Trước đó NPC đã nhốt con Thỏ vô lồng chung với 1 con bọ hung và còng tay lại, nhưng khi con Thỏ log vào thì tự spawn bên ngoài cái lồng.
Edit: À không phải tự spawn ra bên ngoài, đúng là mới log vào thì có bị nhốt chung nhưng lúc đó off stream, nó chụp hình lại rồi chui ra xong mới bật stream lên khoe.
Con Thỏ thách đấu NPC. Trong lúc NPC đang bận rộn cài bẫy (hình như là trước nhà con Thỏ) thì con Thỏ chạy qua nhà Noel.
Con Thỏ phát hiện ra Noel đang bị nhốt trong lồng, gần đó thì có Vịt, với con Mều đang ngủ say, thế là nó tiện tay bắt hết cả đám làm con tin.
Con Thỏ yêu cầu NPC phải đích thân tới giải cứu con tin, nếu không sẽ cho cả đám ăn bom.
Con Thỏ thử cài bom vào người con Vịt nhưng không thấy trái bom đâu, nên lôi con Vịt ra chuẩn bị thí mạng, may sao vừa định kích nổ thì quả bom tòi ra, nên con Thỏ lại nhét con Vịt vào cũi.
NPC hối hả chạy đến cứu các nạn nhân vô tội thì bị con Thỏ cho ăn lựu đạn độc, quả đầu may con Thỏ cũng bị dính miểng nên nó cũng bất tỉnh nốt, nhưng quả sau thì không thoát được.
NPC bị con Thỏ còng tay và chà đạp. NPC đành phải chịu thua để con Thỏ tha mạng, thế là con Thỏ ép NPC phải phối giống để ăn mừng.
Lui tình cờ nghe lỏm được chuyện nên rất là bối rối.
Lợi dụng lúc con Thỏ không để ý thì NPC chôm quả trứng vừa sinh và chuồn mất.
Con Thỏ lôi Noel trả về chỗ cũ, đang định đổ tội bắt cóc cho NPC thì nhận được tin động trời, "về nhà ngay không thì hôm nay nhà của mi sẽ sáng nhất server".
Ngoài khẩu đại bác ra NPC còn cài thêm một đống bẫy quanh nhà con Thỏ, chỉ chừa mỗi lối đi chính vì đ ai ngu mà chạy thẳng vào lối đó...tất nhiên là trừ con Thỏ.
NPC rất bất ngờ khi con Thỏ không cần dùng tí chất xàm nào cũng dễ dàng tránh được đám bẫy, liền khai hỏa khẩu đại bác, nhưng đ có gì xảy ra, con Thỏ cười đểu "hóa ra chỉ là bắn pháo hoa thôi à".
NPC vẫn không chịu thua, lại đặt bẫy con Thỏ nhưng nó lại hack luck né được hết và tiện tay chôm luôn đống bẫy. Lợi dụng lúc NPC đang mải nói chuyện thì nó đặt bẫy bắt luôn NPC.
NPC chỉ còn cách đầu hàng, con Thỏ lấy sơn ra vẽ bộ bikini sexy nên dú NPC, bắt trung thành với phantom Pedan cho đến chết (hình như chết thì sơn sẽ tự mất màu).
NPC trả trứng lại cho con Thỏ, rồi tiếp tục thách đấu đua chèo đò với con Thỏ, đang tìm địa điểm thi đấu thì nghe Noel (vừa log vào collab với Roboco) chửi um lên vì bị còng.
Noel sắp chết vì không ăn uống gì được, Roboco nói đỡ hộ con Thỏ mà Noel không tin, nhưng hình như đúng là con Thỏ chỉ tiện tay bắt cóc thôi chứ thủ phạm còng là ma vương Elite.
Con Thỏ muốn chứng minh mình vô tội nên tức tốc chạy đến tháo còng cho Noel và hối lộ đồ ăn. Thế là con Thỏ thoát luôn tội bắt cóc và trở thành cứu tinh của Noel.
Chắc là hết giờ stream nên tạm hoãn cuộc đua thuyền.