Cô giáo Keine
Youtube Master Race
- 23/3/10
- 39
- 0
Nhà có tiền thì cứ đi đi, đảm bảo sướng. Ra ngoài mới thấy trời đất bao la 
Mà đi nước nào?

Mà đi nước nào?
Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Note: This feature may not be available in some browsers.

Rất tiếc nhưng cậu đã lầm. Đứa tóc đen mới là gái thậtCòn boobs "em" Chihaya thì phải đợi game ra mới biết nó làm cách nào
![]()
?
....Đi khổ thêm chứ sướng gì , ở nhà sản xuất đái ăn uống có người dọn phải sướng ko . Mình là cứ quán triệt tinh thần làm gì thì làm , cẵm rễ ở Nha trang ko bao h đi sang chỗ nào khác sống hết .
Đi New Zealand, mà muốn thấy đi trời đất bao la thì cứ phải đi du học sao, thời buổi này muốn có kiến thức đâu nhất thiết phải đi du học, du học = đi học + đi du lịch thôi.
Tớ nói đi du học phí vì tớ đi học để lấy kiến thức là chính, học xong rồi làm tiếp nghề của ông bà già nên bằng cấp không quan trọng cho lắm, mà kiến thức thì học ở VN vẫn được vậy. Hiện nay tớ đang học ở HCM International University cũng học 100% bằng tiếng anh, chương trình học cũng là của nước ngoài, nhưng môn chính cũng do giáo sư người nước ngoài dạy, thế thì đi du học làm gì ....
...nhớ...nhầm...hết rồi...
. Anh chị họ đều phải thế cả
.
. Mỗi lần đám dỗ kéo tới cứ gọi là còn đông hơn cả đám cưới
,anh em họ đếm toàn bộ ngón tay ngón chân sợ ko đủ 
Cái game bự quá nên chả HDD đâu mà down về đú cả, với lại mấy đoạn gay 3some bệnh quá ko đúbtw...chơi Cross Days chưa

Lol, như tớ thì sau này cứ ra ở riêng, cắt sạch quan hệ với mấy người chỉ biết ngồi không rồi ngửa tay xin tiền mà phá. Họ nói gì thì kệ xác vì xưa nay có tí tình cảm gì đâuTùy thật , do 2 dòng họ ngoại nội quen tinh thần gia tộc rồi nên bây h mà xin ra ở riêng thì chỉ có ăn chửi vào mặt .Có đi làm rồi cũng phải ở chung nhà với bố mẹ , chỉ có nước lấy vợ mới được cấp 1 căn nhà riêng






Vấn đề này mình hiểu
Cứ đi đi cho ông bà già vui lòng .... mình có 2 đứa em họ bất tài vô đức,rỗi hơi chả làm được việc gì bị ông bà già nó cho đi du học cả rồi.Đi du học có khá nhiều cái lợi ấy chứ,thứ 1 là ở nhà ông bà già được tiếng thơm là con mình đi du học trường này trường kia có gì còn dễ ăn dễ nói ... thứ 2 là qua đó là học được thêm 1 ngôn ngữ nữa sau này về là khá hơn cái đám học trường ngoại ngữ ở VN rồi mà cái quan trọng nhất là được nếm mùi "tự do"
Còn nếu mà đã kiên quyết thì cứ tạo 1 cái quyết tâm "rắm thối" nào đó là đảm bảo chả ai ép được đâu - bao nhiêu tuổi đầu rồi mà còn phải răm rắp nghe lời vậy ..

...
Ôi silicon
thế mà cũng nhầm được,trap kì này tiến bộ thế cơ à ?
btw...chơi Cross Days chưa
lúc "con" Mizuho thử đồ bơi thì phải 
http://www.mangafox.com/manga/delilah_s_mystery/

森が眠りについた朝
mori ga nemuri ni tsuita asa
The morning the forest slept
煙が空に引いた尾と
kemuri ga sora ni hiita o to
The smoke contrailing in the sky
地平線とは交差して
chiheisen ta ha kousashite
Intersects with the horizon
銀の十字をこしらえた
gin no juuji wo koshiraeta
Forming a silver cross
海が眠りについた朝
umi ga nemuri ni tsuita asa
The morning the sea slept
月は待つの終わりにした
tsuki ha matsu no owari ni shita
The moon's waiting came to an end
満ちては欠ける ゆりかごを
michi te ha kakeru yurikago wo
The cradle which waxes and wanes
祈りのかわりにさし出した
inori no kawari ni sashi dashita
Revealed itself as prayer's substitute
あれは最後の天使
are ha saigo no tenshi
That is the last angel
あれは名残りのホルン
are ha nagori no HORUN
That is the vestigial horn
孵らない蒼い繭
kaeranai aoi tamago
The pale cocoon which cannot hatch
ほほえみをなくしても
hohoemi wo nakushite mo
Even if we lost our smile
星が眠りについた朝
hoshi ga nemuri ni tsuita asa
The morning the planet slept
せめてもの空 曇り空
semete mono sora, kumorizora
Only the sky, the cloudy sky
神様がいた時代には
kamisama ga ita jidai ni ha
During the era in which God was present
濡れて光った庭のイチゴ
nurete hikatta niwa no ICHIGO
Wet strawberries glittered in gardens
いつか逢える日の約束して
Itsuka aeru hi no yakusoku shite
We promise someday to meet again
あなたを忘れない
Anata wo wasurenai
We will not forget you
あれは最後の天使
are ha saigo no tenshi
That is the last angel
あれは名残りのホルン
are ha nagori no HORUN
That is the vestigial horn
孵らない蒼い繭
kaeranai aoi tamago
The pale cocoon which cannot hatch
ほほえみをなくしても
hohoemi wo nakushite mo
Even if we lost our smile
星が眠りについた朝
hoshi ga nemuri ni tsuita asa
The morning the planet slept
せめてもの空 曇り空
semete mono sora, kumorizora
Only the sky, the cloudy sky
神様がいた時代には
kamisama ga ita jidai ni ha
During the era in which God was present
濡れて光った庭のイチゴ
nurete hikatta niwa no ICHIGO
Wet strawberries glittered in gardens
いつか逢える日の約束して
Itsuka aeru hi no yakusoku shite
We promise someday to meet again
あなたを忘れない
Anata wo wasurenai
We will not forget you


ngành này cũng phải sang tận nước ngoài học àMình thì học Business Administration, ngành mà học ở đâu chả được. Mà mình đã quyết định rồi, 20t rồi, chuyện học hành phải tự do mình quyết định, nếu chỉ đi cho ông bà già vui lòng thì lúc về chưa chắc đã làm ăn gì được, đó là chưa nói có khi qua vài tháng lại về nước thì vãi chai lọ .....

Tự do cái lìu
mày chưa thấy...tao từng chứng kiến 1 thằng...má...sang đây mang phải cả tạ sách,học hành chăm chỉ lắm...mặt hếch lên trời,anh ấy vạch ra biết bao nhiêu là kế hoạch vĩ mô ảnh hưởng đến cả nền kinh tế hai nước...
đúng 3 tháng sau chym cút về VN ...
Nhiều đứa đi ôm mộng ghê gớm lắm,nhưng học mà chây ra,để 1,2 tháng không theo kịp chương trình là vỡ mộng ngay.
Mà nói chung du học sinh đi còn phải xem học ngành gì đã...như tao học animation và gaming...cứ đến bữa là viết cốt truyện,vẽ,làm 3D,làm game vớ vẩn...hết



