hơn 1 lần "trúng số"

Đẹp trai (10/10 ) Học Giỏi (10/10 ) Cư xử (10/10 ) Tài Chém Gió (100/10 - vượt ngưỡng )
Thế mà ko trúng số . Chán thế cơ đấy .
 
Sống từng đấy năm giời chưa gặp 1 lần may mắn nào to tát đến mức mừng như trúng số :-<
 
Đẹp trai (10/10 ) Học Giỏi (10/10 ) Cư xử (10/10 ) Tài Chém Gió (100/10 - vượt ngưỡng )
Thế mà ko trúng số . Chán thế cơ đấy .
100/10 -> 1 hóa 10 -> các tài kia = 1 -> Trúng bằng tinh thần =))
 

100/10 -> 1 hóa 10 -> các tài kia = 1 -> Trúng bằng tinh thần =))

Bậy bạ....cái này gió nhìu=>>>trúng gió
Mình nghĩ thì bạn í nên mua tấm vé dò để xem lại..Coi chừng lộn đài.Hoặc là hỏi trực tiếp ..người bán:)):)):))
 
có khá nhìu bác tưởng nhầm chủ thớt trúng vé số thật :))...
 
Nhiều khi bị ăn dưa bở mà tưởng mình trúng số thật cũng nên ;))
 
chủ topic như thế vẫn còn thường thôi
ko ngày nào là gái ko bu theo tớ
tớ phải đi sang Hàn xẻng phẫu thuật cho xấu đi chút chút mà tụi nó càng bu đông hơn
Cũng may là tớ dê sắn, nên các em ý đều được thỏa mãn
p/s: em xinh nhé, cá sấu tớ cho té :))
 
Bắt đầu có hơi hướng gió mát mùa hè.ĐÚng là mùa Bão có khác :))
 
các bác ạ!!! các bác đừng hiểu lầm:(, bây giờ đầu óc của em rối bời lắm ạ:-w!!!
chuyện mà em kể là chuyện người thật việc thật (chỉ có điều là được post trong thế giới ảo:)) nên có lẽ nhiều bác không tin:-o (có thể là trước đây đã bị lừa tình;)) trong thế giới ảo) nên em cũng không trách các bác hiểu lầm em!!!
em là 1 người trung thực:) các bác ạ, có lẽ vì thế mà các cô em xinh xinh :-*đều mong muốn gửi gắm tình cảm của mình vào một người có thể tin tưởng như em;;)!!!
Có lẽ em bị quá tải các bác ơi:((!!! Đời mà "kẻ ăn không hết người lần không ra:-o!!!"
cuộc đời thiệt là trớ trêu các pác ạ!!! "theo tình tình chạy,chạy tình tình theo"
cái người em thik thì kưa hoài không được=((, còn cái người em không thik thì cứ khoái đâm đầu vào em=((!!!
 
Vấn đề không phải là những người trong đây bị lừa hay không bị lừa , mà là cái kiểu cách cậu kể chuyện của bản thân mình kìa .
Tại sao cậu ko kể rằng em đã đc nhiều người con gái bám theo mà phải nói ra từng nơi , từng ngữ cảnh , hơn nữa tớ thấy rằng cậu toàn nói mấy em xinh theo mình , thiết nghĩ ko phải ai trên đời cũng xinh .
Kể nhiều không phải là ko tốt , nhưng tùy nơi , tùy chỗ , tùy người và tùy hoàn cảnh bạn àh !
Còn bài trên hơi hớm chém gió còn bạo hơn bài đầu .
Cậu muốn tâm trạng không rối bời chả khó gì , quyết định cho kỉ rằng mình thích ai , yêu ai rồi dính 1 người , mặc dù sau đó chắc chắn rằng cậu sẽ còn thík những đứa con gái đẹp và dễ thương khác nhưng lúc này cũng đã có người quan trọng rồi .
Còn nếu không thì cứ chơi qua đường đi , bị bắt gặp thì chia tay , thế thôi , đơn giản [-(
 
các bác ạ!!! các bác đừng hiểu lầm, bây giờ đầu óc của em rối bời lắm ạ!!!
chuyện mà em kể là chuyện người thật việc thật (chỉ có điều là được post trong thế giới ảo nên có lẽ nhiều bác không tin (có thể là trước đây đã bị lừa tình trong thế giới ảo) nên em cũng không trách các bác hiểu lầm em!!!
em là 1 người trung thực các bác ạ, có lẽ vì thế mà các cô em xinh xinh đều mong muốn gửi gắm tình cảm của mình vào một người có thể tin tưởng như em!!!
Có lẽ em bị quá tải các bác ơi!!! Đời mà "kẻ ăn không hết người lần không ra!!!"
cuộc đời thiệt là trớ trêu các pác ạ!!! "theo tình tình chạy,chạy tình tình theo"
cái người em thik thì kưa hoài không được, còn cái người em không thik thì cứ khoái đâm đầu vào em
đọc xong bài này thì mình nhận thấy bạn chém bão hơi bị gớm đấy 8->
 
