các tỉnh Maastricht, Eindhoven, Breda, Roosedaal, Middelburg để tiếp cận biên giới nước Bỉ. Quân đoàn thiết giáp số 2 được lệnh tập hợp chuẩn bị cho các nước tiếp theo.
Roosedaal - Hành động tiếp tục
Lực lượng phía bắc của Hà Lan đã bị cô lập ở phía bắc và đang bị 2 sư đoàn thiết giáp và 3 sư đoàn bộ binh bao vây, tiêu diệt. Các lực lượng còn lại của Hà Lan đã rút về Amsterdam phòng thủ trong đó có đến 4 sư đoàn của Lực lượng viễn chinh Anh. Về phẩm chất chiến đấu, các sư đoàn thiết giáp của Đại Đức là không thể so bì nhưng nếu Lực lượng viễn chinh Anh tiếp tục di chuyển dọc hành lanh biển tây bắc thì nguy cơ kéo dài cuộc chiến trong đường phố Amsterdam là không tránh khỏi.
Lệnh của Thượng tướng Rommel - Tư lệnh TĐQ thiết giáp số 1 (1st Panzer Corp)
- Sư đoàn thiết giáp số 3 ngừng ngay cuộc tấn công vào Amsterdam, tổ chức phòng thủ chặt phạm vi bờ biển Leiden hiện tại.
- Các sư đoàn bộ binh 3, 5, 11 của Quân đoàn bộ binh số 3 tổ chức ngay cuộc tấn công vào Den Haag để khóa chặt đầu cầu tiếp viện của Lực lượng viển chỉnh Anh.
- Các đơn vị còn lại tổ chức tấn công đợt cuối cùng vào Amsterdam
- Sư đoàn thiết giáp số 1 và 2 bàn giao trận địa phía bắc cho các sư đoàn bộ binh để hành quân về tây nam hướng Amsterdam.
Den Haag - Chiến thắng trong tầm tay
"Amsterdam đã bị chiếm. Hà Lan đã thua và Lực lượng viễn chinh Anh đã bị xóa sổ 4 sư đoàn. Đầu cầu duy nhất mà Đồng minh có thể hổ trợ cho Hà Lan: Den Haag đã về tay chúng ta. Vinh quang thuộc về chúng ta. Heil Hitler!" Trích báo cáo của Thượng tướng Erwin Rommel - Tư lệnh TĐQ thiết giáp số 1 (1st Panzer Corp) gửi Quốc trưởng.
Chế độ: Hard
------------------------------------------------------------------------------------
"Mỗi con người là một chiến sĩ, một dân tộc là cộng đồng các chiến sĩ. Bất cứ sinh vật đang tồn tại nào ngừng chiến đấu phải bị hủy diệt. Một nước hay chủng tộc ngừng chiến đấu sẽ bị hủy diệt. Khả năng chiến đấu của một chủng tộc tùy thuộc vào độ tinh khiết của nó" - Trích Mein Kampf
"Nước Đức phải vượt qua nổi nhục bại trận của Thế chiến thứ nhất. Nó phải đứng lên từ tro tàn, từ đống đổ nát. Nó phải sống trong căm thù và bạo lực để bắt cả thế giới quỳ phục dưới chân nó. Nó phải là một nước Đại Đức sinh ra từ gót sắt của nước Phổ, từ những dòng máu Thập Tự Chinh"
Adolf Hitler
--------------------------------------------------------------------------------------
Nước Đức của Fuhrer đã ký Hiệp ước Ribbentrop - Molotov với nước Nga Xô Viết để phân chia Poland. Hunggari đã gia nhập phe Trục. Liệu điều gì còn có thể ngăn trở đạo quân bách chiến bách thắng của nước Đại Đức?!
Phòng tuyến Maginot của nước Pháp ở phía tây khá kiên cố. Đột phá chính diện qua nó đòi hỏi một nổ lực lớn lao và đổ máu. Tướng Erwin Rommel đề xuất đột phá qua phía bắc phòng tuyến Maginot, tức là xâm phạm vào địa phận các nước trung lập Hà Lan và Bỉ. Tổng tham mưu trưởng Walther von Brauchitsch không đồng ý với ý kiến này nhưng Quốc trưởng đã lắng nghe ý kiến của Rommel với sự thích thú.
Quốc trưởng trong cuộc họp bàn với Tổng tham mưu trưởng Walther von Brauchitsch và Tham mưu trưởng Lục quân Wilhelm Keitel
Quốc trưởng tham khảo ý kiến Erwin Rommel
Desert Fox - Cáo Sa mạc Erwin Rommel
Fuhrer: Để đột phá phòng tuyến phía bắc thành công, Wehrmart cần những gì?
Rommel: Lục quân cần ít nhất 2 quân đoàn thiết giáp, thiếu nó Đồng minh có thể kịp điều quân để lấp cửa mở.
