Vụ đó con Thỏ cũng không ngờ Thánh Nữ đích thân xuất hiện luôn, vì nó chỉ dám nhờ Thánh Nữ comment trong chat để Towa tin quả núi là của Thánh Nữ thôi.
Với lại đặt tên núi là Sora để không ai dám phá nữa, như con Vịt vô tình chửi núi ai xây nhìn như đống đặc sản, xong biết của Thánh Nữ thì bỏ chạy mất dép.
Cũng sau vụ đấy Thánh Nữ khá là sợ TNT vì tưởng nổ to lắm, đâu biết rằng quả núi đó thật ra rỗng ruột và con Thỏ nó nhét cả mấy chục trái TNT vào đó. Đến lúc tự thử thì thất vọng.
(sub của Thánh Nữ màu xanh, sub của gorilla màu đen nhé)
Vụ đó là vụ thứ hai, xài lại chiêu cũ.