mẹ em chém bác lại bảo gió mát, ảo 8-}
 
Lần này tâm trạng của em chẳng 1 chút mải may bồn chồn :-"nhưng cũng không biết hồi âm như thế nào cho phải đạo:-w?
Em biết trong diễn đàn cũng có người "hơn 1 lần trúng số" :)giống như em, có hoàn cảnh giống em, kô biết là em nên làm gì trong hoàn cảnh này các pác nhỉ?

Chỗ này mình đọc nhanh quá tí nhầm =))
 
GIó mát quá, bão cấp độ 9 thì phải, nhà cửa trường học bay hết trơn rồi :-"
 
các bác ạ!!! các bác đừng hiểu lầm:(, bây giờ đầu óc của em rối bời lắm ạ:-w!!!
chuyện mà em kể là chuyện người thật việc thật (chỉ có điều là được post trong thế giới ảo:)) nên có lẽ nhiều bác không tin:-o (có thể là trước đây đã bị lừa tình;)) trong thế giới ảo) nên em cũng không trách các bác hiểu lầm em!!!
em là 1 người trung thực:) các bác ạ, có lẽ vì thế mà các cô em xinh xinh :-*đều mong muốn gửi gắm tình cảm của mình vào một người có thể tin tưởng như em;;)!!!
Có lẽ em bị quá tải các bác ơi:((!!! Đời mà "kẻ ăn không hết người lần không ra:-o!!!"
cuộc đời thiệt là trớ trêu các pác ạ!!! "theo tình tình chạy,chạy tình tình theo"
cái người em thik thì kưa hoài không được=((, còn cái người em không thik thì cứ khoái đâm đầu vào em=((!!!

Càng đọc bài viết của chú tớ càng nhận ra cái sự bại não và hãm tài rõ mồn một và to ngồn ngộn trong người chú :|
 
sai luật chỗ nào ... sao mà bị chém giải thích coi
;)) sign quá điẹp !

vòng 1 quá khủng :))

chủ topic : trường hợp ông tui nghĩ ông là kiếp đào hoa chứ ko phải số đào hoa đâu =))
 
Chủ 2pic đã bị quăng tạ;))
@CRIME cậu ta có chém gió thật thì cũng đâu cần dùng những từ như bại não,tạ nhè nhẹ là đc rồi
 
Vấn đề không phải là những người trong đây bị lừa hay không bị lừa , mà là cái kiểu cách cậu kể chuyện của bản thân mình kìa .
Tại sao cậu ko kể rằng em đã đc nhiều người con gái bám theo mà phải nói ra từng nơi , từng ngữ cảnh , hơn nữa tớ thấy rằng cậu toàn nói mấy em xinh theo mình , thiết nghĩ ko phải ai trên đời cũng xinh .
Kể nhiều không phải là ko tốt , nhưng tùy nơi , tùy chỗ , tùy người và tùy hoàn cảnh bạn àh !
Còn bài trên hơi hớm chém gió còn bạo hơn bài đầu .
Cậu muốn tâm trạng không rối bời chả khó gì , quyết định cho kỉ rằng mình thích ai , yêu ai rồi dính 1 người , mặc dù sau đó chắc chắn rằng cậu sẽ còn thík những đứa con gái đẹp và dễ thương khác nhưng lúc này cũng đã có người quan trọng rồi .
Còn nếu không thì cứ chơi qua đường đi , bị bắt gặp thì chia tay , thế thôi , đơn giản [-(

Yêu PO mỗi câu này :-*
Mình đã từng bị bạn bè khích bác bỏ người yêu trong đúng hai mối tình đầu tiên(vì các bạn ấy ko được xinh cho lắm..., cư xử, nói năng cũng ko phải đạo :-s)
Thế mà với tinh thần thép, tớ đã ko bị lay chuyển dù gái đẹp có bu quanh nhá :cool: (Còn được n/y khen cơ :'>)
Mà quá khứ qua rồi nhỉ :|
Giờ vẫn đang độc thân, và chưa tăng được bước nào... Vẫn dậm chân ở hai mối tình đầu = =!
 
topic sẽ đc sửa tên là : hơn 1 lần "chém gió" =)) .....
 
Một cách tự sướng tinh thần chăng ?
Ra đường chào em nào em nấy quay mặt đi vì mồm thối..lên 4rum chém để thỏa nỗi lòng ấm ức chăng :-<
 
Back
Top