Fuhrer: Ông sẽ có 2 quân đoàn thiết giáp và ông sẽ là Tư lệnh Tập đoàn quân thiết giáp số 1 (1st Panzer Corp)
Rommel: Halo Hitler!. Vì nước Đại Đức, tôi sẽ hoàn thành sứ mệnh Quốc trưởng giao phó.
Quay sang Brauchitsch, Fuhrer đề nghị: Ngài hãy cố hết sức hoàn thành xây dựng The 1st Panzer Corp đúng hạn.
Brauchitsch: Heil Hitler!
Tập đoàn quân Thiết giáp số 1 đang trong quá trình xây dựng.
Tập đoàn quân Thiết giáp số 1 sẽ gồm 2 quân đoàn thiết giáp số 1 và 2. Mỗi quân đoàn thiết giáp sẽ có 5 sư đoàn. Biên chế mỗi sư đoàn là 9.000 binh sĩ bao gồm 2 trung đoàn xe tăng và 1 trung đoàn ô tô cơ giới. Đứng đầu mỗi sư đoàn là các Thiếu tướng binh chủng thiết giáp dày dạn kinh nghiệm của Werhmart.
Tập đoàn quân Thiết giáp số 1 sẽ có trong biên chế 10 sư đoàn thiết giáp. Tư lệnh là Thượng tướng Erwin Rommel.
---------- Post added at 21:15 ---------- Previous post was at 20:30 ----------
Neitherland Hà Lan - Cửa ngõ phía bắc
Nước Đức tuyên chiến với Hà Lan.
Quân đoàn xe tăng số 1 được lệnh tấn công Hà Lan. 2 trong số 5 sư đoàn của Quân đoàn thiết giáp số 1 sẽ tấn công phía bắc Hà Lan để cô lập và tiêu diệt cụm quân Hà Lan phía bắc. 3 sư đoàn thiết giáp còn lại sẽ tấn công theo ba mũi đồng tâm đến Amsterdam. Trong đó Sư đoàn xe tăng số 3 vươn xa hơn cả đến tận bờ biển sau đó quay ngoặc lại tấn công vào Amsterdam.
2 đoàn bộ binh số 3 và 5, với quân số mỗi quân đoàn là 5 sư đoàn bộ binh sẽ theo các cửa mở do lực lượng thiết giáp tạo ra để tràn vào chiếm các tỉnh Maastricht, Eindhoven, Breda, Roosedaal, Middelburg để tiếp cận biên giới nước Bỉ. Quân đoàn thiết giáp số 2 được lệnh tập hợp chuẩn bị cho các nước tiếp theo.
Roosedaal - Hành động tiếp tục
Lực lượng phía bắc của Hà Lan đã bị cô lập ở phía bắc và đang bị 2 sư đoàn thiết giáp và 3 sư đoàn bộ binh bao vây, tiêu diệt. Các lực lượng còn lại của Hà Lan đã rút về Amsterdam phòng thủ trong đó có đến 4 sư đoàn của Lực lượng viễn chinh Anh. Về phẩm chất chiến đấu, các sư đoàn thiết giáp của Đại Đức là không thể so bì nhưng nếu Lực lượng viễn chinh Anh tiếp tục di chuyển dọc hành lanh biển tây bắc thì nguy cơ kéo dài cuộc chiến trong đường phố Amsterdam là không tránh khỏi.
Lệnh của Thượng tướng Rommel - Tư lệnh TĐQ thiết giáp số 1 (1st Panzer Corp)
- Sư đoàn thiết giáp số 3 ngừng ngay cuộc tấn công vào Amsterdam, tổ chức phòng thủ chặt phạm vi bờ biển Leiden hiện tại.
- Các sư đoàn bộ binh 3, 5, 11 của Quân đoàn bộ binh số 3 tổ chức ngay cuộc tấn công vào Den Haag để khóa chặt đầu cầu tiếp viện của Lực lượng viển chỉnh Anh.
- Các đơn vị còn lại tổ chức tấn công đợt cuối cùng vào Amsterdam
- Sư đoàn thiết giáp số 1 và 2 bàn giao trận địa phía bắc cho các sư đoàn bộ binh để hành quân về tây nam hướng Amsterdam.
Den Haag - Chiến thắng trong tầm tay
"Amsterdam đã bị chiếm. Hà Lan đã thua và Lực lượng viễn chinh Anh đã bị xóa sổ 4 sư đoàn. Đầu cầu duy nhất mà Đồng minh có thể hổ trợ cho Hà Lan: Den Haag đã về tay chúng ta. Vinh quang thuộc về chúng ta. Heil Hitler!" Trích báo cáo của Thượng tướng Erwin Rommel - Tư lệnh TĐQ thiết giáp số 1 (1st Panzer Corp) gửi Quốc trưởng.
Chỉnh sửa cuối:

